Nhiều người biết chuyện rất bức xúc, nói mệ Hiếu hãy “thẳng tay đuổi cổ” những người “giả vờ nghèo” này nhưng mệ Hiếu chỉ cười đôn hậu: “Mệ tin ai cũng hiểu những việc mệ đang làm, rồi họ cũng sẽ hiểu và không tới nữa, chứ ai lại nỡ đuổi khách tới quán như thế...”.
...Qua báo Dân trí, mệ Hiếu cũng muốn nhắn gửi một điều: chỉ mong trong thời gian tới những người có của ăn, của để hãy chung sức giúp đỡ người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, đừng gây thêm khó dễ cho mệ và mệ cũng chỉ mong càng giúp đỡ được nhiều người càng tốt. Phan Bá Mạnh
Thật tội nghiệp cho mệ Hiếu, một tấm lòng quảng đại, hy sinh; muốn thông điệp yêu thương của mình được đến với những "mảng khuất" của xã hội, nhưng đã bị lợi dụng. Không hiểu những "khổ chủ" SH, Dilan ... kia còn làm tội mệ đến bao giờ, còn "hớt" đi những cơ hội hiếm hoi của người đáng được hưởng phần. Hình ảnh của mệ rõ nét bao nhiêu thì "dung nhan" những người ấy càng bị mờ nhạt bấy nhiêu.
Thôi. Dẫu sao nghĩa cử của mệ đã được xã hội và mọi người đón nhận, cho dù họ là ai?
Thật tội nghiệp cho mệ Hiếu, một tấm lòng quảng đại, hy sinh; muốn thông điệp yêu thương của mình được đến với những "mảng khuất" của xã hội, nhưng đã bị lợi dụng. Không hiểu những "khổ chủ" SH, Dilan ... kia còn làm tội mệ đến bao giờ, còn "hớt" đi những cơ hội hiếm hoi của người đáng được hưởng phần. Hình ảnh của mệ rõ nét bao nhiêu thì "dung nhan" những người ấy càng bị mờ nhạt bấy nhiêu.
Thôi. Dẫu sao nghĩa cử của mệ đã được xã hội và mọi người đón nhận, cho dù họ là ai?
Đúng ra thì người giàu tới ăn cũng được, nhưng nên trả đúng giá, chứ không trả với giá rẻ mạt dành cho người nghèo kia ...