|
|
Đầu tiên, tôi thật tình cảm ơn bạn ViviPaul, bởi vì tuy rằng bạn chẳng tri âm tri kỷ gì với đề tài này, nhưng ít ra trong diễn đàn này chỉ có một mình bạn còn ghé mắt thông cảm đến sự ray rứt của tôi về việc đức Gioan Phao Lo II “phải” xin lỗi toàn thể thế giới. Vì vậy , tôi cũng thành tâm xin lỗi bạn, nếu trong đề tài này tôi có lời nào mà bạn không được hài lòng. Nếu có như thế, chẳng qua là vì việc bảo vệ đức Tin mà thôi.
Rất cảm ơn về những công sức mà bạn đã bỏ ra để dịch một trong các trang web mô tả lại lời xin lỗi của ĐGH, nhưng bạn có biết vì sao mà tôi luôn nhấn mạnh:”…hãy trưng ngay lập tức một đoạn văn tiếng Việt, hay một đoạn ngoại văn, mà những đoạn văn này nói rằng Đức Gioan Phao Lo II đã nhận hoàn toàn những lỗi lầm là do bên Công Giáo gây ra! Tức các tôn giáo khác, các nạn nhân khác hoàn toàn vô tội…” ?
Tôi đã đọc kỹ ba trang web kể trên, cũng như một số trang web khác, để rồi tôi mới đi đến một yêu cầu đầy sự thách thức rằng: những Ích Tắc, Trần Kiện, Lê Tắc, Chiêu Thống, tức là những người cố tình cũng như những người vô tình tiếp tay cho thế lực đen tối hòng muốn tiêu diệt Huấn quyền của Giáo hội, hãy thử đào bới những trang web đó cho chín nhừ chín kỹ, để rồi nêu ra đoạn nào, câu nào Đức Gioan Phao Lo II đã nhận lỗi hoàn toàn là do bên Giáo Hội Công Giáo gây ra, còn các bên đối diện là nạn nhân vô tội?
Tại sao tôi lại nhấn mạnh vào yêu cầu nêu ra chi tiết : “ …phải hoàn toàn nhận lỗi và bên đối diện là nạn nhân vô tội…” ?
___ Xin thưa rằng bởi vì tôi, tức teenvnlabido, tức một thằng mới qua khỏi lứa tuổi teen được hơn chục năm, thế mà lại khôn ngoan đáng phục hơn rất nhiều những người lớn tuổi, những người thông thái và học thức bằng cấp đầy mình, và bỏ quá xa những người kiến thức trung bình mà lại vô tình tiếp tay cho thế lực chống đối Giáo Hội.
He He! Mọi người chớ có bực tức mà không đọc tiếp theo! Sở dĩ tôi khôn ngoan đáng phục hơn những người thông thái và bằng cấp đầy mình, rồi vượt xa người trung bình, bởi vì những những người như họ do bị sự kiêu ngạo, sự không biết khiêm nhường đã bịt lấy mắt họ mà thôi! Mà một khi tinh tường biết mấy đi nữa, mà những con mắt ấy đã bị che kín, thì làm sao mà còn có thể đọc sách? Trong khi đó, giả sử tôi có bị cận thị nặng đi nữa, nhưng mắt đã được đeo kính đúng độ, ngồi trong căn phòng tràn đầy ánh sáng mùa xuân, thì sách vở nào lại không tỏ không tường?
Chính sự kiêu ngạo, và không có lòng khiêm nhường đã bịt mắt, tối tăm hóa, u mê hóa, lẫn lộn hóa những bậc thầy triết học thần học, những nhà báo, nhà thông thái… ! Một khi có mắt mà cũng như không như vậy, thế thì làm sao những người này có thể nhìn thấy được việc xin lỗi Đức Gioan Phao Lo II với toàn thể thế giới đã hàm chứa một thông điệp tối quan trọng và thánh thiện như thế nào! Đã vậy, trường hợp nếu những đầu óc được mang tiếng là thông thái, bằng cấp …này căn cứ vào sự kiện: “…vì Đức Giáo Hoàng thay mặt Giáo Hội đã thú nhận tội lỗi như thế, cho nên sự “bất khả ngộ” , cũng như quyền cai quản của Giáo Hội ,sự vâng phục những huấn lệnh của Giáo Hội không còn một giá trị nào nữa…” , thì lẽ ra họ phải trưng ra một đoạn văn ,một khúc audio nào đó chứng minh đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lo II đã phải nhận lỗi hoàn toàn về phía Công Giáo, và xác nhận các bên đối diện là nạn nhân vô tội ! Nhưng không những ba cái trang web do một người sính ngoại đã nêu lên trên kia, mà có đi tìm , lục tung cả hơn bốn tỷ trang web do Google kiểm soát, tôi dám đánh cuộc một ăn một ngàn rằng chẳng có một trang web chân chính nào lại bịa ra chuyện Đức Gioan Phao Lo II, hoàn toàn thú nhận hết lỗi lầm là do đạo Công Giáo gây ra, còn bên đối diện vô tội cả!
Tại sao tôi lại cứ nhấn mạnh rồi yêu cầu phải nêu bằng được những lời nào mà đức Giáo Hoàng đã nhận hoàn toàn lỗi về bên Công Giáo, thì mới chịu ngồi vào bàn nghị luận để mà bào chữa, để mà lắng nghe phán xét về việc có còn nên tin hay không tin ở Giáo Hội ?
__ Xin thưa rằng đó là một máy kiểm tra thị lực chính xác nhất ! Tất cả những người nào chưa đưa ra được bằng chứng này, mà đã đòi phê phán Giáo Hội, thì họ chỉ là những người mù không thể có khả năng dẫn đường chỉ lối cho người khác! Một bài phát biểu của Đức Gioan Phao Lo II quá đơn giản đến nỗi một con người tầm thường bé mọn như tôi lại hiểu rất rõ ý tưởng thánh thiện của ngài. Trong khi đó những người được cho là thông thái, bằng cấp… lại không hiểu nổi, và còn cố tình , vô tình tiếp tay cho thế lực chống đối Giáo Hội, chống đối Thiên Chúa, thì tôi cho rằng xếp loại, phân loại họ là những người mù vẫn còn lịch sự quá, trân trọng quá!
Lẽ ra tôi sẽ viết một bài hai bài.. gì đó để phân tích, giảng giải tỉ mỉ việc Đức Gioan Phao Lo II đã làm kể trên, là một việc rất tốt lành và thánh thiện. Không những hành động ấy không làm vô hiệu hóa huấn quyền của Giáo Hội, mà lại càng chứng minh rằng :”Đạo Công Giáo là tốt nhất”. Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ…Tuy vậy, cho dù là một đại dương mênh mông đi nữa, cũng không thể làm tràn đầy một cái chai nếu cái chai ấy bịt kín miệng, cho nên một kẻ tầm thường như tôi sẽ không thể và không hơi đâu tốn công sức khi nắp chai chưa mở! Do đó, tôi nhắc lại lời đã hơn vài lần tuyên bố: tôi cũng từng thách thức rằng một vài người nào vô tình cố tình là Ích Tắc Trần Kiện, Lê Tắc, Chiêu Thống tiếp tay cho sự xuyên tạc mục đích của lời xin lỗi mà Đức Gioan Phao Lo II đã phát biểu, cứ thử bào chữa hay bênh vực cho quan điểm lập trường kiêu ngạo được núp bóng sự khiêm nhường hối lỗi ăn năn của mình xem? Tôi cam đoan là sẽ đập vỡ tan tành những sự tiếp tay cho sự xuyên tạc, tiếp tay cho thế lực chống đối Giáo Hội đang âm mưu bẻ cong nhận thức sâu sắc và ước muốn trở nên giống như Chúa Giê su Ki Tô của đấng Chủ Chăn thánh thiện này.
Bạn ViviPaul đã cho rằng: Tôi có một niềm ray rứt …! Điều này rất đúng! Bởi vì lẽ ra bài thứ ba của đề tài :” Những lời xin lỗi .. và Ích tắc Trần kiện”, tôi đã định nói kỹ về những sự vô tình của người Công Giáo chúng ta đối với Giáo Hội. Thực chất của sự vô tình này là sự kiêu ngạo và không biết khiêm nhường đích thực. Nhưng lại được giả danh, bao bọc bởi một cái vỏ hiền hòa bác ái ,không tranh cãi và chỉ biết thực hành…!
Xin hẹn gặp lại…
|
|