Tôi cũng đã từng có rất nhiều ước mơ, nhưng chẳng có mơ ước nào thành hiện thực cả. Tôi cũng đã từng rất buồn, rất tuyệt vọng. Chúa dường như không hề nhận lời tôi xin. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Thời gian cũng trôi qua. Đến khi bất chợt nhìn lại, chợt thấy nhiều mơ ước của mình giờ đây trở nên không cần thiết nữa. Giờ đây lại cám ơn Chúa vì Ngài đã không nhận lời mình khi xưa, nếu không mình đã bị sóng đời cuốn đi...
Đôi khi mình muốn Chúa phải ban cho mình điều này, điều kia theo ý mình. Với Thiên Chúa, Ngài không ban cho ta những điều đó, nhưng Ngài sẽ ban cho ta những điều khác tốt hơn gấp trăm những điều đó. Đó là ý muốn con người, ý muốn con người thì không thể nào cao siêu bằng Thánh ý Thiên Chúa. Nên phải chấp nhận những lúc ta xin mà Chúa không nhận lời. Không phải Ngài không nhận lời, mà là Ngài nhìn xa hơn ta.