  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
-
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi teenvnlabido
Em rất nể ông chủ tịch này từ khi mới nhìn thấy cái nick của ông ta, mà hình như ông ta tên là Phúc hay sao ấy!
Có điều trước đây em khẩn khoản kêu mời anh ta làm đồng minh để bênh vực Đức tin nhưng anh ta hiểu lầm em không đúng tinh thần Phúc âm nên cự tuyệt!
Ông bạn ới ơi,
Ông bạn điều tra tôi cũng kỹ ghê, tên thì ông bạn đã biết rồi, còn mỗi cái họ cho ông bạn biết luôn thể, sau này có truy tầm tôi cũng dễ tìm nhá . Họ của tôi là cái nick này đọc ngược lại đấy.
Còn cái vụ "làm đồng minh" thì hôm nay chính thức nói tiếng nhận lời với ông bạn. Khi xưa thì do cách trình bày của ông bạn gay gắt quá nên đụng đâu là tóe lửa đến đó. Do vậy khi nói đến điều gì thì không cãi nhau mới là lạ. Bản thân tôi khi tiếp đón "khách" đến "nhà", dù biết trước là "địch", thì vẫn cứ là chậm rãi và "cười cầu tài" trước đã.
Thú thực là rất vui khi được trao đổi với ông bạn, hơn 5 năm rong chơi các chốn forum mới tìm được người bạn trao đổi giống như ông bạn. Tính ra phải nói là ông bạn thuộc hàng "bảo vật khó tìm" ấy chứ ít gì nào.
Hôm nay thì ông bạn thay đổi thật rồi, chẳng còn như xưa nữa, có nhiều sự kiện để minh chứng điều đó. Vậy thì hà cớ gì mà còn chưa chịu nhận lời mời của ông bạn phải không nào ?
Nhưng mà nè, ông bạn để ý cho, nhân ở topic này nói về chữ "Nhĩ", là cái tai, là sự lắng nghe nên anh em chúng ta làm đồng minh, cùng hộ giáo bởi vì : " từ khắp nơi trên thế giới đang vọng về tiếng xôn xao tuy mơ hồ nhưng lớn lao của tất cả những người hướng nhìn về" "khuôn mặt Chúa Kitô, vị anh hùng chân chính, khiêm tốn và khôn ngoan, vị ngôn sứ của chân lý và tình yêu, là bạn đường và bạn thân của người trẻ". Hộ giáo là chiếu giãi gương mặt Chúa Kitô để xua tan đi "ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay", chứ không phải hộ giáo là chiến đấu, và với những ai còn biết lắng nghe thì hãy khẩn khoản nài xin họ : "xin đừng đóng cửa tâm hồn trước hơi thở của Chúa Thánh Thần". |
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn