Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

  1. #1
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

    Cuộc sống muôn màu

    Nhặt một chiếc lá rơi ngoài đường, có thể bạn hỏi, vì sao nó ở đây ? vì sao nó rụng ? vì sao nó úa,…..

    Nếu lá không rụng, sẽ không phải là lá cây thật. Giống như con người, nếu không có tâm hồn, sẽ chỉ là loài động vật đang tồn tại như một quy luật tất yếu vậy.

    Cuộc sống luôn qua đi, không chờ ai cảm nhận ra cuộc sống đang trôi đi, thời gian không ngừng lại.
    Cuộc sống có màu gì ? Câu trả lời luôn là nó luôn có muôn màu, vì sao thế ? Có phải bởi vì đối với bạn, nó có thể là màu hồng, với người khác nó là màu xanh hy vọng, cũng có thể với người khác nữa nó là một màu … không rõ ràng. Hoàn toàn có thể lắm chứ. Tại một thời điểm, cuộc sống bản thân đã có rất nhiều màu sắc khác nhau.
    Đối với một chú bé đánh giày lang thang qua các phố, lê la các cửa hang để kiếm vài nghìn lẻ mưu sinh qua ngày, thì một ngày mà có được vài vị khách hảo tâm, như thế đã là tươi đẹp lắm rồi, chung quanh đã thấy màu hồng rồi.
    Đối với một người bệnh, trước lúc trăng trối được nhìn thấy tất cả mọi người thân xung quanh mình, đều nắm tay nhau và cầu chúc cho mình được thanh thản, ấy cũng là màu hồng, màu đẹp nhất mà họ được biết.
    Đối với một người có nhiều ngày vui, luôn có sự hoàn hảo, thì việc đến chậm dù chỉ 1 phút của người lái xe taxi cũng đã là cả một sự bức bối khó chịu khôn tả.
    Chúng ta mong muốn, luôn luôn mong muốn có được nhiều mảng màu hồng, nhiều mảng màu tươi sáng trong cuộc sống của chính chúng ta, nhưng đôi khi ta quên mất một điều hết sức hiển nhiên, đó là: Để ta có được mảng màu tươi sáng đó, thì đâu đó sẽ có người đang gặp phải một màu tối. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu và có thể lắm chứ.

    Cho nên, dù đối với bạn, ngay bây giờ đây, hoặc bạn đã đang gặp một mảng màu tối, hãy luôn nghĩ rằng ở đâu đó, có người đang được gặp một mảng màu sáng đối ứng với bạn. Vì cuộc sống là muôn màu.

    Những điều đơn giản xuất phát từ trái tim thì thường không quá đẹp và quá lộng lẫy để dễ bị choáng ngợp, hay dễ bị trở thành ảo ảnh, mà chỉ đủ để giúp trái tim nhận ra những gì là quan trọng đối với trái tim....

    SƯU TẦM

  2. Có 3 người cám ơn forget_me_not vì bài này:


  3. #2
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Đọc và cảm nghiệm....................
    Chữ ký của Ben


  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    Anna_Nguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 280
    Cám ơn
    508
    Được cám ơn 303 lần trong 135 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi forget_me_not View Post
    Những điều đơn giản xuất phát từ trái tim thì thường không quá đẹp và quá lộng lẫy để dễ bị choáng ngợp, hay dễ bị trở thành ảo ảnh, mà chỉ đủ để giúp trái tim nhận ra những gì là quan trọng đối với trái tim....
    Chữ ký của Anna_Nguyen
    Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu.:sing:

  6. #4
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    hẻm dễ ....................................................... ai làm được thì làm - cố được thì cứ cố :icon3:

  7. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com