Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hãy luôn sống cảm ơn - cảm ơn và cảm ơn....

  1. #1
    Yêu mến Chúa mặn nồng - Sống tình Chúa thiết tha
    mimosa_jolly's Avatar

    Tuổi: 43
    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Khắp nơi là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 360
    Cám ơn
    924
    Được cám ơn 2,469 lần trong 327 bài viết

    Default Hãy luôn sống cảm ơn - cảm ơn và cảm ơn....

    Mimosa xin chia sẻ cùng các bạn một câu chuyện thật ý nghĩa mà trong lúc mimosa đang rất buồn thì Bố ( Cha Linh Hướng của trang Nhacthanh.net ) đã động viên và kể cho mimosa nghe câu chuyện về Lời Tạ Ơn... khi nghe xong, tâm hồn mimosa cảm thấy thật bình an và thấy rõ hơn mục đích tốt đẹp của cuộc sống này là hãy luôn Tạ Ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ MariA, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù cuộc sống có buồn đến thế nào đi nữa thì chúng ta là những đứa Con luôn biết Tạ Ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ MariA mới thật sự là những đứa con biết sống cầu nguyện... và cuộc sống sẽ trở nên xinh đẹp và ý nghĩa biết bao.Bố ơi, Con cảm ơn Bố nhiều lắm ạ.

    Câu chuyện như sau :

    *** Một ngày kia có một Bà Mẹ mang tâm trạng đau đớn đến gặp Cha Xứ và nói:

    * Thưa Cha, con có đứa con trai độc nhất, nó mồ côi Cha...tình thương con dành hết cho nó, vậy mà nó lại làm con lo lắng và đau khổ quá, Cha à...bây giờ con phải từ bỏ nó....

    ... Bởi vì nó nghiện ngập xì ke ma túy, ăn cắp hết tài sản của Gia đình và còn vô ơn bất hiếu với Mẹ của nó là con đây.Con không thể chịu đựng được nó nữa rồi - Con đã quyết định viết đơn từ bỏ đứa con này.

    * Cha già nói : Bà hãy cảm ơn Chúa đi! Bà hãy luôn luôn cảm ơn Chúa!

    * Thưa Cha! thằng con mất dạy như thế mà Cha nói con cảm ơn Chúa sao được.

    * Cha già nói : Bà hãy về và cảm ơn Chúa

    * Người Mẹ ra về trong tâm trạng buồn khổ, Bà suy nghĩ mãi và rồi bà tìm được lời nói trong tâm trí Bà : thôi bây giờ bất lực rồi, chỉ có Thiên Chúa mà thôi - vậy tại sao không giao phó cho Thiên Chúa thằng con Trời đánh này.Đồng thời, Bà Mẹ kiểm điểm lại chính mình ...và nhận thấy " đúng rồi, bao lâu nay nguội lạnh chẳng đi Nhà Thờ, đọc kinh cầu nguyện sớm tối, chỉ lo mải mê sự đời..."

    ... Và Bà quyết tâm từ nay dâng Thánh Lễ sáng - chiều, lần Chuỗi Mân Côi liên tục ... Luôn Tạ Ơn Chúa, xin dâng hết cho Chúa Mẹ, con hoàn toàn bất lực ...

    * Lạ lùng thay một thời gian sau, thằng con trời đánh trở về nhà và tuyệt vời thay khi người con đó đã trở thành người hiền lương ... Cậu ấy xin lỗi Mẹ và từ nay quyết tâm sống tốt.

    * Bà Mẹ dẫn con đến bên Cha Già và nói : Cảm ơn Cha dạy bảo, con nó đã về nhà và đã trở thành người tốt - Chúa Mẹ biến đổi nó đấy Cha ạ.

    * Cha Già nói : Chỉ có những người biết Tạ Ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria thì mới là những người biết sống cầu nguyện, Con ạ.


    *** Và thay cho lời kết, Bố nhắn nhủ chúng ta rằng :

    " Các Con yêu dấu của Bố - Hãy luôn luôn Tạ Ơn Chúa suốt đời nhé! "
    Chữ ký của mimosa_jolly
    :25:Cho đi là phúc đức
    Phục vụ là niềm vui
    :25:

    Như trẻ thơ nép vào lòng Mẹ trong con hồn lặng lẽ yên vui...

  2. Có 2 người cám ơn mimosa_jolly vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com