Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
Tuy thế con chỉ dám nói một điều cùng cha rằng: lớp trẻ chúng con, và rất nhiều giáo dân cần phải có một đức tin tương đối hiểu biết thì mới dẫn đến đức Mến. Đã bao nhiêu năm từ nhỏ cho đến khi vào đại học, từ ấy trở đi con mới không còn oán trách Thiên Chúa về tội nguyên tổ ai làm nấy chịu tại sao lại đổ lên đầu con cháu! Cũng như hiểu rất rõ như thế nào là sự Tiền định của Thiên Chúa cho nên con thấy người ta có ý cho rằng Thiên Chúa là không Công Bằng nhân vụ Giu đa, quân dữ là con liền nhảy vào ý kiến!

Điều này thì phải công nhận Teen nói quá chính xác ... Ông bà ta ngày xưa có long tin đơn sơ mà vẫn thánh thiện ... nhưng giới trẻ hôm nay rất khó sống một kiểu sống đạo đơn sơ như thế ... Cũng going như ông bà ta ngày xưa chẳng hẹn hò, thậm chí cô dâu chú rể đến ngày cưới mới nhìn thấy mặt nhau, vậy mà vẫn sống với nhau cho tới đàu bạc rang long ... Vậy thử hỏi hôm nay, có bất cứ bạn trẻ nào chịu chon bạn đời theo cách thức của cha ông ta ngày xưa không ?? (nghĩa là không hẹn hò tìm hiểu, và chỉ biết mặt nhau trong ngày cưới)???? Mỗi thời mỗi khác ... nhất là ngày hôm nay, giới trẻ phải đối diện với bao nhiêu thách đố của một thế giới vô than và bao nhiêu cám dỗ của một thế giới tục hóa ... Đó là điều mà ông cha ta ngày xưa không gặp phải ... Cho nên không thể đem cách sống của ông bà ta ngày xưa mà áp dặt lên giới trẻ ngày nay được ... Hiện tương giới trẻ hôm nay bỏ đạo hang loạt, nhất là tai các nước Âu Mỹ, có trách nhiệm rất lớn từ GH , đã không kịp thời đáp ứng các khắc khoải và nhu cầu của giới trẻ trong thời đại mới. Không thể dổ lỗi 100% cho thế giới tục hóa!