Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đã Có Cha Giữ Gìn

Threaded View

  1. #1
    yeulahysinh@yahoo.co's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2011
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Thanh pho Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 82
    Cám ơn
    48
    Được cám ơn 181 lần trong 65 bài viết

    Default Đã Có Cha Giữ Gìn


    ĐÃ CÓ CHA GIỮ GÌN.

    *** Chúa Giesu phán: "Tội của thế gian này là không tin vào Ta." "Các con đã không tín thác vào Ta."

    ___ Chúa Giesu đã đến để dạy cho chúng ta hiểu biết về tình yêu của Chúa Cha. Người đã đến để nói cho chúng ta biết về những bầy chim bay lượn trên bầu trời, những đóa hoa dại giữa đồng nội và thế giới ngoại giáo như thế nào? Người đã đến để nói cho chúng ta biết về tình yêu của Chúa Cha trên trời và đảm bảo Người sẽ ban lương thực hằng ngày cho chúng ta.

    Một thiếu niên da đỏ vừa đến mười ba tuổi liền được đưa vào rừng rậm. Đó là cuộc trắc nghiệm lòng can đảm của thiếu niên ấy trước khi cho trở thành một thành viên đúng nghĩa của bộ tộc. Thiếu niên ấy sẽ phải ở một mình giữa rừng rậm suốt đêm để xem nó xoay xở thế nào. Thật là một đêm dài bất tận. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng đêm lại dài đến như thế. Từng lá cây rơi rụng, từng cành cây xao động, từng thanh âm dưới lòng đất đều làm nó kinh hãi.

    Tuy nhiên, thiếu niên ấy không thể bỏ chạy - biết chạy đi đâu trong đêm tối giữa khu rừng rậm mênh mông này? Đứa trẻ không thể nào chợp mắt. Nó chưa bao giờ ngờ rằng một đêm lại dài dẵng đến mức này. Nó đinh ninh buổi sáng mai có lẽ sẽ không bao giờ trở lại. Nó lưu lại đó, và sau cùng, trời cũng rạng sáng và ánh mắt nó dần dần quen với những tia sáng đầu tiên. Nó rảo mắt nhìn quanh, và thật kinh ngạc, ô kìa, ngay phía sau một thân cây, cách đó không xa, có một người đang đứng : Cha nó.

    Ông đã đứng đó suốt đêm để canh chừng cho con trai, với một cây súng. Ôi, giả như thiếu niên ấy biết cha mình có mặt ở đó, có lẽ nó đã ngủ được một đêm ngon giấc.

    ___ Lm. Jack Mc Ardle ss cc ___


  2. Có 2 người cám ơn yeulahysinh@yahoo.co vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com