Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lễ Thánh Gia : BỔN PHẬN LÀM CON

  1. #1
    Hoàng Trung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2016
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 382
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 302 lần trong 252 bài viết

    Default Lễ Thánh Gia : BỔN PHẬN LÀM CON

    BỔN PHẬN LÀM CON
    Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu vẫn trẩy hội đến Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Vào năm Ngài được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền theo tập tục ngày lễ; nhưng lần này một chuyện bất ngờ xảy ra với gia đình Nadarét là xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem mà cha mẹ chẳng hay biết, cứ tưởng cậu về chung với đoàn lữ hành. Sau một ngày đường, hai ông bà mới đi tìm thì không thấy đâu. Hai ông bà trở lại Giêrusalem. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy cậu Giêsu trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu.
    Việc con trẻ Giêsu không theo cha mẹ đi về mà ở lại trong đền thờ xem ra có lý do chính đáng. Tuy chỉ mới 12 tuổi, nhưng trẻ Giêsu đã tự khẳng định về bản thân mình, đã ý thức được bổn phận làm con phải chu toàn; như thế, việc không trở về nhà với cha mẹ mà ở lại trong đền thờ là có dụng ý.
    Trước tiên, đây là dịp để cho trẻ Giêsu xác định Ngài vừa là con cái của cha mẹ trần thế, vừa là con của Cha trên trời. Ngài có hai bổn phận làm con phải chu toàn, mà trước tiên là bổn phận với Chúa Cha. Ngài ý thức được bổn phận làm con của mình khi trả lời cho Đức Maria:“ Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” và sau đó “Người đi xuống cùng cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài.” Chu toàn hai bổn phận ấy, “Chúa Giê su càng ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.”
    Mỗi người Kitô hữu đều có hai bổn phận làm con: Làm con Thiên Chúa và làm con người đời. Chu toàn hai bổn phận ấy là sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Thánh Gioan đã nói rõ về điều này: “ Anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa..” Lần lạc mất này là cơ hội Đức Kitô minh chứng cho chúng ta rằng chúng ta là con Thiên Chúa: “Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.” ( 1 Ga 3: 1-2)
    Nhiệm vụ của cha mẹ là tạo điều kiện cho con cái thực hiện hai nhiệm vụ ấy, là từng bước đưa con cái sống đức tin, hội nhập vào cộng đoàn.Thánh Giuse và Mẹ Maria là những gương mẫu trong việc thực thi những quy định của lề luật. Ngày nay, có những cha mẹ thiếu sự chăm sóc bổn phận làm con Thiên Chúa nơi người con của mình. Có thể chúng ta chăm sóc cho con cái của mình đầy đủ về vật chất, nhưng lại thiếu quan tâm đến bổn phận làm con Thiên Chúa, hoặc để mặc cho con cái chúng ta tự quyết định thực thi hay chối bỏ bổn phận làm con cái Thiên Chúa. Trách nhiệm ấy không ai khác phải gánh chịu mà là chính cha mẹ.
    Nơi thánh gia thất, mỗi thành viên đều chu toàn bổn phận làm con của mình. Sự hiện diện của các thành viên trong gia đình phải là dấu hiệu về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Con cái đáp ứng lại tình yêu của cha mẹ bằng cách vâng lời cha mẹ. Cách chúng ta đáp ứng lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta là tuân theo huấn lệnh của Ngài.Thánh Giuse và Đức Maria luôn sống tuân phục thánh ý Thiên Chúa trong bổn phận làm con cái Thiên Chúa, bổn phận làm cha mẹ, bổn phận vợ chồng.
    Xây dựng gia đình theo gương Thánh Gia Thất là đặt Thiên Chúa làm nền tảng cho cuộc sống gia đình. Gia đình công giáo phải là môi trường sống đức tin.

    Hoang Trung

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com