  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Ham muốn tìm hiểu, đó là một điều rất tốt, nhưng mình phải luôn ý thức giới hạn của mình ... Thật sự, trong than phận con người, có rất nhiều điều, mình sẽ không bao giờ có khả năng biết đích xác ... Ví dụ, thế giới bên kia như thế nào? Mình chỉ nghe nói thôi, chứ đâu có biết chắc phải không? Thế giới này được hình thành thế nào? Các nhà khoa học chỉ đưa các lý thuyết thôi, chứ làm sao biết đích xác được??? Còn nhiều lắm ... mai này, Teen có gia đình, Teen có biết rõ hết quá khứ của người bạn đời không? Và ngay cả trong hiện tai, có những suy nghĩ, tâm tư thầm kín của người bạn đời mà Teen đâu thể biết được ??? Đúng không?? Vấn đề là, sự hiểu biết đó có lợi ích gì không? Nhất là cho hạnh phúc của gia đình và bản than mình ... Ví dụ, bạn đời của Teen hiện tại là một người vợ người mẹ tốt ... Đó mới là điều duy nhất Teen cần biết ... Giả như quá khứ của người ấy có xấu (mà bây giờ thay đổi thành tốt) thì có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc hiện tai không? Và việc cố công tìm hiểu về một quá khứ xấu có khi không những chẳng có lợi mà còn có hại, có thể dẫn đến những bực tức vô bổ và tan vỡ đáng tiếc ... |
|
|
|
 |
thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 07-04-2013 lúc 06:20 PM
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn