Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Sống tâm tình Bát Nhật Phục Sinh- một chút suy tư

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,340
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,339 lần trong 5,373 bài viết

    Default Sống tâm tình Bát Nhật Phục Sinh- một chút suy tư




    Thời tiết Cao nguyên năm nay nắng nóng kéo dài gây hạn hán, hồ nước khô mạch, cây trồng héo khô.

    Nhưng cái nóng đúng nghĩa của Cao nguyên được bắt đầu sau ngày lễ Phục Sinh và đang hoành hành trong những ngày bát nhật Phục sinh. Cái nóng vào hạ khủng khiếp khiến người và vật mệt nhoài dưới cái nắng gắt gay, thiếu gió, khí hậu oi bức, nhà nhà đều phải mở tung mọi cánh cửa để cố tìm một luồng gió may ra đỡ nóng.

    Rảnh rỗi ngồi một mình tránh nóng bên cửa sổ, tôi chợt muốn ghi lại một vài ý như một chút suy tư trong những ngày bát nhật Phục sinh:

    1. Lòng người chúng ta giống như ngôi mộ đá lạnh lùng,
    ngôi mộ đá đó được mặc nhiên thêm phần giá trị bởi được chính Chúa Giê-su nằm ở bên trong, sau đó cũng chính từ nơi nầy Người đã sống lại đồng thời cho chúng ta cùng được sống lại với Người. Bởi thế, để được Chúa Giê-su ghé thăm và hiện diện trong lòng mình thật là đơn giản: năng tham dự Thánh lễ Mi-sa và rước lễ.

    2.Phải mở toang cánh cửa lòng mình mới có thể đón nhận niềm vui Phục sinh,
    như mọi nhà đều phải mở toang mọi cánh cửa để đón gió thì bản thân mỗi người muốn đón nhận được niềm vui phục sinh cũng phải mở toang mọi cánh cửa lòng mới mong đón nhận được niềm vui Phục sinh. Đặc biệt năm đức tin, mọi người hãy cố gắng tận dụng vén mở được cánh cửa đức tin vì: “ Năm đức tin cũng sẽ là cơ hội tốt để tăng cường làm chứng bằng thực thi bác ái” ( Tự sắc CCĐT 14a)

    3. Phải yêu mến Chúa Giê-su thật sự và tích cực chạy tới với Người,
    như những người phụ nữ trong Tin Mừng thánh Mac-cô đã diễn tả “Vừa hết ngày sabát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê mua dầu thơm đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ…” (Mc 16,1-2). Chính nhờ tình yêu thương Chúa Giê-su và tìm đến với Người nên các bà đã được diễm phúc chứng kiến Chúa Phục sinh hiện đến với mình,.

    4. Chúa Phục sinh hiện diện bên ta như những người bạn đồng hành trền đường Emmau,
    Người hiện diện bên ta như một khách bộ hành, nhưng đều tiên quyết để nhận ra Người là hai môn đệ đã tha thiết nài xin Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn."( Lc24.28). Bởi thế chúng ta cũng sẽ nhận được Đấng Phục sinh trong sự nỗ lực mời bằng được Đức Giê-su ở lại với mình, sẽ nhận ra Người trong những lời giải thích Kinh Thánh của Giáo Hội hay qua dấu chỉ của Thánh Thể trong Thánh lễ Misa khi Linh mục truyền phép cũng lập lại dấu chỉ bẻ ra như chính Người cũng đã:” bẻ ra và trao cho…”( Lc 24.28)

    Nguyện xin Ðấng Phục Sinh đã tái sinh chúng con, xin làm cho chúng con hiệp nhất trong Hội Thánh, để từ trong cung lòng Hội Thánh ơn cứu độ được ban những ai tin vào Ðức Giêsu.

    Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với chúng con vì trời đã xế chiều. Xin giúp và khơi dậy niềm tin nơi chúng con, để chúng con có thể nhận ra Chúa khi lắng nghe Lời Chúa, khi tham dự Thánh lễ với nhau.
    gxthohoang.net
    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,340
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,339 lần trong 5,373 bài viết
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com