|
Kính Khuyết nhất bút, Khinh khuyết nhất bút!
Nguyên văn của bạn thenguyen:
Nè ông bạn, dẫu sao Tin Lành cũng là một cái tên riêng. Ông bạn cũng đâu có vì không ưng mà không thèm viết hoa vậy chứ. Dẫu sao Công Giáo và Tin Lành bản chất có cùng chung suối nguồn Thánh Kinh, chữ Tin Lành cũng là Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô chứ không là của một ai khác. Ông bạn khắt khe thế, người anh em ly khai nào mà muốn trở về hiệp nhất cùng Hội Thánh Công Giáo, khi đọc vào cũng thấy sự kỳ thị thì làm sao dám tin Hội Thánh Công Giáo luôn rộng vòng tay đón nhận hả ông bạn ?
Trong truyện :”Lều chõng” của Ngô Tất Tố, khi thủ khoa tương lai Đào vân Hạc ném cho Trần đức Chinh cuộn giấy có văn bài của mình để anh ta sao chép, như giá cả đã thỏa thuận là một số nén bạc.
Khi sao chép đến đoạn có chữ “Hồng” (bài văn viết bằng tiếng Tàu). ông Đức Chinh liền tỏ ra anh ta cũng rất biết tiếng Hán, cho nên gọi giật Đào vân Hạc và chỉ cho ông thủ khoa tương lai biết rằng chữ Hồng mà Vân Hạc đã viết, bị thiếu một nét!
Vân Hạc liền cắt nghĩa rằng chữ Hồng là chữ thuộc loại khinh húy, tức húy nhẹ của nhà vua Tự Đức, tức Hồng Nhậm! Vô phúc mà viết chữ Nhậm là có thể bị xử tử! Còn chữ Hồng khi viết phải bỏ bớt đi một nét (Chữ Tàu gồm nhiều nét), rồi chấm vào bên cạnh một chấm để đánh dấu, cho quan Chánh chủ khảo biết rằng mình đã :”Kính khuyết nhất bút”. Từ này hàm ý là :Cung kính bớt đi một nét…
Chắc ông bạn thenguyen sẽ cho rằng tôi dùng đoạn văn này để hàm ý rằng tôi có ý Kính khuyết nhất bút khi viết từ: tin lành?
Đời nào có vậy!
Mà nó phải là Khinh khuyết nhất bút, tức là coi nhẹ , khinh rẻ khi mà không viết Hoa!
Trước khi mọi người vô cùng bực bội và có thể xóa bài viết vì tôi không chừa cái thói hiếu chiến, ăn nói không được tôn trọng, vi phạm đến tinh thần bác ái yêu thương hòa bình khoan nhân dịu dàng bình tĩnh độ lượng thứ tha …! Nhưng xin hãy bình tĩnh dịu dàng thứ tha chậm giận từ tốn khoan nhân… ngay ở trong bài viết này trong một chút thời gian ngắn ngủi, để cho tôi trình bày ngọn nguồn đã!
Tôi đã đang và luôn luôn quan niệm:
__ Chống lạc thuyết tin lành, không chống người tin lành.
Giáo thuyết tin lành là một lạc thuyết đã bị các đức Giáo Hoàng lên án và phạt vạ tuyệt thông. Chính vì thế không thể và không nên đánh đồng cụm từ tin lành ngang hàng với cụm từ Tin Mừng, hay thường được gọi trước đây là Phúc Âm!
Một món ăn quý giá và vô cùng thơm ngon nhưng bị lẫn thuốc độc vào thì không thể và không còn là món ăn quý và bổ dưỡng nữa! Trong giáo thuyết của tin lành cũng đầy những đoạn văn y như trong Kinh Thánh của Giáo Hội Công Giáo, nhưng đã bị sai lạc những điểm rất quan trọng, và đó không thể dùng làm của ăn tinh thần được nữa. Vì thế để phân biệt tôi đã khinh khuyết nhất bút để làm rõ vàng thật và sắt mạ vàng!
Tôi rất mong những anh chị em cha chú bác nào vẫn chưa đồng ý với cách lý giải này, xin hãy hiểu cho rằng việc không viết hoa từ tin lành còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc việc Giáo hội phải thiêu hủy những Kinh Thánh đã bị sửa đổi, hoặc đưa ra những lời phạt vạ tuyệt thông nghiêm khắc! Có ai trong chúng ta lý luận rằng việc đốt, thiêu hủy kinh thánh lạc thuyết là bất kính và có tội hay không khi mà gần 97% trong ấy y hệt như Kinh Thánh Công Giáo?
Ông Chủ tịch đảng Dân Chủ thenguyen còn nhấn mạnh:
“Ông bạn khắt khe thế, người anh em ly khai nào mà muốn trở về hiệp nhất cùng Hội Thánh Công Giáo, khi đọc vào cũng thấy sự kỳ thị thì làm sao dám tin Hội Thánh Công Giáo luôn rộng vòng tay đón nhận hả ông bạn ?”
Trước đây không những bạn thenguyen, mà nhiều anh em khác trong svhaiha.org đã có ý kiến y chang như thế! Tôi hình dung ra rằng có lẽ thời thế sắp đổi thay nên tâm tính nhiều người tin lành đã khác xưa quá nhiều rồi chăng? Ngọn sóng bạc đầu lẽ ra đã tiến vào bờ nhưng bởi tại một làn gió đất hiu hiu thổi ra nên đã lui trở lại chăng?
Thôi thì trong khi mọi người có thể tìm hiểu như thế nào là một người tin lành ngay ở các bài viết trên diễn đàn mới đây, đến nỗi cũng có người đòi học hỏi đức tin của họ, tôi xin kể một câu chuyện hồi năm thứ hai thời sinh viên.
Hôm đó tôi được một thằng bạn cùng khóa rủ đi tham dự một buổi hội họp chia sẻ Thánh Kinh của người tin lành. Thật ra thằng bạn cũng như tôi đều Công Giáo cả cho nên việc nó đi tham dự buổi họp này chỉ là để có dịp gặp gỡ mấy cô gái theo đạo tin lành mà nó cho là mới từ bên Huê kỳ sang!
Xin các bạn và mọi người đừng cười! Bây giờ tôi mới thấy mình khôn như Khổng Minh khi đã trù liệu không bao giờ nói chuyện điện thoại, không bao giờ cho biết tên thật cũng như tông tích khi tham dự diễn đàn Công Giáo bởi vì nếu không khôn ngoan như thế, khi mang những chuyện riêng tư cần phải dấu vào các bài viết, người hiếu kỳ sẽ truy ra đích danh tôi!
Hôm nọ tôi từng kể mình cũng rất xấu vì …như thế đó! Nhưng rất an tâm là vì đã dấu kín tông tích! Hôm nay tôi xin khai rằng tôi từng nghe người ta tuyên bố rầm beng:
___ Thứ nhất Việt Kiều, thứ nhì V…
.
Một cô gái nghèo mạt , vớ được một Việt Kiều, trở thành bà chủ, đổi đời!
Nói thật, tôi có một ước ao, tôi có một khát khao rằng giá mà mình được định cư ở bên Huê Kỳ, tôi sẽ đi thăm tất cả các công viên quốc gia như Yellowstone, Yosemite, Grand Canyon….đó là những thiên đường hạ giới mà ông Lê Thanh Hoàng Dân, người đã viết rất nhiều phóng sự về việc hai ông bà đã đi du lịch khắp thế giới, kể rằng những cảnh vật thiên nhiên ở Grand Canyon nhìn ngắm hình ảnh đã :”Chao ôi tuyệt vời” thế mà ông còn tuyên bố rằng cảnh vật đẹp không thể tả hết bằng hình được!
Người ta bảo tú nữ bất bần, còn tôi lúc ấy đang là một thằng sinh viên bấp bênh nhưng biết đâu chum vàng bắt được, tự nhiên may mắn làm sao có dịp được học ở Huê kỳ chẳng hạn, hoặc là vì một lý do nào đó định cư được ở bên một vùng đất mà cảnh vật đường sá lúc nào xem trong hình ảnh cũng thấy sạch sẽ và mới tinh!
Có thể tôi và thằng bạn không ai nói cùng ai về tâm tư, nhưng chỉ nghe nó nói:
___ Con gái ông mục sư ấy tên là Jenny gì đó, và hai cô bạn đều từ Mỹ mới qua gặp gỡ chi hội tin lành ở Việt Nam. Ông ấy người Mỹ và vợ là người Việt.
Thì ra cô ấy là người mang hai dòng máu, và bạn cô ấy cũng chính là Hoa Kỳ gốc Việt! Tự nhiên tôi tin rằng mình đã biết được thằng bạn đang nghĩ điều gì và nó cũng đoán được tư tưởng và ước muốn của tôi!
Thật ra Jenny cũng chẳng đẹp cho lắm, ngoài một sống mũi rất cao theo kiểu mấy cô gái Âu Tây, mặt nàng lấm tấm nhiều tàn nhang, đã vậy tiếng Việt của nàng nghe không chuẩn lắm!
Không biết thằng bạn quý hóa của tôi giới thiệu kiểu gì mà Jenny cùng hai cô bạn cùng vài người nữa mời tôi vào một căn phòng nhỏ hơn để làm vài ly giải khát. Sau này tôi mới biết rằng vì được giới thiệu rằng chúng tôi muốn được nghe Jenny nói về đạo tin lành, về Jesu Chirst. Lúc đầu tôi cũng im lặng để nghe, nhưng một lúc lâu sau đó, Jenny quay sang nói về đạo tin lành đã giúp các Ki Tô hữu thoát được những điều do Giáo Hội Ca tô bày vẽ ra! Và sau một lúc nữa là những luận điệu chống đối bài bác đạo Công Giáo đã được ăn vào hệ thống thông tin di truyền AND từ vài trăm năm trước đây , và lúc ấy bắt đầu nhân bản vô tính….!
Tôi xin không kể tiếp diễn biến sau đó, bởi vì các bạn và cha chú bác từ nãy giờ có thể tìm ra đáp án ngay ở trong các bài viết của diễn đàn chúng ta gần đây! Đại khái đó là một cuộc thánh chiến bằng lời, và kết cuộc cũng tương tự như vừa nói xong ở trên!
Tôi tưởng rằng mọi chuyện không có gì quan trọng lắm, mà hình như hồi ấy tôi còn tự phụ và tưởng tượng chủ quan lắm chứ không như bây giờ! Tôi tưởng rằng những lời nói cũng không có gì đáng gọi là xúc phạm , hơn nữa tôi cũng rất lịch sự khi dồn nàng vào chỗ bí. Chính vì thế khi gặp lại thằng bạn , tôi chưa kịp khoe chiến công thì cái mặt thằng bạn đã hầm hầm tức giận:
___ "Từ sau tôi cạch mặt của ông! Ai đời đối với phụ nữ mà ông không biết cái gì gọi là tế nhị, lịch sự hào hoa mà cứ như là kẻ thù không đợi trời chung ấy! "
Sau một ít giây phút bàng hoàng, tôi mới hiểu nguyên nhân mà nó nặng lời, nên hỏi:
___ Chẳng lẽ khi nghe cô ta nói năng như thế, ông bảo tôi im lặng đi hay cứ làm như mình không có đạo?
Nó bĩu môi có vẻ khinh chê:
___ "Ông nói hay đến đâu cũng bằng vứt! Ăn thua là cái cách sống của mình đây nè! Gương mẫu là đầu sự giáo dục…
Mộng Huê Kỳ tan tành từ đó, nhưng những bản sao vẫn còn lưu lại đến bây giờ!
Tôi xin phân trần cùng bạn thenguyen và ít nhất là sáu đồng chí khác :
Người tin lành đã có môt thành kiến rất sâu đậm là người Công Giáo rất u mê về Thánh Kinh, mà chỉ biết làm theo lời Giáo hội bày ra! Họ tin chắc cú rằng họ có nhiệm vụ làm sáng tỏ Lời Chúa cho những người đang còn u mê này! Có lẽ chỉ là hoang tưởng khi cứ nghĩ rằng một làn gió nhè nhẹ có thể đổi hướng được một cơn sóng bạc đầu! Tôi đã từng phát biểu rằng trước khi nghĩ rằng mình đủ tài đủ sức đủ lời ăn tiếng nói để cảm hóa và chinh phục họ, hãy nhớ đến các anh em đồng đạo của mình đang còn quá non kém giống như một trăm cừu non đều bị đánh gục bởi một con sói trẻ! Cũng như câu tổ phụ Apbraham trong câu chuyện Lazarô đã tiên báo:”Người chết hiện về họ cũng chẳng nghe…!”
Hãy để ý đến việc đứng vững trước những tấn công tiêu diệt Đức tin của phái tin lành, tốt hơn và cần kíp hơn là mơ tưởng chuyện chinh phục cảm hóa họ bằng đôi tay trần trụi.Chúng ta hãy dành công việc ấy cho Chúa Thánh Thần và cộng tác với Người bằng những lời nguyện xin! |
|