|
Em cho rằng chị cat biết mười mươi phải hát như thế nào, nhưng có thể tình huống này giống như câu :” Giác ngộ của Đức Phật thì quá cao, mà căn cơ của chúng sinh quá thấp…”. Nghĩa là vì có nhiều chúng sinh chưa hiểu chưa thông , cho nên chị đã hy sinh nêu gương anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai, nêu câu hỏi này ra để chúng sinh được phổ độ…
Thật ra,ai đã từng biết sử dụng máy tính đều không thể không biết câu:
___”Dân ta phải học Sử ta
Cái gì không biết thì tra Gu Gồ”
Vâng! Gu Gồ chứ không phải facebook đấy nhé! Bởi vì nếu chưa có những bộ máy tìm kiếm như Google, ngành công nghệ thông tin, hay nói chung là nhân loại chắc chắn không có những bước tiến đáng kể như ngày nay.Trong khi đó , giá mà facebook chưa có mặt trên hành tinh xanh của chúng ta, khoa học cũng không thể chậm đi một bước nào, mà những điều thuộc về đạo đức, nhân bản có lẽ chưa bị xuống cấp thê thảm như ngày nay!
Nếu bây giờ mà quơ tay một phát, sẽ có hàng tạ hàng tấn những bài viết chỉ dạy về những mẹo tìm kiếm trên Gu Gồ. Nếu muốn sử dụng những mẹo mọ này, người đọc phải rành anh văn, rành toán học và chí ít cũng phải am hiểu tương đối môn Tin học. Chỉ tiếc rằng nếu mà làm làm một cuộc thống kê, kiểm tra thực tế, những học sinh giỏi toán đi nữa cũng chỉ nhằm mục đích được điểm cao trong nhà trường, hoặc như những con gà chọi được chăm chút chờ đến những ngày hội nọ vòng thi đấu kia sẽ nốc ao đối thủ để mang về vài tấm huy chương nào đó! Việt Nam chúng ta những người huy chương vàng môn toán quốc tế cũng rất hiếm cho ra đời một công trình khoa học nào đó áp dụng những thuật toán như kiểu bộ máy tìm kiếm Google, Google Map! Hoặc những ứng dụng toán học siêu đẳng như Microsoft…! Tất cả hầu như chỉ nhằm để lấy được điểm cao, tranh vài tấm huy chương mà thôi…!
Thôi thì cứ cho giỏi toán ,giỏi ngoại ngữ, giỏi tin học là một điều mà ai ai cũng mong ước, nhất là giới học sinh sinh viên … , nhưng tôi dám chắc rằng tỉ lệ người giỏi những môn này ở Việt Nam chúng ta nhiều khi chỉ là những con số khiêm tốn! Vì tự lượng sức mình còn yếu kém toán, tin, ngoại… cho nên dù quơ tay một phát là có hàng tạ hàng tấn những bài viết chỉ dạy về mẹo tìm kiếm trên Gu Gồ, thú thực tôi rất ít khi dám sử dụng những mẹo tìm kiếm như kể trên, mà chỉ biết sử dụng những từ khóa bằng tiếng Việt để tra cứu.Vậy mà từ trước đến nay cũng quá đủ dùng…
Chẳng hạn như muốn tìm hiểu về những bức ảnh làm thay đổi thế giới, tôi chỉ gõ lên gu gồ mấy từ khóa tiếng Việt đầy đủ dấu như sau:
___ Lời xin lỗi của của nhà báo Mỹ ( Eddie Adams)
Như muốn biết rõ hơn về nhà thơ Nguyễn Bính, tôi chỉ cần gõ lên vài từ:
___ Nhà thơ Nguyễn Bính tại sao chết?
Thậm chí khi trích dẫn một câu Kinh Thánh , mặc dù tôi cũng khá thông thuộc, nhưng làm sao mà nhớ cho nổi câu ấy ở trong Phúc Âm của Thánh sử nào hay trong thư của các thánh tông đồ nào, nên tôi thường copy và dán câu đó lên google, chẳng hạn như:
___ Nếu họ nín lặng, đá sẽ kêu lên…
Kết quả sẽ cho thấy rằng đó là câu thứ 40 chương 19 của sách thánh Luca.
Như thường nói, em là một anti100ist chị cat ạ ! Cho nên phải mất 669 từ, mới nói được phần nhập đề ! Tuy vậy, gần mực thì đen gần…., để trả lời cho những gì chị hỏi, em chỉ xin dùng vài từ siêu cụt ngủn, nhưng bảo đảm siêu súc tích siêu thâm thúy siêu hàm ý! Chúng như sau:
___ Đây.
___ ĐÂY.
___ Và ĐÂY
Em chỉ tra bằng tiếng Việt trên gu gồ mất 5 giây , mà đã có ngay một lô kết quả đấy nhé!
|
|