Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Chuyện con cò một chân

Threaded View

  1. #2
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    he he ... hỏi thế một câu nghe ... lỡ ... ví dụ thôi ... lỡ có một ngày nào đó ... thế lỡ là một anh cò đực ... (ví dụ thôi nghen) ... thì thế sẽ đứng lại cùng với cò cái chịu ném đá, hay bỏ của chạy lấy người ????? Nói dễ, chớ làm không dễ đâu nha ...

    Ngày xưa sở dĩ đàn ông chạy, đàn bà ở lại, chẳng phải vì đàn ông xấu, đàn bà tốt .. mà đơn giản là vì ... đàn ông có khả năng chạy thì ngu sao không chạy ... còn đàn bà không chạy được nên buộc phải đứng lại chịu ném đá ...

    Còn thời nay ... đàn ông đàn bà gì đều chạy được (nhờ ngừa thai, phá thai) ... kết quả là gì? Chắc ai cũng biết ?????

    Nhiều lúc M đọc chuyện về các bé vị thành niên, hay thanh niên trên dưới 20, lỡ lầm, rồi phá thai, hay sinh con ra rồi bỏ ... M tự nghĩ về mình, và tự giả thiết, nếu như hồi M bang tuổi họ, M cũng vướng vào chuyện tương tự thì M xử xự thế nào ???? Thú that M không dám có câu trả lời quyết đoán ... vì sao ??? Dơn giản là nói thì dễ mà làm thì khó ...

    Vì vậy mà chủ trương của M là cậy dựa vào Chúa, không cậy dựa vào bản than ... lỡ rơi vô mây trường hợp dở khóc dở cười ấy thì chỉ còn cách bám vào Chúa thì mới có lối thoát đúng đắn theo nghĩa là lỡ sai thì phải sửa ... Bằng không thì người ta dễ rơi vào tình cảnh đạo đức giả lắm (lén lút phá thai để tránh bị dị nghị chê cười)
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 16-05-2013 lúc 11:43 AM

  2. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com