Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: BÀI GIẢNG MÙNG BA TẾT NHÂM DẦN 2022

  1. #1
    thienngadt's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Dầu Tiếng Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,271
    Cám ơn
    1,336
    Được cám ơn 1,996 lần trong 603 bài viết

    Default BÀI GIẢNG MÙNG BA TẾT NHÂM DẦN 2022

    BÀI GIẢNG MÙNG BA TẾT NHÂM DẦN 2022



    Kính thưa quý OBACE . Hôm nay giáo hội dành riêng ngày Mùng Ba Tết để xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Ai cũng biết rằng mọi người phải làm việc . Vậy làm việc để làm gì ? Câu hỏi xem ra dễ mà không dễ. Phải chăng chỉ là để mưu sinh, để có của ăn áo mặc, để làm giàu và vui hưởng sự giàu có do của cải vật chất đem lại ?
    Sống trong xã hội ai cũng phải làm việc, làm việc không chỉ là làm bằng chân tay, mà còn làm việc bằng trí óc. Thực tế có biết bao nhiêu lãnh vực ngành nghề để người ta làm việc, người chọn lãnh vực này người chọn lãnh vực khác, người chọn nghề nông, người chọn kỹ nghệ, xây dựng, người chọn nghề buôn bán, người chọn làm dịch vụ giao dịch, môi giới, người làm công chức, người làm giáo viên, chính trị gia, khoa học gia, y khoa, tôn giáo …. không ai là ở không, nếu có chăng thì đó là trường hợp đặc biệt, hay có vấn đề, mà ở không, không làm gì hết là cỗi rễ sinh ra muôn vàn giống tội. Người ta hay nói rằng mấy bà suốt ngày không gì, ngôi lê đôi mách, hết nói xấu người này lại nói xấu người kia. Vì vậy tục ngữ Trung Hoa mới nói : “Nhàn cư vi bất thiện” nghĩa là ở không sẽ sinh ra tội lỗi, ở không sẽ dễ làm điều xấu.
    Kính thưa quý OBACE. Chúa Giêsu khi xuống trần gian làm người, Chúa cũng phải làm việc, dù Chúa có quyền phép để làm nên những gì Người muốn, như có lần Người đã làm phép lạ cho năm chiếc bánh và hai con cá hóa ra nhiều đến nỗi năm ngàn người ăn no mà vẫn còn dư mười hai thúng đầy, hoặc như khi tiệc cưới ở làng Cana đang giữa tiệc thì hết rượu, Chúa cũng biến sáu chum nước lã thành sáu chum rượu đầy mà lại là rượu ngon hảo hạng để cho người ta uống mà chia vui với đám cưới. Như vậy Chúa làm việc không phải vì muốn ra oai với thiên hạ, Chúa cũng chẳng ham giàu có, chẳng cần làm việc để kiếm cho thật nhiều tiền, chẳng cần làm để tậu xe hơi nhà lầu, mà Chúa làm việc vì…. Vì cái gì thì ta hãy nghe Chúa nói trong Tin mừng hôm nay : “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”.
    À ! Như vậy là Chúa làm việc là để noi gương bắc chước Chúa Cha, mà Chúa Cha làm việc gì và làm vì mục đích gì ? Trước hết ta thấy trong sách Sáng Thế kể lại : “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa ( Chúa Cha) sáng tạo trời đất.2 Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. 3 Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng.4 Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối.5 Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.” Và cứ như thế Chúa sáng tạo nên trời đất muôn vật trong suốt sáu ngày, chỉ đến ngày thứ bảy Người mới nghỉ ngơi. Tại sao ngày thứ bảy ( nay gọi là ngày Chúa nhật) Chúa lại nghỉ ngơi ? Kinh thánh viết rằng : “Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất.2 Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. 3 Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người.”. Vâng, Chúa nghỉ ngơi là vì Người đã hoàn tất việc sáng tạo, và Người đã thánh hóa ngày đó, nghĩa là ngày đó là ngày của Chúa, ngày dành riêng cho Chúa, vì thế mới có luật buộc đi lễ ngày Chúa nhật là vậy.
    Như vậy, công việc của Chúa Cha, là công việc sáng tạo nên trời đất muôn vật. Chúng ta thử hỏi ngày nay Chúa Cha còn làm việc nữa hay không ? Tất nhiên là có, vì sau khi tạo dựng nên vũ trụ này, Chúa vẫn còn tiếp tục điều khiển, chăm sóc và hướng dẫn để vũ trụ này ngày càng tiến đến mức hoàn hảo . Một số các nhà khoa học đã phải thốt lên rằng càng tìm hiểu vũ trụ , họ càng thấy sự hiểu biết của họ quá nhỏ bé so với trí tuệ của Đấng tạo dựng nên nó. Họ tin rằng Thiên Chúa vẫn đang điều khiển vũ trụ này nên nó mới vận hành đều đặn và chuẩn xác được như vậy.
    Điều quan trọng mà chúng ta đã đặt ra là Chúa làm việc như vậy để làm gì thì như vừa nói Chúa làm việc để giúp cho con người chúng ta về mọi mặt, giúp cho cuộc sống của con người trở nên hoàn hảo hơn, hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn.
    Trở lại với ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, chúng ta lại nhắc lại câu hỏi : chúng ta làm việc để làm gì ? Cũng như Chúa Cha và Chúa Con làm việc để cho thế giới này được trở nên hoàn hảo, để phục vụ và giúp con người trở nên hoàn thiện, thì chúng ta cũng vậy, mục đích căn bản nhất , quan trọng nhất đó là làm việc để sống xứng đáng và nâng cao phẩm giá con người, nói cách khác là để hoàn thiện con người trong đó có cả thể xác và tâm linh, có thân xác lẫn linh hồn.
    Có người hôm mùng một Tết rút được câu lộc xuân Lời Chúa nói rằng : “ Hãy hết long tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con” ( Cn 10,2). Tôi mới giải thích rằng, như vậy là Chúa muốn nhắc nhở ta khi làm việc gì thì đừng cậy dựa hay ỉ nại vào sự hiểu biết hay tài năng của mình, mà phải tin tưởng cậy dựa vào Chúa thì mới thành công, nghĩa là phải cầu xin Chúa ban ơn giúp sức trước khi làm việc đó. Ông bà ta cũng thường nói : “Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”, nghĩa là khởi sự thì bởi ta nhưng thành công là do Trời ban. Có người bảo rằng họ không muốn đi lễ hay cầu xin khấn nguyện gì cả là bởi vì xin Chúa hoài mà Chúa không cho. Tôi mới nói, cha vừa mới giảng hôm trước, rằng mình xin mà không được là tại mình, bởi mình thiếu long tin, như Chúa vẫn nói với người được chữa lành là “ long tin của con đã cứu chữa con”. Thực ra không phải do tâm lý mà khỏi bệnh hay được ơn, nhưng là do chúng ta có tin vào Chúa một cách mạnh mẽ thì Chúa mới ban cho, nhưng hãy nhớ rằng Chúa chỉ ban cho ta những điều lành chứ không ban cho cái mà nó sẽ đem đến sự dữ, đau thương và thiệt hại cho chúng ta, nhất là hại đến linh hồn chúng ta mà đôi khi chúng ta không biết. Ông bà mình thường nói : “Há miệng chờ sung”.
    Chuyện kể : Có anh chàng nọ vô cùng lười biếng, lười đến mức không thể lười hơn được nữa. Suốt ngày lẫn đêm, chàng ta chỉ nằm ngủ mà không làm việc gì. Nhưng con người có mấy ai thoát khỏi quy luật của tự nhiên, có nằm không thì vẫn đói chứ. Đói lắm nhưng anh ta lại chẳng muốn làm gì. Thế là, anh chàng bèn nghĩ cách ra gốc cây sung nằm đấy há miệng ra và chờ sung rụng vào ăn đỡ đói. Thế nhưng, anh nằm mãi ở đó mà cũng chẳng có quả sung nào rụng vào miệng mình. Đấy, ngay cả những quả sung mà còn không chịu được người lười biếng thì còn ai chịu được. Giá như anh ấy chịu khó một tí, chỉ một tí thôi là nhặt những quả sung bỏ vào mồm. Nhưng không, đối với kẻ lười biếng thì một công việc nhàn hạ cũng hóa ra nặng nhọc vô cùng. Và kết quả, là kẻ lười biếng chẳng bao giờ thành công. ( nguồn từ mạng internet)
    Thưa quý OBACE. Chúa Giêsu đã tuyến bố như đinh đóng cột : “xin thì sẽ được, gõ cửa thì sẽ mở cho”, vậy ngày mùng ba tết, ngày xin ơn thánh hóa công ăn việc làm hôm nay, chúng ta cần gì, nhất là sự thành công trong công ăn việc làm của chúng ta, nếu chúng ta cầu xin thì chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta, với điều kiện là phải có lòng tin, và khi được ơn rồi thì phải biết tạ ơn, vì tạ ơn cũng là điều kiện để Chúa tiếp tục ban ơn thêm nữa. Amen.
    Hình Kèm Theo Hình Kèm Theo

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com