  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi night dew
Tranh cãi với TL thật là nan giải, vì thiện chí để họ lắng nghe thì ít, mà cốt để bắt bẻ thì nhiều, bởi vì khi đã gia nhập TL hầu như họ mang trong mình cái “tinh thần” bắt bẻ ấy.
Theo ND, duyenhoingo nên trả lời vắn tắt như sau:
- Siêu nhiên không phá đổ tự nhiên, Thiên Tính của Đức Kitô không làm tổn thương thân xác Mẹ Maria. Tựa như bụi gai bốc cháy mà không bị tiêu tan (Xh 3, 1-2). Việc thụ thai và sinh Chúa Giêsu, vượt trên tự nhiên do Thiên Chúa can thiệp, nên đức đồng trinh của Mẹ Maria không bị tổn thương.
- Chuyện Thánh Kinh và “Lời Cha”, đâu là TK thật và đâu là thêm vào, chuyện đó không thuộc mình tranh cãi, nhưng những bản gốc bằng tiếng Aram, Hípri, Hilạp đang được lưu giữ, chỉ có GHCG mới có và được dịch từ những thế kỷ đầu. Đang khi những bản dịch TL thì mãi đến sau TK17 mới có các bản dịch. Bạn cứ nói với họ như thế nhé.
- Chuyện không truyền chức cho phụ nữ, là vì trong bữa Tiệc Ly, khi lập BT Truyền Chức, TK không nói đến sự hiện diện của các phụ nữ. GHCG không hề bất bình đẳng giữa hai giới như TL nghĩ đâu, chỉ làm theo CGS và giữ tính tông truyền thôi. Sở dĩ người Tl nói vậy là vì chính họ đã phủ nhận BTTC mà.
Cô em đã trả lời quá đầy đủ rồi, anh còn vẽ rắn thêm chân làm gì nữa!
Còn ông bạn thân thenguyen vừa lên lớp cho anh xong, đang chờ xem anh đã thấm hay chưa, cho nên ông ấy chưa muốn viết là thế!
Nghe các bạn khác khôi hài anh cũng ngài ngại, nhưng nghĩ rằng mình không nên ý kiến, sợ hiểu lầm... |
|
|
|
 |
-
Có 4 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn