Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Chủ đề: Lời xin lỗi của Đức Gioan Phao Lo II, và những Ích Tắc, Trần Kiện!

Threaded View

  1. #3
    ViviPaul's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vô định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 304
    Cám ơn
    122
    Được cám ơn 305 lần trong 152 bài viết

    Default

    Thấy bạn Teen cứ day dứt mãi với chuyện Đức Giáo Hoàng xin lỗi nên tôi xin dịch lại một số bài báo cho các bạn tham khảo nhé (Lưu ý là tôi chỉ dịch lại, nếu có sai sót mong các bạn chỉ bảo và bổ sung, không có ý kiến cá nhân nào ở đây cả):

    http://www.theguardian.com/world/200...icism.religion

    Giáo Hoàng nói lời xin lỗi vì tội lỗi của giáo hội

    Tỏ lòng hối tiếc rộng rãi vì tấn công người Do Thái, phụ nữ và dân tộc thiểu số bất chấp những cảnh báo từ các nhà thần học.

    Để lại một trong các phát kiến táo bạo nhất cho tuổi xế bóng trong đời Giáo Hoàng của Ngài, Đức Gio-an Phao-lô II hôm qua (Sunday 12 March 2000) đã cố gắng chắt lọc tâm hồn của Giáo Hội Công Giáo La Mã bằng việc nói lời xin lỗi rộng rãi cho 2000 năm bạo lực, bách hại và những sai lầm ngớ ngẩn.

    Từ bàn thờ trong nhà thờ thánh Phê-rô ở Roma, Ngài đã đưa người Công Giáo vào lãnh vực không có đặc quyền bằng việc tìm sự tha thứ cho các tội đã phạm đối với người Do Thái, người dị giáo, phụ nữ, dân Gipsy và dân bản địa.

    Bằng giọng nói run rẩy và thều thào do căn bệnh Parkinson gây ra, đức Giáo Hoàng đã làm rúng động các bậc hồng y và giám mục bằng cách nài xin một tương lai không lặp lại những sai lầm đó. “Đừng bao giờ như vậy nữa”, Ngài nói.

    Các kỷ nguyên của ghen ghét và kình địch sẽ không thể tái diễn trong thiên niên kỷ thứ 3 này. “Chúng ta tha thứ và chúng ta xin tha thứ. Chúng ta xin lỗi vì sự phân ly giữa cộng đồng Ki-tô giáo, vì việc dùng bạo lực mà một vài nơi đã phạm phải trong việc phụng vụ sự thật, và cho các thái độ nghi ngờ và thù địch được cho rằng nhắm vào những người theo tôn giáo khác.”

    Khẩn cầu cho tình huynh đệ

    Bất chấp những cảnh báo từ một số nhà thần học rằng lời xin lỗi chưa từng có này sẽ có thể làm lung lay giáo quyền, vị giáo chủ 79 tuổi đã xin Chúa tha thứ cho cuộc bách hại người Do Thái. “Chúng ta tỏ nỗi lòng sâu sắc về cách cư xử của những người mà trong thời kỳ xa xưa đó đã làm cho những người con này của các bạn phải chịu đau khổ, và mong được sự tha thứ của các bạn chúng tôi ước muốn cam kết một tình anh em chân thật.”

    Với lễ phục màu tím của sự ăn năn trong tuần chay tịnh, đức Giáo Hoàng đã xin lỗi cho 7 nhóm tội:
    -Các tội thông thường.
    -Các tội trong việc phụng vụ sự thật.
    -Các tội đối với cộng đồng Ki-tô giáo.
    -Các tội đối với người Do Thái.
    -Các tội đối với sự tôn trọng tình cảm, hòa bình và văn hóa.
    -Các tội đối với sự tôn trọng phụ nữ và dân tộc thiểu số.
    -Các tội về nhân quyền.

    Các nhóm xã hội khác đã phải chịu “sự khinh thường về truyền thống văn hóa và tín ngưỡng”. Phụ nữ bị hạ thấp và bị gạt ra ngoài lề. Tin cậy vào sự giàu sang và quyền lực đã che mờ trách nhiệm của giáo hội đối với người nghèo và người bị đàn áp.

    Không thấy đề cập đến người đồng tính, họ đã đòi phải kể vào những người chịu đau khổ vì bạo lực chính trị thần quyền. Đức Giáo Hoàng đã không xác định từng lỗi hoặc chỉ tên các cuộc thập tự chinh, tòa thẩm tra hay làm ngơ cuộc thảm sát Holocaust của Nazi Đức, nhưng việc đề cập đã khá rõ ràng.

    Năm hồng y Vatican và hai giám mục thú tội thay mặt giáo hội trong suốt thánh lễ. Hồng y Edward Cassidy gợi lại “sự đau khổ của người Israel” xin ơn trên tha thứ cho “các tội đã phạm bởi không ít người Công Giáo đối với người của giao ước”

    Một số lãnh tụ Do Thái ca ngợi bài thuyết giáo là có tính lịch sử và có ý nghĩa nhưng thầy Ra-bi chính của Israel nói ông thất vọng sâu sắc vì Đức Giáo Hoàng đã không đề cập đến sự làm ngơ của giáo hội Công Giáo trong vụ thảm sát Holocaust, và mô tả buổi lễ như là “một cái nhìn sai lệch trầm trọng về lịch sử”

    Thầy Ra-bi của Do Thái Meir Lau họp các người Do Thái khác để bày tỏ hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng đã bỏ sót không xác nhận sự thụ động tiêu cực của giáo hội trong suốt sự thảm sát Holocaust chỉ vì Ngài định lên kế hoạch cho một lời xin lỗi chính thức trong tuần hành hương sắp tới nơi vùng đất thánh.

    Hồng y Joseph Ratzinger, trưởng ban học thuyết đức tin thú nhận các tội của những người tiền nhiệm thánh bộ, tòa thẩm tra. “Ngay cả những người của giáo hội, đại diện của niềm tin và đạo đức, đã thỉnh thoảng dùng các cách thức không song hành với kinh thánh,” ngài nói.

    Sự hoan nghênh từ cộng đoàn đã đón chào Đức Giáo Hoàng đến nhà thờ. Ngài quỳ gối trước tượng Pieta, là tượng Đức Mẹ ẵm xác Chúa của Michelangelo, trước khi được đưa vào phía bàn thờ bằng xe lăn. Ngài dựa người vào cây quyền trượng bằng bạc và thật khó khăn cho Ngài khi mất mấy lần cố gắng để xuống khỏi ghế để hôn tượng Chúa chịu nạn. Vatican đã không còn phủ nhận việc Giáo Hoàng mắc bệnh Parkinson nữa. Một ca phẫu thuật để loại trừ khối u, một số lần bị té ngã và một lần bị ám sát hụt đã làm cho Ngài bị lom khom và khó nhọc.

    Tìm kiếm sự tha thứ vốn là nét đặc trưng của đời sống Giáo Hoàng của ngài từ khi được bầu chọn vào năm 1978. Ngài đã xin lỗi cho các cuộc thập tự chinh, sự giết hàng loạt các người Tin Lành Pháp, sự tra xét Galileo và chống lại người theo phong cách người Semite.

    Sự xin lỗi ngày hôm qua có tính cách rộng rãi và là một hành động chưa từ có cho một lãnh tụ của một tôn giáo lớn. Là một trong những điểm nhấn cho năm đại xá, hay năm thánh, nó là kết quả của 4 năm nghiên cứu bởi một ban bệ gồm 28 nhà thần học và các học giả.

    Sự băn khoăn rằng việc thú tội không phải là một cử chỉ đẹp, nhưng là một sai lầm thần học đã nổi lên trong tuần vừa qua.

    Nhận định về sự quan tâm rộng rãi từ các nhà thần học bảo thủ cũng như tự do, Giám mục ở Como, Alessandro Maggiolini, đã nói: “Nhân danh ai, chính xác là như thế, mà Đức Thánh Cha nói lời xin lỗi? Ngài chỉ dựa vào một nhóm chuyên gia, nhưng mai mốt một nhóm chuyên gia khác có thể sẽ không như thế.”

    Những người khác của giáo hội nói cử chỉ này sẽ được người Hồi Giáo xem là một dấu hiệu của sự yếu thế và được các thế lực thù địch thế tục coi là một dấu hiệu để tấn công sâu hơn nữa.
    ....

    (Ôi dịch mệt quá, còn nữa nhưng chắc như vậy là đủ rồi đấy, khi nào rảnh dịch tiếp nhé)
    Chữ ký của ViviPaul
    Nguyện xin Thần Khí Cha soi sáng con.
    Và nguyện xin Thánh Ý Cha được thể hiện nơi con nếu Người muốn.

  2. Có 2 người cám ơn ViviPaul vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com