|
Visa vào thiên quốc
Fri, 15/08/2014 - 13:28
Tác giả: Lm Nguyễn Thành Long
Lễ Mẹ Lên Trời
VISA VÀO THIÊN QUỐC

Trong những ngày qua, báo chí đồng loạt loan tin về việc chính quyền Thái Lan đưa ra quy định, kể từ ngày 12 tháng 8 trở đi, mọi công dân Việt Nam khi vào Thái Lan đều phải có Visa, chứ không như trước đây nữa. Quy định này đã khiến cho nhiều công dân Việt Nam nhăn mặt vì cảm thấy bị tổn thương. Bộ ngoại giao Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, việc chính quyền Thái Lan ra qui định này là có nguyên do của nó. Theo đó, người Việt Nam trong những năm gần đây cứ lấy cớ đi du lịch vào Thái và ở lại làm việc bất hợp pháp bên đó luôn. Tình hình dân nhập cư vì thế mà thêm phức tạp.
Chúng ta biết rằng Thái Lan hiện là đất nước có nền kinh tế và hệ thống an sinh xã hội tốt hơn Việt Nam nhiều, vì thế dòng người Việt đổ sang Thái để làm ăn ngày một đông. Đây là lý do chính khiến cho chính quyền Thái Lan phải xiết lại luật nhập cảnh, thông qua visa.
Thế đấy, để nhập cảnh một quốc gia trần thế cần có visa, vậy để vào vương quốc Thiên đàng thì cần một visa đặc biệt hơn. Thiên đàng không dành cho những người không có visa đặc biệt này. Chứng chỉ rửa tội, một loại “passport” thiêng liêng, không thôi chưa đủ, mà cần phải có “visa” chứng nhận nhân thân: có tin nhận Thiên Chúa hay không, có sống công bình, bác ái yêu thương đối với anh chị em đồng loại hay không, v.v...
Kỳ thực, để có visa vào một quốc gia trần thế không khó lắm, kể cả Mỹ quốc, và nếu có khó đi nữa, người ta cũng có thể lo lót, chạy chọt được. Visa vào Thiên quốc thì không thể chạy chọt được bằng tiền bạc, cũng không thể tậu được bằng quyền chức hay địa vị thế trần, mà phải mua bằng công đức, mua bằng ơn huệ của Chúa.
Mẹ Maria là người đầu tiên nhận visa đặc biệt để vào Thiên quốc cả hồn lẫn xác, và chính thức trở thành công dân đúng nghĩa của Nước Trời. Dĩ nhiên, đây là một đặc ân do Thiên Chúa ban, do Thiên Chúa “bảo lãnh”, nhưng cũng có sự hiệp công, cộng tác của Mẹ trong đó. Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa trong việc đưa Chúa Giêsu vào đời khi ưng thuận cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế. Mẹ đã hiệp công vào mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu, khi đứng dưới chân Thập Giá để dâng con mình lên cho Chúa Cha làm của lễ đền tội cho nhân loại. Mẹ nhận Visa để nhập cảnh vào Thiên đàng trọn cả xác hồn trong niềm tri ân và hãnh diện. Tri ân Thiên Chúa là Đấng đã đứng ra “bão lãnh” Mẹ. Hãnh diện vì Mẹ đã góp phần mình vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Sự góp phần này giúp Mẹ xứng đáng phần nào với sự ban thưởng của Chúa.
Trên Thiên Quốc, Mẹ vẫn ngày đêm mong chờ đón đợi chúng ta là những người con của Mẹ. “Mẹ ở đâu thì con cũng ở đó với Mẹ” chắc hẳn là tâm nguyện thường hằng của Mẹ. Vậy ta hãy tha thiết xin Mẹ đồng hành với chúng ta và giúp chúng ta luôn biết sống như Mẹ đã sống, hầu mai sau chúng ta cũng được lãnh một tấm “visa” đặc biệt để hân hoan bước vào Thiên quốc hưởng kiến Thánh Nhan Chúa cùng với Mẹ muôn đời. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long
http://thanhlinh.net/node/75873
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|