Một Bong bóng biển nói với người bạn bong bóng bên cạnh mình rằng:
-Này, bạn không biết là một chút nữa thôi là cả bạn và tôi sẽ phải va vào bãi cát kia và vỡ tan hay sao mà giờ này bạn còn nhảy múa tung tăng như vậy?
anh bạn bọt biển này mới nói rằng:
- bạn này mới lạ chưa kìa! bản thân chúng ta chính là nước biển, vậy thì khi vỡ tan ra rồi thi ta lại trở về với nước biển có chi mà sợ cơ chứ. Chứ đừng nói đến chuyện chúng ta có làm gì đi nữa thì sớm muộn chúng ta cũng vẫn phải va vào bờ mà thôi, vậy thì tại sao chúng ta không tận dụng những giây phút ngắn ngủi của đời mình mà tô điểm cho mặt biển thêm phần nào hay phần nấy!
Các bạn ơi! cuộc đời chúng ta cũng vậy, không ai có thể nói trước tưong lai của mình sẽ ra sao, nhưng một điều chắc chắn rằng điểm đến cuối cùng của mỗi cuộc đời trên trần thế này chính là "nghĩa trang". và chúng ta không thể làm gì để thay đổi cái "luật bất biến" này nhưng mấy ai trong chúng ta biết tận dụng những ngày tháng ngắn ngủi của đời mình để làm một việc có ích cho mình, cho bạn bè, cho ngươì thân, cho xã hội.
Không lẽ cái Chân Thiện Mỹ vốn đã có tự ngàn đời vậy mà gìơ đây việc thực thi nó lại khó đến thế ư!!??? http://goctamhon.sonhai.info
một điều chắc chắn rằng điểm đến cuối cùng của mỗi cuộc đời trên trần thế này chính là "nghĩa trang" <== cái hố anh TranBinh vào mà coi
và chúng ta không thể làm gì để thay đổi cái "luật bất biến" này nhưng mấy ai trong chúng ta biết tận dụng những ngày tháng ngắn ngủi của đời mình để làm một việc có ích cho mình, cho bạn bè, cho ngươì thân, cho xã hội.
Không lẽ cái Chân Thiện Mỹ vốn đã có tự ngàn đời vậy mà gìơ đây việc thực thi nó lại khó đến thế ư!!???
con cứ thấy, thường.. buôn bán lỗ lã không à... làm nhiêu ăn nhiêu, có khi ăn nhiều hơn.. nợ nần....
có khi.. tính toán sơ hở.... lại bị lừa... lỗ...
có khi do tay chân vụng về... đổ vở... hư hao... lỗ...
Có khi lỡ lầm, lỗi tội.. phải đền bù.....có khi bị phạt vi phạm.... lỗ...
Lạy Chúa, nén bạc ngài trao con... con.. cố làm cho sinh lợi, mà sao lại cứ... sứt mẻ,...mòn... hao hoài...
Xin Chúa bù lỗ cho con nhe... con nỗ lực liên tục, liên tục....
feetback from God:"Coan thăng iu, miễn đừng đem chôn là được òi!"
Chôn là bị chôn theo luôn đó, hehe...
feetback from God:"Coan thăng iu, miễn đừng đem chôn là được òi!" Chôn là bị chôn theo luôn đó, hehe...
Cảm ơn chị đã nhắc nhở..nhiều lúc ...bù lỗ không nổi...lại nghĩ quyẩn.... chôn....hic..hic... giờ thì đào lên thôi.........Lạy Chúa con sẽ cố gắng mỗi ngày, mỗi phút giây hiện tại, cố gắng mỗi lúc để sinh lời như thánh ý Chúa muốn thực hiện nơi con... Xin cho con lòng tín thác trong tay ngài.Amen
Một Bong bóng biển nói với người bạn bong bóng bên cạnh mình rằng:
-Này, bạn không biết là một chút nữa thôi là cả bạn và tôi sẽ phải va vào bãi cát kia và vỡ tan hay sao mà giờ này bạn còn nhảy múa tung tăng như vậy?
anh bạn bọt biển này mới nói rằng:
- bạn này mới lạ chưa kìa! bản thân chúng ta chính là nước biển, vậy thì khi vỡ tan ra rồi thi ta lại trở về với nước biển có chi mà sợ cơ chứ. Chứ đừng nói đến chuyện chúng ta có làm gì đi nữa thì sớm muộn chúng ta cũng vẫn phải va vào bờ mà thôi, vậy thì tại sao chúng ta không tận dụng những giây phút ngắn ngủi của đời mình mà tô điểm cho mặt biển thêm phần nào hay phần nấy!
Các bạn ơi! cuộc đời chúng ta cũng vậy, không ai có thể nói trước tưong lai của mình sẽ ra sao, nhưng một điều chắc chắn rằng điểm đến cuối cùng của mỗi cuộc đời trên trần thế này chính là "nghĩa trang". và chúng ta không thể làm gì để thay đổi cái "luật bất biến" này nhưng mấy ai trong chúng ta biết tận dụng những ngày tháng ngắn ngủi của đời mình để làm một việc có ích cho mình, cho bạn bè, cho ngươì thân, cho xã hội.
Không lẽ cái Chân Thiện Mỹ vốn đã có tự ngàn đời vậy mà gìơ đây việc thực thi nó lại khó đến thế ư!!??? http://goctamhon.sonhai.info