SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
(Mt 5, 1-12a)

ĐƯỜNG THƯƠNG ĐAU ĐẦY ẢI NHÂN GIAN
Ai cũng biết “đời là bể khổ”, nhưng tôn vinh cái sự khổ ấy có lẽ chỉ có Đạo Công Giáo!
Đạo Phật dạy cho chúng sinh thoát khổ bằng cách diệt dục: Tham, sân, si.
Đạo Lão bày cho đệ tử diệt khổ bằng thoát tục: Thanh tĩnh vô vi.

Đạo Công Giáo phát xuất từ Đức Kitô lại coi sự khổ như một vinh quang: “Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Kitô”. Vô bất cứ một nhà thờ hay nhà giáo dân đều thấy hình ảnh nhục hình Thập Giá ở vị trí trung tâm bàn thờ. Có một thời đó đây thay bằng tượng Chúa Phục Sinh nhưng hiện nay phụng vụ Giáo Hội không cho phép dù mầu nhiệm Phục Sinh vẫn là một mầu nhiệm mấu chốt trong Đạo Công Giáo.

Sách Khải Huyền của Thánh Gioan hôm nay lại khẳng định một điều về các vị Thánh Nam Nữ mà Ngài được thị kiến: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến…” Thì ra, cái giá của sự đau khổ là ở đây! Cũng thì là KHỔ, có thời người ta đánh vần là: “ca hát ô khô hỏi khổ”, nhưng ngày nay người ta lại đánh vần là “khờ ô khô hỏi khổ”. Như vậy, “khổ ca hát” hay “khổ khờ” còn tùy ý niệm của mỗi người và theo đó mà ta chấp nhận hay né tránh nó.
Mà né tránh sao được khi “đời là bể khổ”? Thật vậy, có những người tưởng chừng như rất sung sướng về vật chất, về danh vọng nhưng họ lại có những nỗi khổ tâm rất lớn lao. Nỗi khổ về vật chất có khi lại dễ chịu hơn nỗi đau về tinh thần.

Thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, người ta lại càng dễ dàng “ném đá” nhau dù cách nhau cả chục ngàn cây số. Các vị chủ chăn đức cao vọng trọng cũng không thoát kiếp… nạn nhân! Người ta tự do phân loại hoặc chia phe này phe kia cho các ngài một cách tùy tiện… Đau lắm, khổ lắm!
Đường thương đau đầy ải nhân gian

ai chưa qua chưa phải là người ! (Thói Đời – Trúc Phương)
Mỗi khi gặp hoạn nạn, người Công Giáo thường dùng cụm từ “vác Thánh Giá”. Có người than van: “Thánh Giá của tôi nặng quá!” Nhưng cũng có người coi đó là một sứ mạng cao cả: “Cố gắng vác Thánh Giá để… theo chân Chúa, thông phần vào sự đau khổ của Chúa Giêsu!”
Tôi chợt nhớ một bức hí họa được đăng tải trên Internet gần đây: Một nhóm người đang vác Thánh Giá đi tới, có một anh chàng đi một đoạn lại cưa bớt cây Thánh Giá của mình cho nhỏ và ngắn đi. Xem ra anh vác Thánh Giá có vẻ thoải mái lắm. Đến một vực sâu, những người kia thả cây Thánh Giá của mình xuống bắc ngang qua vực mà đi qua, riêng cây Thánh Giá của anh nọ do quá ngắn không thể bắc qua vực được.

Rõ là: “Ai chưa qua chưa phải là người ! ”
Một đêm trăng sáng, không gian tĩnh lặng. Phiến đá nằm dưới bậc thềm một tượng đài mới bật lên tiếng thỏ thẻ cùng tượng đài phía trên: “Đời thật bất công! Tôi và anh sinh ra từ một chỗ, chất liệu như nhau, độ cứng và độ bóng của tôi không hề kém cạnh anh, chúng ta lại được đưa về đây cùng một ngày. Vậy mà, người ta lúc nào cũng nghiêng mình kính cẩn trước anh, còn tôi lại bị chà đạp dưới chân. Thật là nghiệt ngã!” Tượng đài nói vọng xuống: “Anh ơi, anh có nhớ rằng lúc đưa về anh chỉ bị gọt đẽo sơ sơ vài ba nhát, còn tôi phải chịu đựng cả triệu vết đục chạm suốt ngày này qua tháng nọ không?”
Giờ thì tôi đã hiểu cái “vinh quang Thập Giá” mà Chúa Giêsu đã tôn vinh trong bản Hiến chương Nước Trời hôm nay: “Phúc cho các con…”

Đặc biệt điều thứ 8 lại được Chúa nhấn mạnh thêm: “Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên Trời.”

Mà quả thật, dõi theo suốt chiều dài lịch sử nhân loại, ở bất cứ thể chế nào, thời đại nào, ở quốc gia văn minh hay những nước bán khai, chỉ có Đạo Công Giáo là bị bách hại nhiều nhất. Sự bách hại ngày nay có khi còn tinh vi hơn ngày xưa gấp cả ngàn lần! Người ta còn nhân danh cả “tự do dân chủ” để mà bách hại. Đứng trước những thách thức đó, hình ảnh các vị Thánh Nam Nữ và tuyên ngôn của Chúa Giêsu luôn là một động lực lớn cho tất cả chúng ta:
“Phúc cho các con…”

Các Thánh đã nếm trải: “Đường thương đau đầy ải nhân gian” và các Ngài không còn là người nữa mà là Thánh! Đó chính là hình tượng cho chúng ta mỗi khi gặp hoạn nạn, thử thách, chông gai, bách hại hoặc bị phản bội…

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn tâm niệm tám mối phúc thật mà Chúa đã ban cho chúng con để chúng con có thể kiên vững ở đời này bằng niềm tin son sắt vào tình thương Chúa, hầu mai sau chúng con được hợp đoàn cùng các Thánh trên Trời ca vang chúc tụng Chúa vô cùng vinh hiển. Amen.

Pio X Lê Hồng Bảo