Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 19 thường niên – C

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,919
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,742 lần trong 2,079 bài viết

    Default Bài giảng lễ Thiếu Nhi (PowerPoint) - Chúa nhật 19 thường niên – C

    CHÚA NHẬT 19 QUANH NĂM. C


    Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp - GP. Xuân Lộc




    NHẬP
    “ Hỡi đoàn con nhỏ bé, đừng sợ vì Cha các con đang vui lòng ban nước trời cho các con”. Niềm tin vào tình Cha yêu thương sẵn sàng ban phát hạnh phúc cho con cái, phải làm cho ta thắng vượt khỏi mọi lo lắng, sợ hãi của đêm dài tăm tối trần gian. Chớ gì nhờ biết làm theo ý Chúa: là tỉnh thức sẵn sàng, chúng ta sẽ được vinh dự đồng bàn cùng con Thiên Chúa trên nước trời.

    GIẢNG
    Trong một bức thư nuớc ngoài trở về cho người anh trai, người em có thuật lại câu chuyện: Thưa anh chị và các cháu, em xin kể lại chuyện động đất cho anh chị và các cháu nghe: Lúc 5h10’ chiều ngày 17 tháng 10 năm 1989, chúng em vừa về đến nhà. Vợ em và các cháu ở trong nhà. Riêng em còn ở ngoài sân, thấy rung chuyển mọi người biết ngay là động đất. Ai nấy phó thác hồn xác cho Chúa và thầm thĩ ăn năn. Động đất xảy ra khoảng nửa phút nhưng thật là kinh hoàng đúng như lời Chúa phán: Ai ở đâu thì cứ ở đó. Người trong nhà không được ra ngoài sân. Lúc đó, em nhìn rõ các nhà cửa như muốn đổ, xe cộ và cây cối như muốn nhảy lung tung, khiếp sợ quá, nên em nhắc nhở các cháu phải sẵn sàng như 5 người phụ nữ khôn ngoan vì không biết giờ nào Chúa đến.

    Hình 1: Dân Chúa ra khỏi đất nô lệ Ai Cập
    1/ Cuộc sống của dân Chúa nơi Ai Cập thế nào?
    T. Đó là những ngày tháng cay cực/ đau thương và thấm đẫm nước mắt.
    2/ Trong nỗi bất hạnh đó, Chúa đã làm gì để cứu vớt dân Ngài?
    T. Ngài đã dùng Môisen/ để dẫn đưa dân ra khỏi miền đất đau thương/ vào đất hứa/ đất chảy sữa và mật.
    3/ Được Chúa thương giải thoát, dân Israel đã làm gì?
    - Họ cất lời ngợi khen Thiên Chúa.
    - Sống hào hợp yêu thương/ chia sẻ với nhau những vui buồn/ phúc họa.

    Hình 2: Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng nước Trời.
    4/ Chúa Giêsu – Môisen mới đến nói gì với dân của Ngài?
    T. Hỡi đoàn con nỏ bé đừng sợ/ vì Cha trên trời vui lòng ban nước trời cho anh em.
    5/ Trên hành trình về nước Trời, dân Chúa phải làm gì?
    T. Mở lòng mình ra/ để chia sẻ và gioúp đỡ cho người khác.
    6/ Ngoài ra còn phải làm gì nữa?
    T. Phải biết tỉnh thức và sẵn sàng/ chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết.?

    Hình 3: Kẻ trộm rình mò ban đêm.

    7/ Tại sao lại phải tỉnh thức và sẵn sàng?
    T. Vì Chúa đến bất ngờ/ vào ngày chúng ta không ngờ/ vào giờ chúng ta không biết.
    8/ Đâu là thái độ tỉnh thức và sẵn sàng mà Chúa muốn dậy ta?
    T. - Thắt lưng cho gọn.
    - Đèn dầu sẵn sàng.
    - Thức tỉnh đợi chủ về như người đầy tớ trung tín và khôn ngoan.
    9/ Làm thế nào để phân biệt được người đầy tớ khôn ngoan và người đầy tớ xấu?
    T. - Đầy tớ khôn ngoan luôn tận tụy/ chu toàn bổn phận chủ trao phó.
    - Đầy tớ xấu luôn biếng nhác/ lo chè chén say sưa/ đánh đập tôi trai tớ gái.

    III. ÁP DỤNG:
    Hình 4: Chúa Giêsu đứng ngoài của và gõ.

    10/ Chúa đến với mỗi người lúc nào?
    T. Trong giờ chết của mỗi người.
    11/ Theo Lời Chúa dậy/ em phải làm gì?
    T. - Sẵn sàng với dầu đèn thắp sáng:
    * Bằng một đời sống thánh thiện và công chính.
    * Siêng năng kinh nguyện và dự lễ.
    * Năng lãnh nhận bí tích/ nhất là bí tích Thánh Thể.
    * Chu toàn các bổn phận của mình.
    - Tỉnh thức vì Chúa đến bất ngờ:
    * Không chè chén say sưa.
    * Không chơi bời dâm đãng.
    * Không trộm cắp, lừa gạt, dối trá, tham lam.

    IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG:

    MẶC LẤY ĐỨC KITÔ



    Cởi bỏ đi con người cũ/ với nhiều nết xấu đam mê/
    Mê tình/ mê tiền/ mê quyền/ là để cho ma quỉ dẫn lối/
    Mau hối cải ăn năn/ Thực hành mến Chúa yêu người/
    Mặc lấy Đức Kitô/ như thánh Phaolô khuyên dậy.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com