Bồ câu lại đưa chị lên mây rồi! chị đã nói là chị sợ độ cao lắm mà!
Nếu như có phượng hoàng chở đi lấy vàng thì may ra cũng dám liều nhắm mắt đi theo… nhưng bồ câu mà đưa chị lên cao thì té lộn cổ chết là cái chắc! chị chỉ dám leo lên đến mái nhà cấp IV là sợ lắm rồi chứ không dám trèo lên đến ngọn cây cau nữa vì chị đâu phải là con mèo.
Vui một tí. Giờ nói chuyện nghiêm túc nè:
Bài hát này 3 dòng nhạc trên thì không có gì phải hỏi. Nhưng từ dòng thứ tư:
Vì không thể thống nhất ý kiến về thứ tự hát giữa những người có kiến thức nhạc lý chưa vững (trong đó có chị) nên cần có trọng tài để làm chuẩn.
Nhìn sơ qua thì nghĩ rằng hát thứ tự như chị đã ghi trên đây.
Nhưng nếu hát vậy thì dấu coda để làm chi? Mà lại chỉ có 1 dấu coda…
Chị nghĩ dấu coda ghi cuối dòng nhạc thứ 7 đó, nếu nó đánh dấu bắt đầu cho đoạn sau nó thì sao không ghi ở đầu dòng nhạc thứ 8 dễ coi hơn.
Suy ra có thể nó là dấu kết thúc một đoạn coda, trước nó phải có 1 dấu nữa, có thể là cuối dòng nhạc thứ 6 (trước chữ “dương gian”)
hoặc đầu dòng nhạc thứ tư (trước chữ ‘Hôm nay”)
Nếu có 1 dấu coda trước chữ 'dương gian" có vẻ thích hợp hơn.
Và kết bài là chữ ‘vinh quang” (cuối dòng nhạc thứ 3) vì nó là điệp khúc.