Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Nguyễn Ánh 9 ‘mổ xẻ’ Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ

Threaded View

  1. #3
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    "Thuốc nào cho nền âm nhạc Việt "?

    Đây là một câu trong một bài viết trên báo chí mà tôi đã từng đọc trước đây, và tôi đã từng dùng như một câu than thở trong đề tài:”Phiếm bàn về âm nhạc giới trẻ”.

    Tất nhiên không phải những phê phán của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đều được coi như môt nền tảng một tiêu chuẩn mẫu để phê bình về nền âm nhạc Việt, nhất là nhạc của giới trẻ Việt bây giờ. Nhưng theo ý kiến cá nhân của, tôi, tôi coi những lời phê phán nhận xét của ông đúng đến khoảng 99% !

    Tôi đã từng muốn bất tỉnh nhân sự khi nghe ca sĩ Đ. khuỳnh cái giọng hát ra như là người ta nhại bài hát trong ca khúc:”Cuộc tình đã mất”, và bây giờ được nghe chính nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 than phiền về lớp ca sĩ của giới trẻ bây giờ.

    Tôi rất đồng tình với một nhận xét ngắn gọn nhưng gần như nói lên tất cả của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, đó là :”
    Việt Nam hiện tại chỉ có giải trí, không có nghệ thuật”.

    Vâng! Vì chỉ là giải trí cho nên người ta tha hồ sáng tác những bản nhạc mà chỉ chiều theo thị hiếu của “người tiêu dùng” !. Chính vì vậy cho nên những loại nhạc của thế hệ thời a còng này thường nhiều giới trẻ bây giờ bầu chọn vào top ten này top ten nọ, nhận được hàng ngàn hàng trăm ngàn li ke mỗi khi đăng lên facebook! Nhưng nếu các thế hệ đàn anh hay cha ông mà nhỡ nghe thấy rất dễ xảy ra tình trang bị đột quỵ!

    He he! Tôi cũng xin nói thêm một ngoại lệ, đó là tuy thuộc lớp trẻ nhưng tôi rất dễ mẫn cảm và dị ứng có khi gấp chục lần những thế hệ đàn anh cha bác, chính vì thế tôi đã trang bị không chỉ một cái mà cả hai tai nghe Bluetooth có khả năng chống ồn rất cao, để mỗi khi không thể bỏ chạy khỏi hiện trường đang có những sự cố đã nói ở trên, thì gần như không bị nhồi máu cơ tim mà đột tử!

    Tôi không hiểu thời kháng chiến chống Pháp, các nhạc sĩ từ Nam ra Bắc nhiều khi ăn toàn củ khoai củ sắn, thế mà không hiểu tại sao họ lại sáng tác nhạc hay một cách tuyệt vời như thế nhỉ? Tài năng không cần đợi tuổi! Bởi vì tôi từng nghe rằng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu lúc ấy mới khoảng 20 tuổi, thế mà hình như chỉ với một cây đàn Mandoline, cậu nhạc sĩ con nít ấy đã viết ca khúc :
    ”Đoàn Giải Phóng Quân một lòng ra đi ….” .Xin nói thật rằng tôi không ưa thích loại nhạc đỏ, thế mà khi nghe ca khúc ấy, tôi có cảm tưởng như hồn thiêng sông núi ngàn năm bất diệt, hào khí ngất trời đang lắng đọng trong từng lời từng giai điệu âm thanh. Những Văn Cao, Lưu Hữu Phước ,Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, và vô số tên tuổi mà chúng ta thường nghe hình như sống mãi với thời gian! Có lẽ chỉ có ở Việt Nam mới có một trường hợp một nhạc sĩ mà hai bài hát của ông đều được lấy làm quốc ca cho hai miền Nam Bắc đang nội chiến, chống đối nhau! Đó là nhạc sĩ Văn Cao.

    Việt Nam hiện tại chỉ có giải trí, không có nghệ thuật”.!

    Có lẽ tôi xin vẽ rắn thêm chân để cho rõ nghĩa hơn một chút, đó là nền âm nhạc Việt bây giờ có lẽ chỉ dành riêng cho giới trẻ sành điệu, hãy là chính mình, dám sống thật với mình…” giải trí mà thôi! Chứ nếu hiểu bao gồm tất cả mọi giới, mọi thế hệ vào đó thì đúng là quá oan sai !

    Thường thường tôi hay nạp nhạc điện thoại miễn phí cho những người quen biết để mua chuộc cảm tình, nhưng đã có không ít lần tôi cảnh cáo và không cho phép cũng như không giúp cho những ai muốn đao những cái video clip gangnam style! Có một vài lần tôi đã phải nại cớ đau ốm để xin phép nghỉ buổi làm, trong khi cái nguyên nhân thực của nó ,là do tôi lên lớp,phân tích cho một số người quen, đàn em về sự sùng ngoại, nhắm mắt chạy theo một cái xoàng xĩnh tầm phào và vô giá trị đối với văn hóa Việt Nam và cả khi so sánh về mặt nghệ thuật của một điệu nhảy Hàn quốc này!

    Muốn viết thêm vài dòng nữa nhưng thấy rằng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã nói quá đầy đủ, về âm nhạc về ca sĩ của giới trẻ Việt Nam hiện nay rồi! Vì thế tôi xin ngừng tại đây để xin mọi người hãy đọc kỹ lại một vài lần nữa bài viết của nhạc sĩ Bao Công này để thông cảm , tri âm với nỗi u uất của ông.

    He He! Người ta nói :”bứt dây động rừng” gì đó ! Thế thì tôi xin minh định rằng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chỉ nói về âm nhạc Việt ngoài đời mà thôi, chứ còn không hề dám xúc phạm đến nhạc Thánh Ca! Nhưng tôi cũng xin thành thật, và hùng hồn nói trước rằng nhạc Thánh ca thì num bờ oăn ! Về cả chất lượng bài hát cũng như phần trình diễn của các ca sĩ. Tôi đã từng phân tích và so sánh hai giọng ca một là của một nữ ca sĩ chắc là không chuyên trong ca đoàn Sao Mai với bài hát:
    Dâng về Chúa, với giọng ca của nữ ca sĩ trứ danh Sarah Brightman từng hớp hồn người nghe với bài hát Scaborouhg fair. Trong bài ca lừng danh này, không hiểu sao Sarah Brightman luyến láy rung ngân những lời ca bằng anh ngữ, và phần hòa âm phối khí cũng tương đối đơn giản, thế mà nghe xúc động và xuất thần ghê gớm! Tuy thế, nếu chỉ kể riêng kỹ thuật rung ngân luyến láy, tôi cam đoan rằng giọng nữ không chuyên trong ca đoàn Sao mai ấy thật vô cùng đáng phục.

    Rất cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã tặng không cho người Việt chúng ta một liều thuốc làm giảm cholesteron trong mạch máu, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim và chứng đột quỵ!


  2. Có 5 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com