Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Chủ đề: KHÔNG LẠNH NỮA.

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default KHÔNG LẠNH NỮA.

    KHÔNG LẠNH NỮA

    Khi con gái còn nhỏ chưa tự mặc áo ấm
    Bố mặc áo cho con mỗi khi trời lạnh
    Khi con gái lớn bắt đầu đi học
    Bố lấy áo của Bố đưa cho con khoác khi trời lạnh
    Khi con gái lớn hẳn thành thiếu nữ thích mặc đồ đẹp hở cổ
    Bố khuyên con mặc ấm và kín đáo khi trời lạnh


    Có lúc con thấy lạnh cả tâm hồn
    Bố cầu nguyện cho con để tình Chúa sưởi ấm cho con
    Có lúc trái tim con trở nên lạnh nhạt băng giá
    Bố luôn chia sẻ và hướng cho con đến bên trái tim Chúa
    Có lúc con buông xuôi, để rồi cái lạnh lại ập tới
    Bố nghiêm khắc dạy con gái phải làm chủ bản thân mình


    VÂNG


    Bố ơi..Bố luôn dạy con cách giữ ấm
    Bố ơi..Bố luôn chăm lo nhắc nhở phải luôn giữ ấm
    Bố ơi..Bố luôn giúp con cảm nhận được hơn ấm từ trời


    Lạy Chúa,con được dạy ấm cả thân xác cả tâm hồn...Con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con hạnh phúc vì có bố ...những lời bố dạy con xin ghi nhớ suốt cuộc đời....Chúa ơi.... chính tình thương yêu của bố đã sưởi ấm con...bố đã dùng tình yêu của Chúa để sưởi ấm con..con xin cảm tạ chúa và cảm ơn bố ..giờ đây con cảm thấy KHÔNG LẠNH NỮA...


    Híc..hic... nhưng Chúa ơi...đọc tin tức con thấy..có nhiều người đang chụi lạnh và đói vì lũ lụt ....hic..hic.. xin Chúa giúp sức và sưởi ấm mọi người Chúa nhé...xin Chúa sưởi ấm cả thân xác và tâm hồn cho những anh chị em đó...để mọi người đều:KHÔNG LẠNH NỮA...Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  2. Có 13 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  3. #2
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    hi hi... ngày xưa còn bé.. con tung tăng tung tăhng
    ngày hôm nay... vẫn thế.. con vẫn cứ muốn tung tăng tung tăng
    và nghe lời bố
    từng chuyện lớn, chuyện nhỏ.. amen...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  4. Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:


  5. #3
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Tung tăng ...tung tăng...tung tăng...
    Con tung tăng nhảnh nhót hát vang bên bố
    Tung tăng tung tăng tung tăng
    Như con sáo con nhảy nhót líu lo vang trời
    Tung tăng tung tăng tung tăng
    Sáo con ngoan nghe lời bố dạy bảo .

    ( nhà mình mỗi người một cây đàn đánh chơi...hi..hi...)
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  6. Có 2 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  7. #4
    vante's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: GioAKim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 581
    Cám ơn
    997
    Được cám ơn 1,215 lần trong 376 bài viết

    Default

    Ngày xưa còn bé von tung tăng bay lượn như những chú chim nhỏ..........
    khi con trưởng thành thì con không con tung tăng,,,,,,,,,và không nghe lời.........
    khi con biết sự đời..............xin cho con được bay nhảy muôn nơi mang lại yêu thuơng
    Mang ngọn lửa yêu thương......và đốt cháy con tim mọi người chúng con...........
    Chữ ký của vante
    Con Phải Làm Gì ?
    Lạy Thiên Chúa Của Con !

  8. Có 5 người cám ơn vante vì bài này:


  9. #5
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua View Post
    Tung tăng ...tung tăng...tung tăng...
    Con tung tăng nhảnh nhót hát vang bên bố
    Tung tăng tung tăng tung tăng
    Như con sáo con nhảy nhót líu lo vang trời
    Tung tăng tung tăng tung tăng
    Sáo con ngoan nghe lời bố dạy bảo .

    ( nhà mình mỗi người một cây đàn đánh chơi...hi..hi...)

    Xin Chúa chúc lành cho chúng con

    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  10. Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:


  11. #6
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi NVY View Post
    khi nào mới đi lấy chồng được nhỉ
    Ngày mô bé thích... bé sẽ lên xe hoa....
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  12. Được cám ơn bởi:


  13. #7
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 48
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Bố...
    ...........................!!!
    Bố ơi....
    ...........................!!!
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #8
    Teacher's Mập
    Khách viếng
    Teacher's Mập's Avatar

    Default

    mập ké tí tí rồi về thôi... mẹ đợi....

    ông chú pethoang ơi.... ơi.,.....

    ké tí thôi nhe chú, đừng đét đít con....

    bố.... bố.... bố......

  16. Được cám ơn bởi:


  17. #9
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua View Post
    KHÔNG LẠNH NỮA

    Khi con gái còn nhỏ chưa tự mặc áo ấm
    Bố mặc áo cho con mỗi khi trời lạnh
    Khi con gái lớn bắt đầu đi học
    Bố lấy áo của Bố đưa cho con khoác khi trời lạnh
    Khi con gái lớn hẳn thành thiếu nữ thích mặc đồ đẹp hở cổ
    Bố khuyên con mặc ấm và kín đáo khi trời lạnh
    nhờ thế, cơ thể luôn được ủ ấm và đủ ấm... may chi... đem hơi ấm chia cho Chúa Hài Nhi... ẩn thân nơi người xung quanh...

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua
    Có lúc con thấy lạnh cả tâm hồn
    Bố cầu nguyện cho con để tình Chúa sưởi ấm cho con
    Có lúc trái tim con trở nên lạnh nhạt băng giá
    Bố luôn chia sẻ và hướng cho con đến bên trái tim Chúa
    Có lúc con buông xuôi, để rồi cái lạnh lại ập tới
    Bố nghiêm khắc dạy con gái phải làm chủ bản thân mình
    Chúa chúc lành cho mọi nỗ lực... âm thầm đầy thiện chí...



    VÂNG

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua
    Bố ơi..Bố luôn dạy con cách giữ ấm
    Bố ơi..Bố luôn chăm lo nhắc nhở phải luôn giữ ấm
    Bố ơi..Bố luôn giúp con cảm nhận được hơn ấm từ trời
    Chúa luôn là sức sống và chúc lành.... cho Ngài tí.. chính Ngài sẽ hiện diện bên kề bên....

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua
    Lạy Chúa,con được dạy ấm cả thân xác cả tâm hồn...Con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con hạnh phúc vì có bố ...những lời bố dạy con xin ghi nhớ suốt cuộc đời....Chúa ơi.... chính tình thương yêu của bố đã sưởi ấm con...bố đã dùng tình yêu của Chúa để sưởi ấm con..con xin cảm tạ chúa và cảm ơn bố ..giờ đây con cảm thấy KHÔNG LẠNH NỮA...
    Ấm mãi lòng ta.... khi tâm hồn ta đầy tràn ân thánh....Chúa ở cùng...

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua
    Híc..hic... nhưng Chúa ơi...đọc tin tức con thấy..có nhiều người đang chịu lạnh và đói vì lũ lụt ....hic..hic.. xin Chúa giúp sức và sưởi ấm mọi người Chúa nhé...xin Chúa sưởi ấm cả thân xác và tâm hồn cho những anh chị em đó...để mọi người đều:KHÔNG LẠNH NỮA...Amen
    xin cho con biết chia sớt.... biết trao gởi những gì là ân ban...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  18. Có 3 người cám ơn Rocky vì bài này:


  19. #10
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Mập View Post
    mập ké tí tí rồi về thôi... mẹ đợi....

    ông chú pethoang ơi.... ơi.,.....

    ké tí thôi nhe chú, đừng đét đít con....

    bố.... bố.... bố......

    Mập dễ thương vậy....

    ai có thể đéc cháu được chứ....:dog::dog::dog::secret:
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  20. Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:


  21. #11
    Disciple's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc _Lâm Đồng
    Bài gởi: 70
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 190 lần trong 47 bài viết

    Default

    hihihii!!! 70kg đét cỡ nào cũng ko thấm đâu chú Hoàng nhể!!! chắc là ko đau nổi đâu!!
    Chữ ký của Disciple
    Trần gian này không phải là một diễn đàn để ta nói...mà là một công trường để ta làm...

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com