Chúa Nhật CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (lễ trọng) Ngày 19-05-2013 Cv 2,1-11 1Cr 12,3b-
7.12-13 Ga 20,19-23
Một tác giả tu đức đã nói : Một ông thánh buồn là một ông thánh đáng buồn. Người Kitô hữu sống buồn, thì không thể là nhân chứng của Tin mừng. Như hơi thở cần cho sự sống, như nước cần cho mùa hoa trái, như lời cần được hơi thở chuyên chở, nhân loại cũng cần Chúa Thánh Thần nâng đỡ sự sống, làm tuôn trào niềm vui.
Sau khi hiện ra với các môn đệ với lời chúc bình an, Đức Giêsu liền ban Thánh Thần cho các môn đệ. Bình an để các ông khỏi sợ trước những thế lực thù nghịch ; Thánh Thần giúp các ông có thể can đảm ra đi làm chứng về Đức Giêsu Phục Sinh.
Trước khi nhận Chúa Thánh Thần, các môn đệ là những người nhút nhát. Tuy nhiên, sau khi nhận được Thánh Thần, các môn đệ được biến đổi, các ông không còn sợ hãi, nhưng trở nên mạnh mẽ.
Sách Tông đồ Công vụ kể lại rằng, sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các môn đệ đã ra khỏi nhà, nơi các ông đã sống khép kín, và bắt đầu nói những ngôn ngữ khác nhau nơi công cộng. Chúa Thánh Thần không chỉ được ban cho các môn đệ mà còn cho những người khác nữa. Thánh Phao lô cũng khẳng định như thế : “mỗi người đều nhận được ơn biểu lộ Thần Khí để gây ích cho hết thảy mọi người”.
Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống, xin cho chúng con luôn được ngụp lặn trong ơn thánh của Ngài, để cuộc sống của chúng con đơm hoa kết trái đẹp lòng Thiên Chúa.