|
Sau đây là câu hỏi của quận chúa night dew( đây là danh hiệu với ý nghĩa tốt đẹp do tôi thành ý thân tặng từ trước đây) :
XIN HỎI DIỄN ĐÀN NÀY:
- BAN QUẢN TRỊ LIỆU CÓ THIẾU TRÁCH NHIỆM KHÔNG?
- DIỄN ĐÀN CÔNG GIÁO NÀY CÓ AI ĐỦ TƯ CÁCH THẨM ĐỊNH VỀ TÍN LÝ KHÔNG?
- HAY LÀ CỨ ĐỂ TỰ DO NHƯ THẾ MÀ KHÔNG CẦN BIẾT ĐÚNG HAY SAI, KHÔNG CẦN BIẾT HẬU QUẢ CỦA NÓ MANG LẠI CHO NGƯỜI ĐỌC NHƯ THẾ NÀO?
Tôi xin mạn phép trả lời rằng: Về năng lực để phân biệt sự đúng hay sai với Giáo Lý Tín Lý Công Giáo, thì bất kỳ một người Công Giáo rất tầm thường , hèn mọn như tôi chẳng hạn, cho dù không hề được qua một khóa thần học nào, vẫn dư khả năng phân biệt điều này đúng hay sai với Giáo Lý Tín lý.
Điều ấy chẳng có gì thần kỳ, mà chẳng qua nhờ một bí quyết vô cùng đơn giản!
Đó là: Cho dù tôi chỉ là Zero, nhưng hễ Giáo hội răn dạy điều gì, tôi luôn luôn vâng phục và chấp hành, giống như một chiếc lá được một núi đá che chở, thì không một cuồng phong bão tố nào có thể cuốn đi được!
Bởi vì Chúa Thánh Thần luôn luôn sống trong Giáo Hội, và qua Giáo Hội, Người sẽ dẫn dắt , soi đường chỉ lối cho mọi tín hữu của Người.
Chúa Giê su su, Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đấng Thấu suốt quá khứ hiện tại và tương lai, cho nên từ khi thành lập Giáo Hội hiền thê của Người, Người đã biết thần dữ sẽ luôn luôn tấn công hòng tiêu diệt Giáo Hội, cho nên Chúa Giê su đã phán rằng Người sẽ xây Giáo Hội trên Đá, và quyền lực hỏa ngục sẽ không thể làm gì nổi. Việc Người trao cho Giáo hội mà đứng đầu là Đức Giáo Hoàng quyền tháo cởi và cầm buộc, là một bằng chứng, một lệnh truyền vô cùng rõ ràng để triệt tiêu mọi sự bất tuân phục Giáo Hội do thần dữ chủ mưu.
Lịch sử hơn hai ngàn năm đã cho thấy, dù dưới những triều đại Giáo Hoàng xấu xa tội lỗi ghê gớm như thời giáo hoàng Alecxandro đệ lục đi nữa, thì không một sắc lệnh, một điều luật nào do vị giáo hoàng này tuyên bố, lại mang nội dung nghịch lại với Giáo lý ,Tín Lý và cả luân lý !
Chúng ta có thể hình dung một cách đơn giản rằng Thiên Chúa luôn luôn tôn trọng tuyệt đối quyền tự do của con người. Đức Giáo Hoàng và hàng Giáo Phẩm có quyền tự do tuyên bố mọi sắc lệnh, luật lệ và buộc tín hữu phải tuân theo, còn Thánh Thần Chúa chỉ như một người cố vấn . Tuy vậy, vì Giáo hội luôn luôn được Chúa Thánh Thần nâng đỡ dìu dắt, cho nên không bao giờ chúng ta sẽ tìm được một giáo luật, một sắc lệnh nào Giáo hội ban hành mà lại sai trái với Thánh Kinh cả!
Có nghĩa rằng Thánh Thần Chúa sẽ can thiệp theo như lời Thánh Kinh:
____ Không có ai tràn đầy ơn Thánh Thần, mà lại nói rằng Chúa Giê su Ki Tô đáng bị nguyền rủa, và cũng không ai có thể xưng tụng Chúa Giê su Ki tô là Thiên Chúa nếu không có ơn Chúa Thánh Thần…”
Có thể nói cho rõ ràng hơn, hàng Giáo Phẩm , Đức Giáo Hoàng có thể có những sai lầm cá nhân riêng tư, nhẹ hoặc nặng, nhưng một khi các ngài nhân danh Giáo Hội tuyên bố một luật lệ nào, thì giáo dân phải tuân phục và chấp hành, nếu không sẽ không phải là người Công Giáo.
Câu hỏi của bạn night dew đã đăng ở đề tài :Sách hãy cứu các linh hồn nơi luyện ngục tôi xin trả lời trong đề tài này, bởi vì nó liên quan đến những sự bất tuân phục Giáo Hội .
Hỏi :DIỄN ĐÀN CÔNG GIÁO NÀY CÓ AI ĐỦ TƯ CÁCH THẨM ĐỊNH VỀ TÍN LÝ KHÔNG?
____ Xin trả lời: Tất cả đều đủ tư cách thẩm định về Tín Lý như tôi đã phân tích ở trên, nhưng kể như không có một ai cả , ngoại trừ một cô bé! Hay nói đúng hơn , vì một vài lý do, nguyên nhân nào đó, người ta đã làm lơ, bao dung, để cho những sự bất tuân phục Giáo Hội được phép tự tung tự tác, ngang nhiên rao truyền sự bất tuân lời Thiên Chúa!
Trong bất kỳ mọi diễn đàn Công Giáo, mà nói riêng là diễn đàn TCVN này, gần như đụng đến bất kỳ chỗ nào cũng tràn ngập những khuyên răn dạy dỗ của các bậc cha bác, đàn anh đàn chị về việc phải mến Chúa Yêu Người. Vậy mà sự bất tuân phục, chống đối Giáo Hội một cách tỏ tường đến nỗi người cận thị nặng không cần đeo kính cũng đọc thấy, lại được chính những bậc cha bác đàn anh đàn chị cũng như người có thẩm quyền xử lý lại làm ngơ, che chắn !
Chúa đã bảo :”Ai yêu mến Ta thì tuân giữ Lời Ta…”. Thế mà những tuyên bố phát biểu chống đối Giáo Hội của anh ViviPaul ,cũng như đồng chí của anh ấy là VĂN VĂN, đã hoàn toàn chống lại lời Chúa truyền!
Tôi không dám chắc bạn night dew là con gái hay con trai, nhưng điều tôi dám chắc là năm nay bạn ấy chỉ trên dưới 25 tuổi một ít. Có nghĩa là bạn ấy, hoặc tôi, là những đối tượng cần được các bậc đàn anh cha bác chỉ dạy về Giáo Lý Tín Lý, chứ không phải ngược lại! Thế mà trong diễn đàn TCVN này chỉ có duy nhất bạn Night dew đã thẳng thắn chỉ ra những sự làm lơ, che chắn cho việc anh ViviPaul và người đồng chí với anh là VĂN VĂN ,phát biểu những câu mà bạn night dew đã lưu ý rằng một người Công Giáo chính tông sẽ không dám nói như thế mà chỉ có thể là những kẻ ly giáo, bội giáo, hoặc mang những tư tưởng phản giáo ấy đã trà trộn vào diễn đàn!
Xin mọi người, nhất là những người luôn trên miệng câu :”đem Tin mừng đền cho mọi người”. hãy xem thật kỹ lại những câu sau của cô bé night dew:
Xem lại bài viết trong:https://thanhcavietnam.net/forum/thre...l=1#post171074
Xin nhắc lại nguyên văn của Vivi Paul và sự ủng hộ nhiệt thành của VĂN VĂN như sau:"Giáo lý của người Tin Lành là sai đối với người Công Giáo cũng như giáo lý của người Công Giáo là sai đối với người Tin Lành. Còn giáo lý nào nghich lại với Thiên Chúa thì chưa ai biết được..."
Tiếc là BQT đóng lại bài viết vì lý do "cãi nhau" nhưng điều quan trọng hơn cả là BQT không xác định cái đúng sai thậm chí không nói rõ "kẻ đã minh nhiên" ly khai với Giáo Hội với phát biểu như trên.
Hôm nay trong mục này cũng thế, những người này lại tiếp tục luận điệu như trên, thiết nghĩ không hẳn là vì cái "tôi", mà sâu xa hơn có thể là của một sự "ngụy trang" tôn giáo ?
Vì thế mong BQT có trách nhiệm hơn?
Tôi với tư cách nguyên đơn hoặc bị đơn, dù muốn nhưng không có quyền tự phán xét quyết định, nhưng xin mọi người hãy đọc lại đoạn văn mà bạn night dew đã viết, rồi nếu ai vẫn còn cho rằng chưa đúng thì hãy thử phản bác bạn ấy xem! Nếu bạn ấy nói quá đúng mà không ai cãi được, thì rõ ràng lời tôi tuyên bố : “cả diễn đàn TCVN này đúng là không một có ai có năng lực, thiện chí để mà thẩm định về Tín Lý, ngoại trừ một cô bé Night dew!
Trong diễn đàn TCVN này cũng từng có bài viết kể lại chuyện Khổng tử đối đáp với Hạng Thác. Rồi Khổng tử đã tuyên bố chịu thua mà không đối đáp nổi với một kẻ hậu sinh khả úy. Thật ra, những trả lời của Hạng Thác chỉ là một lý sự cùn, bởi vì đường phố người người ngựa xe qua lại không phải là chỗ để cho trẻ con đắp thành quách bằng đất nô đùa nghịch ngợm! Khổng tử biết thừa việc này nhưng ông đã chịu thua Hạng Thác vì muốn đề cao sự vâng phục lẽ phải, lòng yêu mến tha nhân, nhất là khi tha nhân ấy là một đứa bé tài trí.
Thế thì cô bé night dew ngày nay có lý sự cùn như kiểu Hạng Thác hay không? Hay là bạn ấy can đảm thẳng thắn phê phán những sự bất tuân phục Lời Chúa, luật Giáo Hội mà những đàn anh, đàn chị cha bác cô dì đã : một là không dám lên tiếng để làm chứng nhân cho Chúa, hai là vô tình cố tình bao che dung túng cho sự bất tuân phục Giáo Hội!
Tôi cũng xin nói rõ hơn để không có sự trách rằng vơ đũa cả nắm! Đó là anh Bảo Lâm đã từng lên án thẳng thắn sự bất tuân phục Giáo Hội này, cũng như anh bạn Dom.NTP cũng không thể chấp nhận việc không vâng phục Giáo Hội. Tuy nhiên , vì dù sao những vị này bản tính rất ôn hòa nhã nhặn, không cứng rắn quá cho nên khách quan mà xét thì rất đáng noi gương các vị, nhưng về một góc độ nào đó, những sự chống đối và bất tuân chưa chắc đã chịu chấm dứt hoàn toàn.
Việc BQT khóa đề tài :” Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét”, và bạn night dew đã bày tỏ ý kiến như sau:
Tiếc là BQT đóng lại bài viết vì lý do "cãi nhau" nhưng điều quan trọng hơn cả là BQT không xác định cái đúng sai thậm chí không nói rõ "kẻ đã minh nhiên" ly khai với Giáo Hội với phát biểu như trên.
Tôi xin nói thật rằng việc khóa đề tài này bất hợp lý vô cùng ở chỗ BQT đã xoa đồng cào bằng người phản đối sự bất tuân phục chống đối Giáo Hội ngang hàng, thậm chí thấp hơn kẻ đã buông lời tuyên bố ngạo mạn vô phép!
Tất nhiên là tôi không thể chấp nhận sự phi lý này nhưng tôi không có kiểu giận dỗi hờn mát như con trẻ! Thay vì tuyên bố rùm beng rằng sẽ rời bỏ diễn đàn, tôi lại tuyên bố rằng sẽ không bao giờ rời bỏ diễn đàn TCVN. Bởi vì tôi vào diễn đàn không hề vì một cái Tôi nào đó! Tức là không phải vào diễn đàn TCVN này để tạo , hay tưởng tượng một thiên đàng bánh vẽ theo sở thích của mình!
Tôi đã và vẫn tuyên bố rằng tôi tham gia diễn đàn Công Giáo, mà cụ thể là TCVN, với mục đích tìm hiểu, học hỏi và bênh vực Chân Lý, chứ không phải tìm một cái sân chơi nào đó, một chỗ để hợp với sở thích của mình để rồi hay ở dở đi!
Thật là vô lý khi những kẻ xúc phạm đến Giáo Hội tức bất tuân phục Lời Chúa, lại ung dung tự tại trong một diễn đàn Công Giáo, mà không bị suy suyển gì, thậm chí còn được một ít li _ke do những bậc cha bác có tiếng trong diễn đàn “khích lệ”! Trong khi đó chưa một ai nêu ra được những gì tôi viết là sai với Giáo lý Thánh Kinh, thì tại sao tôi lại bỏ đi hay có thể bị đuổi đi!
Tôi sẽ quyết tử cho sự vâng phục Giáo Hội tức vâng lời Chúa phải được thực thi! Cũng như những gương mù, những sự đạo đức giả vì vô tình hay cố tình sẽ không thể còn chỗ đứng trong một diễn đàn Công Giáo!
Nhưng tôi nhớ rằng bà nội tôi xưa kia thường nói , mà ngay đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu hết cũng như chưa công nhận, đó là:” Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”. Nếu mà không biết thì có thể biết đâu tôi sẽ bị ban nick vĩnh viễn! Mà cái nick thì không quan trọng gì vì chỉ cần căn cứ văn phong là đủ biết người viết là ai! Sự nhân bản nick với mục đích tầm thường vẫn có thể bị phát hiện, thì việc đổi hành chục nick người ta vẫn có thể nhận ra nhất là khi tranh luận. Tuy vậy, có thể những bài viết trong vài năm qua sẽ bị xóa sạch! Sự xóa trắng ấy cũng không sao, nhưng điều quan trong rằng nếu muốn khiếu nại mời mọi người tìm xem tôi có phát biểu gì sai với Giáo Lý Tín Lý không thì làm gì còn bài viết để làm bằng chứng!
À! Thì ra biết thì sống! Cho nên tôi đã bỏ ra hơn một tuần để sao lưu tất cả những gì tôi phát biểu , tuyên bố hoặc viết lách trước đây rồi upload lên mạng, thế là xong!
Không ít lần tôi đã từng nhấn mạnh rằng người Công Giáo chúng ta không được đào tạo thành chiến sĩ bảo vệ Đức Tin, Chân Lý, cho nên chỉ cần một kẻ chống đạo tầm thường, có thể đánh ngã quỵ, làm cho hàng trăm, hàng ngàn người Công Giáo không ngóc đầu dậy nổi!
Một trong những nguyên nhân gây nên thảm trạng đó, là do chính những người có trách nhiệm giảng dạy Giáo Lý, có trách nhiệm với giới trẻ đã vì cái Tôi tức vì suy nghĩ cá nhân của mình, không những đã chẳng dạy dỗ được giới trẻ ra hồn, mà còn vô tình cố tình mắc mưu thần dữ, đến nỗi dạy cho người khác Yêu tất cả, đến nỗi tội lỗi và thần dữ cũng đều yêu được hết!
Tôi cho rằng đề tài :” Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét”, thì một người không biết gì đi nữa, sẽ nhận ra rằng không những chẳng có gì trái lời Chúa, mà còn siêu siêu đúng khi kẻ thù phải ghét , phải xa lánh chính là tội lỗi và thần dữ. Nhưng xin mọi người có tinh thần khách quan, hãy đọc lại vài lần nữa để thấy rằng những bậc cha bác đáng kính, mà cũng không hiểu nổi điều này, mà chỉ biết chống lại khi cho rằng trái với Lời Chúa!
Bây giờ, xin tạm dừng đây , và trước khi sẽ tiếp tục trong nay mai, tôi xin nhắc lại câu trả lời với bạn Night dew:
DIỄN ĐÀN CÔNG GIÁO NÀY CÓ AI ĐỦ TƯ CÁCH THẨM ĐỊNH VỀ TÍN LÝ KHÔNG?
___ Thưa kể như không có một ai, ngoại trừ một mình quận chúa!
|
|