SỐNG SAO NƠI CÕI VÔ THƯỜNG
Lm Trọng Khẩn


Cõi trần như thoáng mây bay
Đi qua vụt tắt từng ngày quanh ta
Sướng khổ - lạnh nhạt - thiết tha
Vòng đời mấy chốc cũng là hư không
Bận tâm, lo quá thiệt thân
Vì chưng mọi sự cũng dần qua đi
Có chăng nhân hậu, từ bi
Giúp nhau mạnh sức, ngại gì gian nan
Cõi vô thường chẳng bình an
Mà sao vẫn cứ tham lam, giận hờn
Kiếp này dang dở, chưa xong
Người sau, kẻ trước vẫn mong Thiên đường
Người đi để lại nhớ thương
Kẻ ở lo học tinh tường cho thông
Sống sao trọn nghĩa vẹn tình
Để lưu danh mãi cho mình về sau.


Nguồn: trongkhan74@gmail.com