  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
VÀO LẦM TIỆM
 |
 |
 |
|
Một bà đạo đức kia nằm chiêm bao thấy mình vào một cửa tiệm vừa mở ở đầu phố. Bà vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chúa đứng bán ở quầy hàng. Bà hỏi:
-Lạy Chúa, ở đây Chúa bán gì vậy?
Chúa đáp:
- Bán đủ thứ mà tâm hồn người ta đói khát.
Sau giây lát ngỡ ngàng trước lời nói của Chúa, bà quyết định mua những món hảo hạng mà tâm hồn bà vẫn thường khao khát. Bà nói:
-Lạy Chúa, con muốn mua bình an cho tâm hồn, tình yêu chân thực sẵn sàng hy sinh cho người khác, hạnh phúc vĩnh cữu và khôn ngoan để biết sống đẹp lòng Chúa và xứng với phẩm giá con người.
Ngừng một lát, bà lại thêm:
- Nhưng không nhưng con chỉ mua riêngh cho con, mà còn muốn mua cho hết mọi người trên trần gian này nữa.
Chúa tủm tỉm cười khen ngợi:
- Tốt, tốt lắm, khát vọng của bà thật đáng khen. Nhưng bà muốn mua về để dùng ngay hay sao?
-Vâng, lạy Chúa, con khao khát những thứ ấy đã từ lâu rồi, bây giờ con chỉ mong được hưởng dìng ngay thôi.
Chúa đáp:
- Vậy là bà vào lầm tiệm rồi, ở đây không bán trái, mà chỉ bán hạt giống thôi.
* SUY TƯ
Mọi đức tính cao cả, cũng như các nhân đức, không phải là những trái chín, chỉ cần giơ tay hái và thưởng thức.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 2 người cám ơn phan_nghị vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn