Người mà tôi đã cho mượn tiền (cách đây gần 2 năm), hôm nay quay trở lại.
Anh kể rằng: Người vợ mà anh đang chung sống không có phép hôn phối (theo luật Giáo Hội), đã có với nhau 4 con. Trong thời gian chung sống với người vợ hiện tại, anh đã phạm luật và đương nhiên không được thông công cùng Giáo Hội.
Nay anh xin được hợp thức hóa cuộc hôn nhân và để các con được gia nhập đạo, anh ngỏ ý nhờ tôi đỡ đầu cho con gái của anh (11 tuổi).
Tôi đã từ chối.
Không biết tôi làm như vậy có đúng không?!
(Số tiền anh mượn trước đây, tôi không nghĩ đến nữa, anh cũng chưa nói gì đến việc trả tiền vì chưa tiện, mà nếu anh trả, tôi định sẽ không nhận, vì qua lời anh kể hôm nay, gia đình anh vẫn còn rất khó khăn).
Tôi từ chối việc đỡ đầu cho con anh mà trong lòng cứ băn khoăn mãi!
Vì Lời Chúa hôm nay kêu gọi những người con lầm lạc trở về (Lc15,1-32) sao tôi lại từ chối, không tạo điều kiện cho họ gia nhập Hội Thánh.