Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Gà gáy lần thứ tư rồi

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,917
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,738 lần trong 2,075 bài viết

    Default Gà gáy lần thứ tư rồi

    Dịch bùng phát lần thứ Tư



    Lm Jos Tạ Duy Tuyền


    Tiếng Gà đã gáy bốn lần nhắc nhở ta điều gì?

    Mời mọi người cùng suy tư Ý nghĩa của tiếng Gà gáy:

    · Chú gà đánh thức: ngày xưa khi chưa có đồng hồ báo thức chỉ giờ, nhất là ở miền thôn quê, người dân nghe tiếng gà gáy biết được giờ thức dậy đi lễ, đi làm…

    Chú gà báo tin: Chú là “người” đầu tiên tiếp cận ánh sáng mặt trời để liên tiếng gáy báo tin đêm đen đã qua và ngày đang đến.
    Chú gà nhắc bảo: ngày xưa trong sân xử án Chúa Giêsu, chú gà trống đã gáy lúc canh ba, thức tỉnh lương tâm và lòng tin của ông Phêrô (x. Mt 26 34.75).
    + Gà gáy trở thành biểu tượng của sự nhắc nhở con người cần sửa lại lối sống của mình.

    + Vì là biểu tượng nên ta có thể hiểu những biến cố xảy ra cho ta và cho thế giới cũng là một lời nhắc nhở ta sám hối và thay đổi đời sống.

    Tiếng gà gáy đã thức tỉnh Phêrô. Phúc âm cho biết, Ngài đã khóc lóc thảm thiết và ăn năn thống hối suốt cuộc đời.

    Phê-rô khóc vì 3 lần chối mình có tương quan với Thầy Giê-su. Bạn có bao giờ từ chối nhìn nhận sự hiện diện của Trời, hay theo Công giáo là sự hiện diện của Thiên Chúa không?

    Tiếng gà gáy báo cho người ta thức dậy, sau giấc ngủ, và là một giấc ngủ mê. Bạn đang ngủ mê trong danh vọng-tiền tài-thú vui xác thịt không? Hãy tỉnh giấc bạn nhé. Sau tiếng gà gáy Phê-rô nhớ lại lời Đức Giêsu. Bạn hãy xem mình có lỗi phạm đến lời Chúa hay không để sám hối?

    Theo Kinh Thánh, còn nói đến một chi tiết rất đánh động : Chúa quay lại nhìn ông (Lc 22, 61). Như vậy Phêrô chối Thầy trong tầm nhìn của Ngài. Sau khi chối Thầy lần thứ ba, từ trên pháp đình Chúa nhìn xuống Phêrô. Ánh mắt Thầy vẫn trìu mến thân thương dù ông tội lỗi, nhưng chỉ cần sám hối thì Chúa vẫn thứ tha và yêu thương ông. Và hôm nay, Chúa vẫn đang nhìn bạn, hãy trở về với Chúa ngay bạn nhé!

    Tiếng gà gáy gợi nhớ thánh Phêrô tỉnh thức sám hối. Gà đã gáy 4 lần khi dịch trở lại tại quê hương Việt Nam. Xin Chúagiúp chúng ta biết tỉnh thức và “sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên xứng đáng được Chúa yêu.” Và xin cho từng người hãy sám hối và tin vào lòng thương xót Chúa để được bình an qua sự bao bọc che chở của Ngài. Amen
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com