Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hai hình ảnh Đức Giêsu phục sinh

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,348
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,339 lần trong 5,373 bài viết

    Default Hai hình ảnh Đức Giêsu phục sinh

    HAI HÌNH ẢNH ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm B

    Đức Giêsu sống lại từ cõi chết là Mầu Nhiệm trọng đại và nền tảng của Kitô giáo. Là Mầu Nhiệm nền tảng vì như thánh Phaolô viết: “Nếu Đức Kitô không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng”; là Mầu Nhiệm trọng đại, vì “nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em” (1 Cr 15,14.17).

    Như thế, Mầu Nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô không chỉ cho chúng ta niềm hy vọng được sống lại với Ngài cho hạnh phúc Thiên Đàng, vì “mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô mà được Thiên Chúa cho sống” (1 Cr 15,22), mà còn được Ngài bảo đảm quyền làm con cái Thiên Chúa (x 1 Ga 3,1), và được “nên giống như Ngài” (1 Ga 3,2).

    Phụng vụ Lời Chúa của chúa nhật trước cho chúng ta thấy: nhận ra Đức Giêsu phục sinh không luôn dễ, bởi ngay cả các Tông Đồ là những người đã được ở cùng Đức Giêsu, được Ngài dạy dỗ, nhất là được Ngài nói trước : “Ngày thứ ba, Thầy sẽ sống lại” cũng vẫn rơi vào hoảng hốt, sợ hãi, nghi nan, ngờ vực, lại còn tưởng Ngài là ma, khi Ngài hiện ra với các ông, sau khi sống lại.

    Vì thế, hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn vào hai hình ảnh “Tảng Đá Góc Tường” và “Người Chăn Chiên” để dễ nhận ra Đức Giêsu phục sinh đang ở giữa chúng ta.

    Như mọi người đều biết Tảng Đá Góc Tường là tảng đá quan trọng giữ cho tường nhà được đứng vững, nên thợ xây rất thận trọng khi đặt tảng đá góc, vì nếu không thận trọng, tường nhà có thể đổ bất cứ lúc nào. Thánh Tông Đồ Trưởng Phêrô khi đứng trước Thượng Hội Đồng Do Thái là tổ chức tối cao của người Do Thái và có quyền quyết định các việc hệ trọng đã dùng hình ảnh Tảng Đá Góc Tường để trình bày về Đức Giêsu, người mà họ đã ra quyết định bằng mọi giá phải giết chết: ” Chuính nhờ danh Đức Giêsu Kitô, người Nadarét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên tảng đá góc tường. Ngoài Người ra không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4, 10-12).

    Tông đồ trưởng Phêrô đã tuyên tín: chỉ có Đức Giêsu Kitô, Tảng Đá Góc Tường của Đền Thờ Thiên Chúa, của Nhà Thiên Chúa là Giáo Hội bị loài người loại bỏ, mới là nguồn ơn cứu độ cho những ai kêu cầu Danh Ngài.

    Hình ảnh thứ hai là Mục Tử nhân lành yêu thương đoàn chiên vô cùng, đến cùng, và sẵn sàng chết vì yêu. Đây là hình ảnh chính Đức Giêsu đã nhận cho mình khi nói với đám đông: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Hành động hy sinh mạng sống mình thì chỉ có ở người có tình yêu cao cả là “hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

    Đức Giêsu phục sinh là Mục Tử nhân lành, vì Ngài đã hiến mạng sống mình cho đoàn chiên, đã đổ máu cho “chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10), đã tự nguyện làm Chiên Thiên Chúa để gánh hết yếu đuối, bệnh tật,tội lỗi của đoàn chiên như ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm về Ngài: “Chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta… Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành” (Is 53,4.5).

    Ước gì miệng chúng ta không ngớt dâng lời ngợi khen, cảm tạ: “Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con và thương cứu độ. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta” (Tv 117,21-23).

    Jorathe Nắng Tím
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com