Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: GÓC TỐI

  1. #1
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default GÓC TỐI

    Góc tối
    Họ là những người không sợ chết!


    Câu này sai! Thật sự thì họ sợ chết nhưng họ không ý thức cái rủi ro sẽ dẫn đến cái chết của họ, kể cả khi họ đối diện với nó. Và thưa các bạn, họ không mù. Vì nếu họ mù, họ sẽ không đọc được dòng chữ được hiển thị trên bảng điện tử thông báo số người bị thương từ và tử vong từ tai nạn giao thông đến ngày 12-5/2005 trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy:
    .... có 3732 người tử vong.
    Và họ chạy hai chiếc xe gắn máy song song nhau, truyền đạt cho nhau thông tin này và.... vượt đèn đỏ trong tư thế vừa chạy song song, vừa bỡn cợt. Bên phía đèn xanh có "lác đác" vài người chạy qua.Tất nhiên là cái đèn đỏ này nó nằm ngay ngã tư của bệnh viện Chợ Rẫy, nơi có cái bảng điện tử mà họ vừa đọc. Họ cười cùng nhau...

    Họ vượt đèn đỏ, vượt trước tôi. Nhưng mà đến cái ngã tư thứ n (tôi không nhớ lắm) thì họ chỉ cách tôi có 3m.
    Vậy họ vượt đèn đỏ để làm gì khi tôi đứng chờ đèn xanh mà vẫn còn bắt kịp họ (không hề cố ý).

    Tôi đã từng đọc một bài báo nói về một tai nạn giao thông rất thương tâm xảy ra ngay cổng chính của bệnh viện Chợ Rẫy - một chiếc xe tải đâm vào một em bé vì tên tài xế... ngủ gật.

    Nói chung, tất cả những vấn đề này cũng chưa đủ để ai đọc được có thể tỉnh ngộ hoặc giật mình một chút về những hành vi vô kỷ luật nơi công cộng. Vì có quá nhiều người không thấy cái rủi ro có thể mất mạng ngay trước mắt mình một cách... lộ liễu như thế.

    Và tôi đã vượt đèn đỏ sau một phút căng thẳng trước những áp lực. Rồi giật mình sợ hãi. Tôi thật sự sợ! Nếu lúc đó tôi không tin vào cái bản năng chạy ẩu chết tiệt của mình, có lẽ tôi cũng đã nằm nhoài ra đường vì chiếc xe phía đường bên kia nó vượt lên một cách quá khích khi đèn xanh được bật lên. Đúng, chỉ cách một gang tay, nhưng tôi vẫn có thể nằm nếu hắn vọt nhanh hơn nữa. Cái cảm giác tội lỗi với chính mình. Có lẽ là hậu quả của stress. Tôi biết mình rất sợ chết, vì mình còn nợ quá nhiều.

    Các bạn hãy tự hỏi chính bản thân mình xem, các bạn có "sợ chết" không??? Và hãy suy nghĩ kỹ là tại sao bạn trả lời là "không" nhé!


    http://new.dalatrose.com

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    Anna_Nguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 280
    Cám ơn
    508
    Được cám ơn 303 lần trong 135 bài viết

    Default

    Chết ............. sợ ........................
    Chữ ký của Anna_Nguyen
    Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu.:sing:

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com