|
Tạp chí:"Nói xấu Đức Giê-su"
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Giốt, phóng viên của chương trình truyền hình rất được ưa chuộng:" Nói xấu Chúa Giê-su."
Có nhiều người sẽ tự hỏi tại sao tôi lại lập nên topic này, hay là tôi đang lạc đạo?
Chính Chúa sẽ phán xét điều đó thay cho bạn.
Tôi tin rằng mình đã bị ấn tượng bởi câu: "Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin" (1Cr1,21), do đó tôi quyết định làm liều chương trình đậm chất...giới trẻ này.
Điều bạn nên quan tâm ở đây là, bằng những lí luận khôi hài, tôi hi vọng sẽ diễn tả Đức Giê-su theo cách suy nghĩ của một người bạn trẻ khát khao yêu Chúa. Dù Đức Giê-su là ai, dù Người có nhiều cái tật đến đâu, tôi muốn gửi cho các bạn một thông điệp yêu thương là: Đức Giê-su, vốn dĩ là Thiên Chúa, vốn dĩ là một Con Người hoàn hảo,đã tác tạo nên con người từ hư không,(mà kể cả Người có điên rồi đi chăng nữa thì "Sự điên rồ của Thiên Chúa vẫn còn hơn cái khôn ngoan của loài người"-1Cr 1,25)vậy mà đã chấp nhận xuống thế làm người, chấp nhận có những "lỗi sai", có những "tật xấu"- theo quan điểm của người trần- để được thấu hiểu con người, để được yêu thương con người, để được chia sẻ những gánh nặng với con người!
Đó là lí do tại sao nhiều đêm tôi trăn trở và quyết định viết nên topic này!
Hi vọng các bạn sẽ hiểu hơn về Chúa Giê-su, hiểu hơn các câu chuyện, dụ ngôn, lời nói của Người trong Tin Mừng Tình Yêu!
Hi vọng các bạn cũng ủng hộ cho chương trình,và gửi những bài viết hoặc những sưu tầm về cho chương trình, để chúng ta viết tiếp với nhau những chủ đề nóng bỏng xoay quanh câu chuyện: '' NÓI XẤU ĐỨC GIÊ-SU!''
Để kết thay lời tựa, tôi xin trích dẫn một câu nói của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận:"Chúa Giêsu là Thiên Chúa tốt lành vô cùng, đáng yêu quý vô cùng. Nhưng đối với bản thân tôi, tôi đã bị Ngài lôi cuốn theo Ngài suốt đời, vì tôi yêu các khuyết điểm của Ngài." Đó là câu nói thúc bách tôi,hi vọng đó cũng là "Tình Yêu thúc bách bạn, thúc bách tất cả chúng ta!"
Thân ái!
Giốt |
|