|
“Bất tích ca giả khổ / Đản thương tri âm hy..”
Trên đây là một câu phiên âm tiếng ba tàu, mà được tạm dịch là:
Không tiếc công lao người ca hát khó nhọc, chỉ tiếc người thông hiểu rất hiếm hoi…
Tàu thủy chạy bằng hơi nước khi mới khai sinh chẳng ai dám mạo hiểm bỏ tiền ra mua vé để mà “trải nghiệm”! Để rồi có một người có lẽ vì không biết sợ, hoặc cần kíp cho công việc nên đánh liều bước lên tàu. Sau khi qua bên kia bến bờ, ông móc ví ra để trả tiền vé, thì viên kỹ sư sáng chế ra con tàu ấy bước đến và trả lời rằng:”
__ Ông không phải trả tiền vé, mà chúng tôi phải trả tiền cho ông, và cảm ơn ông vì đã tin tưởng nơi chúng tôi…
Khi con người ta trong trạng thái cô đơn, thì một sự khích lệ và động viên đáng quý biết dường nào. Và có lẽ không gì đau khổ cho bằng tất cả đều bỏ rơi , quay lưng lại với mình !
Sách Thần Đô Huyền Nhiệm ở trong những chương đầu, cũng như cuốn sách Ma quỷ trong thế giới ngày nay đều vô cùng ca ngợi Mẹ Maria. Bởi vì những sách trên cho chúng ta biết rằng chỉ cần một mình Mẹ Maria cũng làm hài lòng Thiên Chúa hơn tất cả mọi người trên thế gian. Vì thế không thể nói ngoa khi Mẹ là một kỳ công của Thiên Chúa trên hết mọi thụ tạo Chúa đã tạo thành. Trong cuộc khổ nạn của Chúa, tất cả môn đệ thân tín, tất cả mọi người quen biết Chúa đều bỏ rơi Người, ngoại trừ có mỗi một mình Mẹ Maria là luôn theo sát Chúa.
Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ… Đức Gioan Phao Lo II khi thay mặt Giáo Hội đưa ra lời xin lỗi cả thế giới, tất nhiên ngài không lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng cô đơn như Chúa Giê su, nhưng tôi nhận thấy rằng có rất ít hoặc vô cùng ít những bài báo, những lời bênh vực, hay những bài phân tích chính xác về mục đích, ý nghĩa việc xin lỗi này của ngài!
Có thể nhận thấy một số thái độ như sau:
___ Rất hoan hỉ và đắc thắng! Thái độ này đại đa số thuộc về một số tôn giáo trước đây thường nghịch lại Công Giáo như Hồi Giáo, Do Thái… kể cả phản giáo tin lành có lẽ rất vui mừng vì một trong các mục tiêu chống phá chính của họ là sự triệt hạ quyền lãnh đạo cai quản của đức Giáo Hoàng! Những tôn giáo này rất phấn khởi và vui mừng ở chỗ họ đã tự hào thắng kiện và hoàn toàn trắng án , khi mà theo ý họ và đa số : rằng chính Đức Giáo Hoàng, rằng chính Giáo Hội Công Giáo đã phải cúi đầu thú nhận tất cả các cuộc chiến tranh tôn giáo trước đây đều hoàn toàn do bên Công Giáo gây ra! Có nghĩa là Công Giáo là kẻ tạo nên chiến tranh khi các Đức Giáo hoàng trước đây đã tập hợp quân sĩ đi xâm lăng các quốc gia khác, các tôn giáo khác. Còn các quốc gia khác, các tôn giáo khác có chiến đấu , có đánh trả thì đó chỉ là một cuộc chiến tranh tự vệ mà thôi!
___ Im lặng! Và sự im lặng này có thể hiểu nhiều nghĩa: đó là chẳng biết gì để mà phản đối hay bênh vực hoặc đồng lòng, nên im lặng! Nhưng cũng có thể hiểu rằng: phải im lặng vì không muốn nhắc đến những mặt trái của Giáo Hội đã được phơi bày! Đẹp tốt khoe ra,xấu xa đậy lại, mà đây đúng là một sự xấu xa ê mặt của Giáo Hội Công Giáo!
___ Vô tình, cố tình tiếp tay cho thế lực chống đối Giáo Hội khi phân tích, giải nghĩa lời xin lỗi của ĐGH không chính xác! Khiến cho không những người ngoại đạo, mà rất nhiều người Công Giáo lầm tưởng rằng mọi mâu thuẫn , mọi chiến tranh đều bắt nguồn từ tội lỗi của Giáo Hội !
Gọi là cố tình tiếp tay cho thế lực chống lại Giáo Hội, khi mà biết rõ rằng việc cùng đồng tình với nhận định :” mọi tội lỗi, sai lầm, chiến tranh trong quá khứ đều hoàn toàn bắt đầu từ Giáo Hội Công Giáo…” sẽ chẳng khác gì một tuyên bố bác bỏ huấn quyền của Giáo Hội! Bởi vì một Giáo Hội, một ông thầy mà không không đủ đạo đức cùng tư cách thì sẽ không thể và không đáng làm thầy của ai cả! Và sự cố tình tiếp tay cho thế lực chống đối Giáo Hội kể trên cũng chẳng khác gì một sự chối bỏ Lời Chúa Giê su, cho rằng Chúa đã hớ, đã sai lầm khi Người phán :” Sự gì con cầm buộc dưới đất trên Trời cũng cầm buộc…” !Có nghĩa là Chúa Giêsu đã không lường trước được tác hại ghê gớm kinh khủng khi trao toàn quyền cho Đức Giáo Hoàng, để rồi Giáo Hoàng Giáo Hội đã làm những tội lỗi tày trời! Chính vì thế cho nên khi lấy tựa đề của bài viết :”Lời xin lỗi của Đức Gioan Phao Lo II và những Ích Tắc, Trần Kiện” , tôi đã có ý so sánh sự cố tình tiếp tay cho thế lực chống đối Giáo Hội chẳng khác gì hành động của những tên đại Việt gian Ích Tắc, Trần Kiện , Lê Tắc và Chiêu Thống là như thế!
Còn như thế nào là vô tình tiếp tay cho thế lực đen tối?
--- Nhiều khi ranh giới giữa sự vô tình và cố tình nối giáo cho giặc này chỉ cách nhau một làn chỉ mỏng! Bởi vì sẽ có thể là vô tình, khi nhiều người vin một chiều vào câu nói của Chúa Giê su:”Chẳng có ai là lành, trừ có một Đức Chúa Trời mà thôi…” Vì suy nghĩ một chiều như thế , cho nên họ nghĩ rằng:” việc Đức Giáo Hoàng thay mặt Giáo Hội xin lỗi cả thế giới về những lỗi lầm mà Giáo Hội gây ra từ trước đến nay, cũng chỉ là một chuyện canh tân đổi mới sửa mình ăn năn thống hối … bình thường thôi mà! Có gì đâu mà phải ù tai, mà phải lo sợ và cứ muốn tranh luận tranh cãi để làm nhẹ tội đi..! Chỉ có Chúa mới là lành, còn Giáo Hội ( tức Giáo hội ở thế gian) vẫn là những con người còn vướng hậu quả tội nguyên tổ, cho nên lời xin lỗi của ĐGH là một sự sửa mình , một sự ăn năn hướng lòng về Chúa đó mà…!”
Những người đưa ra luận cứ trên để biện minh cho việc vô tình tiếp tay với những thế lực chống đối Giáo Hội, họ đã quên mất rằng không ai dám phủ nhận câu nói :”Không có ai là lành, duy chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi…” ,cũng như việc ăn năn thống hối ,canh tân đổi mới là trách nhiệm của mọi người trên thế gian mà Giáo Hội cũng cũng không được phép miễn trừ. Tuy nhiên , có thể quy kết là vô tình tiếp tay cho thế lực chống đối Giáo Hội, bởi vì những người có những quan điểm lập trường kể trên không biết nhấn mạnh hay không thèm nhấn mạnh rằng: TẤT CẢ ĐỀU CÓ LỖI! Có nghĩa là nếu Giáo hội Công Giáo đã thú nhận về những sai lầm đã gây ra trong quá khứ, thì không có một tôn giáo nào, một tổ chức nào, một cá nhân nào được phép vênh vang rằng họ trắng án, họ chỉ là nạn nhân bị áp bức oan sai! Có nghĩa rằng Hồi Giáo không thể tự cho rằng nguyên nhân gây nên cuộc chiến tranh với bên Công Giáo họ không có lỗi gì mà chỉ cho bên Công Giáo gây ra! Những người tin lành cũng càng không được phép quy lỗi về bên Công Giáo khi mà tội phản giáo, bội giáo của họ chưa tính đến! Những người bị tòa án dị giáo kết tội hỏa thiêu cũng thế! Họ sẽ chẳng bao giờ bị hỏa thiêu nếu họ tuyên bố là từ bỏ những ma thuật và những dị giáo mà họ đang theo đuổi! Vụ nhà bác học Galileo không hề bị hỏa thiêu, mà chỉ bị quản thúc chứ không phải tù khổ sai, thế mà cũng có những sách vở,tin tức nào đó từng rêu rao rằng ông bị hỏa thiêu cũng như tù đày khổ sở!
Cái tội vô tình tiếp tay cho thế lực chống đối Giáo Hội , là việc “quên” không nhấn mạnh vào chi tiết rất quan trọng rằng :”TẤT CẢ ĐỀU CÓ LỖI”! Chính vì cái việc “quên” này nó đã không khác gì một hành động cố tình đào bới đục khoét ra một lỗ hổng to lớn để các thế lực chống đối Giáo Hội túm vào đó để trưng ra một bằng cớ, một lý luận cơ sở để những thế lực chống đối này đòi tiêu diệt, vô hiệu hóa huấn quyền, sự cai quản của Đức Giáo Hoàng cũng như Giáo Hội!
Như trên tôi đã từng nhắc đến giữa vô tình và cố tình tiếp tay với thù địch Giáo Hội hơi khó phân biệt, vì nó chỉ cách nhau một làn chỉ mỏng manh, mà chỉ có Thiên Chúa là Đấng Thấu Suốt mới tinh tường làn chỉ mỏng manh ấy! Bởi vì khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lo II đưa ra lời xin lỗi, thì người ngoại đạo nghĩ thế nào chúng ta không bàn đến ở đây, nhưng có một số ít người Công Giáo thay vì phân tích, giải thích cho mọi người thấy rõ rằng hành động của Đức Gioan Phao lo II là một hành động rất đáng khâm phục vì ngài muốn Giáo Hội phải trở nên giống Chúa Ki Tô hơn, và bước đi sát sao trong ánh sáng Chúa Thánh Thần hơn…Tuy vậy, một số ít người Công Giáo được coi là đạo đức, được coi là trí thức này lại không như thế! Những gì chúng ta , tức những người đang hoang mang nhận được nơi họ, chỉ là những câu được lặp đi lặp lại về một tinh thần canh tân đổi mới rất cần thiết mà Giáo Hội cũng cần phải thực thi! Và rất ít nếu không muốn nói là hầu như chẳng có một lời nào phân tích rõ ràng cái mục đích thánh thiện mà Đức Gioan Phao Lo II muốn hướng đến! Chính vì thế, với ánh mắt Thấu Suốt của Thiên Chúa, Người sẽ thấy rõ những Ích Tắc Trần Kiện Lê Tắc Chiêu Thống này cố tình chống lại lời Người đã phán khi đặt Đức Giáo Hoàng cai quản Giáo Hội! Bởi vì lòng kiêu ngạo lấn át cả trí khôn, cho nên vin vào một mớ kiến thức còm cõi dốt nát ngu xuẩn mà tưởng mình thông minh hơn cả một Giáo Hội có Chúa Thánh Thần hướng dẫn!
Tôi là một con người vẫn đang oằn lưng gánh hậu quả tội nguyên tổ trên lưng, nên tôi không thể và không dám xét đoán ai vô tình hay cố tình tiếp tay cho thế lực chống lại lệnh truyền của Thiên Chúa, chống lại Giáo Hội. Tuy nhiên, Chúa đã phán rằng :”xem cây biết quả” , cho nên chúng ta có thể suy luận và phán đoán rằng : những lời nói, hay ý tưởng nào dẫn dắt người ta đến việc muốn thoát ra khỏi sự cai quản của Đức Giáo Hoàng, thoát khỏi Huấn quyền của Hội Thánh, thì chỉ có thể xuất phát từ ma quỷ, thần dữ hoặc tay sai của chúng mà thôi!
Có ai muốn một thí dụ điển hình không nhỉ ?
___ Tất nhiên dễ ợt! Bởi vì tôi đã từng tranh cãi gắt gao với một người nào đó ngay ở diễn đàn TCVN này khi yêu cầu anh ta hãy trưng ngay lập tức một đoạn văn tiếng Việt, hay một đoạn ngoại văn, mà những đoạn văn này nói rằng Đức Gioan Phao Lo II đã nhận hoàn toàn những lỗi lầm là do bên Công Giáo gây ra! Tức các tôn giáo khác, các nạn nhân khác hoàn toàn vô tội… .Tuy nhiên người này đã nói quanh không dám trả lời ! Tôi sẽ không trích cái link có cuộc tranh cãi và yêu cầu dứt điểm ấy của tôi ra đây, bởi vì nếu tôi làm thế thì dưới mắt nhiều người, tôi giống như một thằng đầy sự nanh ác, còn nạn nhân kia đáng thương quá, hiền lành quá!
Thôi thì nếu ai yêu cầu một thí dụ điển hình, xin tạm theo dõi ở trang nhac thanh. net này vậy! Lẽ ra tôi có thể đã được phúc tử vì Đạo nơi ấy, nhưng bởi vì không được chấp nhận làm thành viên cũng như đề tài đã khóa cho nên đành chịu vậy!
Xin tạm dừng ở đây, vì vẫn còn rất nhiều điều chưa nói hết….
|
|