Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
Chắc bạn không khi nào nghĩ mình thánh thiện cỡ như chị Thánh Tê rê xa Hài đồng Giê su? Đó là một điều rất đúng và đó là một ý khiêm nhường. Tuy thế, chỉ cần bằng một phần nhỏ của chị Thánh, bạn cũng có thể làm được những việc vĩ đại cho chính bạn và cứu giúp nhiều người như chúng tôi.



Tại sao lại đúng khi nghĩ rằng mình không thể bằng Thánh Têrêsa? Ước nên giống, bằng Thánh nhân không có gì là sai, là kêu ngạo bởi Thánh Phaolo có nói, ai vinh vang, hãy vinh vang trong Chúa ...

Nên Thánh, đó là ơn gọi, là ân huệ, và là sự tiền định Chúa dành cho tất cả mọi người ... Người ta có không nên thánh, là vì người ta khước từ nên thánh mà thôi ... Giống như một người được hưởng gia tài, nhưng từ chối không nhận ...