Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Chủ đề: Con biết làm sao đây ?

Threaded View

  1. #7
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Thân gởi bạn xuandan22

    Bạn không biết làm sao nên mới than thở cùng Chúa.

    Còn tôi cũng như rất nhiều người cũng không biết làm sao để an ủi bạn một cách hiệu quả hơn thiết thực hơn để xoa bớt nỗi đau của bạn.

    Chỉ cần cúp điện một thời gian ngắn, chúng ta không được thắp sáng trong đêm tối, chúng ta đã thấy khổ sở rất nhiều, huống chi những người vĩnh viễn bị mất đi ánh sáng của đôi mắt, và suốt đời chỉ là đêm đen?

    Chúng tôi là những người có trái tim khỏe mạnh, có thể đi khắp nơi. làm tất cả những gì mình có thể làm, nhưng suy ngẫm đi suy ngẫm lại mới thấy cảm thương cho những người đau bệnh , yếu đuối...

    Tôi thấy ông bác của tôi mỗi khi gặp thường triết lý cuộc đời cho tôi nghe như sau: "
    Sống được bao nhiêu năm trên đời không quan trọng, nhưng quan trọng là trong ít hay nhiều năm ấy, chúng ta đã làm được những gì?"Thánh Tê rê xa hài đồng Giê susống được có 24 năm trên trần thế, trong ấy chỉ có 9 năm sống ở nhà dòng kín, mà ngài đã trở thành một đại thánh vì chấp nhận vui lòng chịu đau khổ do Thiên Chúa mang đến, cộng thêm hy sinh hãm mình dâng lên Chúa những việc rất tầm thường.

    Trong khi ấy triết gia Voltaire, ông tổ công kích đạo Công Giáo và Giáo hội, sống hơn tám mươi mấy năm, và khi chết thì là một cái chết ghê rợn chưa từng có!

    Chúng tôi cũng thế! Chúng tôi có thể sống lâu hơn bạn rất nhiều! Được Chúa ban cho rất nhiều, nhưng liệu có làm được một cái gì giá trị cho linh hồn mình và cho thế gian này hay không? Chúng tôi đang giựt mình chưa tìm ra câu trả lời!

    Trong khi đó bạn chính là một khí cụ mà Thiên Chúa dùng để chứng tỏ quyền uy và Danh của Người giống như Chúa đã dùng một người mù từ bẩm sinh ,và cho đến khi Chúa Giê su xuống thế và đi rao giảng, người mù trong Phúc Âm thánh Gioan thuật lại mới được Chúa chữa lành.

    Hơn 30 năm ,người mù ấy phải chờ đợi trong đêm đen, không thể tả xiết nỗi đau đớn cực khổ, để chỉ làm mỗi một việc,đó là: để quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện.

    Bạn có thể đang là một khí cụ của Thiên Chúa để tùy lúc thuận tiện, Chúa sẽ tỏ hiện quyền năng của Người.

    Chắc bạn không khi nào nghĩ mình thánh thiện cỡ như chị Thánh Tê rê xa Hài đồng Giê su? Đó là một điều rất đúng và đó là một ý khiêm nhường. Tuy thế, chỉ cần bằng một phần nhỏ của chị Thánh, bạn cũng có thể làm được những việc vĩ đại cho chính bạn và cứu giúp nhiều người như chúng tôi.

    Rồi đây có một ngày nào đó, chúng tôi sẽ phải nhớ đến và lấy làm tiếc xót, bởi vì giá chúng tôi được như bạn bây giờ, có thể chúng tôi không phải chịu đền tội khá lâu nơi luyện ngục, và ngôi nhà của chúng tôi trên thiên đàng không bé tí tẹo, mà sẽ được khảm đầy ngọc trai cùng châu báu như lâu đài thiên quốc của bạn.

    Xin bạn hãy cố gắng , và dâng hết mọi khổ đau cho Chúa và Mẹ, cùng dùng thời giờ để nghiên cứu pho bí kíp tuyệt học thiên hạ đệ nhất võ lâm :"MỘt Tâm HỒn" của Thiên hạ đệ nhất kỳ nhân Tê Rê Xa hài đồng Giê su.



    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 23-04-2013 lúc 09:14 PM

  2. Có 3 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com