Chặng thứ tám: Chúa Giêsu an ủi những người phụ nữ thành Giêrusalem

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

Dân chúng theo Người đông lắm. Trong số đó, có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương Tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và con cháu của chị em.”

Suy niệm:

Lạy Chúa Giêsu, giữa con đường thập giá đầy đau thương, Ngài đã dừng lại để an ủi những người phụ nữ thành Giêrusalem. Những giọt nước mắt của họ rơi xuống không chỉ vì thương xót Ngài, mà còn vì nỗi đau của chính họ khi chứng kiến Đấng Công Chính bị hành hình một cách bất công. Nhưng Ngài, dù đang chịu đựng nỗi đau khôn tả, vẫn hướng lòng về họ, mời gọi họ nhìn xa hơn, nghĩ đến số phận của chính mình và con cháu họ. Lời Ngài không phải là lời trách móc, mà là một lời cảnh tỉnh đầy yêu thương, như muốn nói rằng sự đau khổ của Ngài không chỉ là của riêng Ngài, mà còn liên quan đến toàn thể nhân loại và những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Hôm nay, lạy Chúa, chúng con nghe thấy lời Ngài vang vọng trong tiếng kêu cứu của trái đất. Những giọt nước mắt của các bà ngày ấy giờ đây như hòa lẫn với những giọt nước mắt của thiên nhiên: những dòng sông cạn khô vì hạn hán, những cánh đồng ngập mặn vì nước biển dâng, và những khu rừng tan hoang vì lửa cháy. Khi nhìn thấy những tác hại do biến đổi khí hậu – từ những ngôi làng bị lũ cuốn trôi đến những thành phố ngập trong khói bụi – chúng con có mũi lòng không? Hay chúng con chỉ biết thờ ơ, để mặc thiên nhiên gánh chịu những hậu quả mà chính chúng con gây ra?

Chúng con nhận ra rằng những tổn thương mà chúng con gây ra cho môi trường không chỉ là vấn đề của thiên nhiên, mà còn là những lỗi phạm đến chính thân thể nhiệm mầu của Ngài – Đấng đã dựng nên vạn vật trong tình yêu và hài hòa. Mỗi lần chúng con xả rác xuống biển, mỗi lần chúng con thải khí độc lên trời, và mỗi lần chúng con chặt phá rừng để lấy đất, chúng con lại vô tình đóng thêm một nhát đinh vào thập giá của Ngài. Những hành động ấy không chỉ làm tổn hại môi trường hôm nay, mà còn để lại di sản đau buồn cho con cháu chúng con – những thế hệ sẽ phải sống trong một hành tinh cạn kiệt tài nguyên, ngập tràn thiên tai và thiếu vắng sự sống.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức sâu xa rằng bảo vệ môi trường là một phần trong sứ mạng Kitô hữu của chúng con. Xin ban cho chúng con ơn hoán cải để từ bỏ những thói quen gây hại: thay vì sử dụng túi nhựa một lần, chúng con chọn túi vải tái sử dụng; thay vì lãng phí điện nước, chúng con học cách tiết kiệm; thay vì thờ ơ với những dự án phá hoại thiên nhiên, chúng con biết lên tiếng để bảo vệ ngôi nhà chung. Xin Chúa giúp chúng con không chỉ khóc thương cho thiên nhiên như các bà Giêrusalem, mà còn biết hành động để ngăn chặn những tổn thương ấy, để trái đất không còn phải rên xiết, mà được phục hồi trong sự trong lành và công bằng.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã an ủi những người phụ nữ thành Giêrusalem giữa cơn đau thập giá, xin ban cho chúng con trái tim nhạy bén để nghe thấy tiếng khóc của thiên nhiên đang bị tàn phá. Xin giúp chúng con nhận ra rằng mỗi hành động gây hại cho môi trường là một vết thương trên thân thể nhiệm mầu của Ngài. Xin ban cho chúng con ơn hoán cải để từ bỏ lối sống tiêu thụ ích kỷ, và thay vào đó, chọn sống đơn giản, tiết kiệm và yêu thương thiên nhiên. Xin cho chúng con biết hành động vì con cháu chúng con, để họ được thừa hưởng một hành tinh xanh tươi, chứ không phải một trái đất hoang tàn do lỗi lầm của chúng con hôm nay. Amen.

Lạy Chúa Giêsu Kitô chí thánh, xin thương xót chúng con và muôn loài thụ tạo.

Chặng thứ chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Lời Chúa trong sách Isaia:

“Cõi đất sẽ bị phá tan hoang, bị cướp bóc hết sạch, vì Đức Chúa đã phán truyền như thế.”

Suy niệm:

Lạy Chúa Giêsu, khi Ngài ngã xuống đất lần thứ ba, chúng con thấy rõ sự kiệt sức của Ngài trước sức nặng của thập giá và nỗi đau của nhân loại. Cú ngã ấy không chỉ là dấu hiệu của sự yếu đuối thể xác, mà còn là biểu tượng của tình yêu vô biên khi Ngài tiếp tục đứng dậy để hoàn tất sứ mạng cứu độ. Nhưng lạy Chúa, chúng con cũng nhận ra rằng trái đất – ngôi nhà chung của chúng con – cũng đang ngã gục lần thứ ba dưới sức nặng của sự tàn phá mà chúng con gây ra. Lời tiên tri Isaia như một lời cảnh báo nghiêm khắc, rằng nếu chúng con không thay đổi, trái đất sẽ bị phá tan hoang và cướp bóc hết sạch bởi chính bàn tay của chúng con.

Hôm nay, lạy Chúa, chúng con chứng kiến mẹ đất đang rên xiết dưới những gánh nặng mà chúng con đặt lên vai mẹ: những cánh rừng bị chặt phá không ngừng để lấy gỗ và đất đai, những dòng sông bị bóp nghẹt bởi đập nước và ô nhiễm, những đại dương ngập tràn rác nhựa và dầu loang. Trước thiên nhiên bao la và vĩ đại, con người tưởng mình mạnh mẽ, nhưng thực ra chúng con rất yếu đuối khi đối mặt với hậu quả của chính mình. Những trận động đất, những cơn bão dữ, và những đợt hạn hán kéo dài là tiếng nói của mẹ đất, cảnh tỉnh chúng con rằng nếu không dừng lại, chúng con sẽ phải trả giá đắt cho những gì đã gây ra.

Chúng con thú nhận rằng mình đã sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách vô tội vạ, không nghĩ đến sự bền vững hay công bằng. Chúng con đào bới lòng đất để lấy than và dầu mỏ, làm cạn kiệt nguồn nước ngầm để phục vụ công nghiệp, và phá hủy các hệ sinh thái để xây dựng những thành phố xa hoa. Nhưng lạy Chúa, mỗi lần chúng con làm điều đó, chúng con không chỉ làm tổn thương trái đất, mà còn đẩy các thế hệ tương lai vào cảnh thiếu thốn: thiếu nước sạch để uống, thiếu không khí trong lành để thở, và thiếu đất đai màu mỡ để canh tác. Chúng con đã để lòng tham lam che mờ lương tâm, quên rằng trái đất không phải là của riêng chúng con, mà là món quà Chúa ban để chia sẻ với muôn loài và các thế hệ mai sau.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng tài nguyên thiên nhiên cách khôn ngoan và trách nhiệm, để trái đất không còn phải ngã gục thêm lần nào nữa. Xin giúp chúng con học cách sống hài hòa với thiên nhiên: trồng cây để trả lại bóng mát, bảo vệ nguồn nước để duy trì sự sống, và giảm thiểu khí thải để bầu trời được trong xanh trở lại. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn để nhận ra sự yếu đuối của mình trước thiên nhiên, và lòng can đảm để thay đổi, để chúng con không bao giờ phải chứng kiến những mất mát to lớn do sự phẫn nộ của trái đất – một trái đất mà chúng con có thể bảo vệ nếu biết yêu thương như Ngài đã yêu thương chúng con.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã ngã xuống lần thứ ba vì yêu thương chúng con, xin thương xót chúng con khi chúng con để trái đất gục ngã dưới sức nặng của sự tham lam và vô trách nhiệm. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn để nhận ra những lỗi lầm đã gây ra cho thiên nhiên: từ những cánh đồng khô cạn đến những đại dương ngập rác. Xin giúp chúng con biết sử dụng tài nguyên Chúa ban cách khôn ngoan, từ việc tiết kiệm từng giọt nước đến bảo tồn từng cánh rừng. Xin cho chúng con lòng can đảm để thay đổi lối sống, để trái đất không còn phải chịu những cú ngã đau thương, mà được phục hồi trong sự hài hòa và tình yêu của Ngài. Amen.

Lạy Chúa Giêsu Kitô chí thánh, xin thương xót chúng con và muôn loài thụ tạo.

Chặng thứ mười: Chúa Giêsu bị lột áo
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

Lính tráng lấy áo sống của Người, chia làm bốn phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra. Cứ bắt thăm xem ai được.”

Suy niệm:

Lạy Chúa Giêsu, khi Ngài bị lột áo trước thập giá, chúng con thấy rõ sự nhục nhã và đau đớn mà Ngài phải chịu. Quân lính không chút thương xót, đã cướp đi tấm áo cuối cùng che thân Ngài, để Ngài trần trụi trước đám đông, phơi bày những vết thương và sự yếu đuối của thân xác. Nhưng lạy Chúa, hành động ấy không chỉ là sự sỉ nhục đối với Ngài, mà còn là biểu tượng của sự bóc lột mà con người thường áp đặt lên những gì quý giá nhất. Chiếc áo dài dệt liền của Ngài – biểu tượng của sự trọn vẹn và thánh thiện – đã bị họ tranh giành như một chiến lợi phẩm, không chút tôn trọng giá trị thiêng liêng của nó.

Hôm nay, lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng con người cũng đang lột trần thiên nhiên một cách không thương tiếc, giống như cách quân lính đã đối xử với Ngài. Chúng con khai thác trái đất không ngừng nghỉ, đào bới lòng đất để lấy khoáng sản, chặt phá rừng để lấy gỗ, và hút cạn nguồn nước ngầm để phục vụ nhu cầu của mình. Mỗi lần chúng con làm điều đó, chúng con như cướp đi tấm áo choàng xanh tươi mà Chúa đã khoác lên trái đất khi dựng nên nó: những cánh rừng bạt ngàn, những dòng sông trong lành, và những bầu trời trong xanh. Chúng con biến thiên nhiên thành một thân thể trần trụi, đầy vết thương, không còn vẻ đẹp nguyên sơ mà Ngài đã ban tặng.

Chúng con thú nhận rằng lòng tham lam và thói quen tiêu thụ quá mức đã khiến chúng con trở thành những kẻ bóc lột thiên nhiên. Chúng con sử dụng hàng triệu tấn nhựa mỗi năm, để rồi vứt bỏ chúng xuống biển mà không nghĩ đến những sinh vật đang chết ngạt trong rác thải. Chúng con xây dựng những nhà máy thải khí độc lên trời, làm ô nhiễm không khí mà không quan tâm đến những thế hệ sau sẽ phải hít thở bầu không khí ấy. Chúng con khai thác tài nguyên đến kiệt quệ, như thể trái đất là một kho báu vô tận để chúng con tùy ý lấy đi, mà không hề trả lại. Lạy Chúa, mỗi lần chúng con lột trần thiên nhiên như vậy, chúng con lại làm tổn thương chính Ngài – Đấng đã tạo dựng vạn vật trong tình yêu và sự hài hòa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ lối sống tiêu thụ quá mức ấy, từ bỏ những thói quen gây hại cho môi trường mà chúng con thường coi là tiện lợi. Xin giúp chúng con sống đơn giản hơn: thay vì dùng đồ nhựa một lần, chúng con chọn những vật dụng tái sử dụng; thay vì lãng phí năng lượng, chúng con học cách tiết kiệm; thay vì khai thác thiên nhiên, chúng con biết bảo tồn và phục hồi. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn để nhận ra rằng trái đất không phải là của riêng chúng con, mà là món quà để chúng con quản lý với tình yêu và trách nhiệm, để muôn loài thụ tạo được khoác lại tấm áo choàng của sự sống mà Ngài đã ban tặng.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã bị lột áo trước thập giá vì yêu thương chúng con, xin thương xót chúng con khi chúng con lột trần thiên nhiên bằng lòng tham lam và sự vô ý thức của mình. Xin ban cho chúng con lòng sám hối để từ bỏ những thói quen tiêu thụ gây hại: từ việc sử dụng nhựa vô tội vạ đến lãng phí tài nguyên quý giá. Xin giúp chúng con sống đơn giản, tiết kiệm và thân thiện với thiên nhiên, để trái đất không còn bị lột trần, mà được khoác lại tấm áo xanh tươi của sự sống. Xin cho chúng con biết yêu thương ngôi nhà chung như Ngài đã yêu thương chúng con, để muôn loài thụ tạo được sống trong sự hài hòa và trọn vẹn như ý định của Ngài. Amen.

Lạy Chúa Giêsu Kitô chí thánh, xin thương xót chúng con và muôn loài thụ tạo.

Chặng thứ mười một: Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

Chính Người vác lấy thập giá, đi ra đến nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Hípri là Golgotha. Tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa.

Suy niệm:

Lạy Chúa Giêsu, khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá, chúng con thấy rõ đỉnh cao của tình yêu hy sinh mà Ngài dành cho nhân loại. Những chiếc đinh sắt lạnh lùng xuyên qua tay chân Ngài, máu Ngài chảy xuống thấm đẫm đất khô, và hơi thở của Ngài yếu dần trên cây gỗ thô ráp. Những vết thương ấy vẫn còn đó, mãi mãi không phai nhòa, như một lời nhắc nhở vĩnh cửu về giá máu mà Ngài đã trả để cứu chuộc chúng con. Nhưng lạy Chúa, chúng con cũng nhận ra rằng những chiếc đinh ấy không chỉ đóng vào thân thể Ngài, mà còn đang được chúng con đóng vào thiên nhiên – ngôi nhà chung mà Ngài đã dựng nên trong tình yêu và sự trật tự kỳ diệu.

Hôm nay, lạy Chúa, chúng con thấy trái đất cũng đang bị đóng đinh bởi những hành động vô trách nhiệm của con người. Mỗi lần chúng con chặt phá một cánh rừng, chúng con như đóng một chiếc đinh vào lá phổi xanh của hành tinh. Mỗi lần chúng con xả nước thải độc hại xuống sông, chúng con như đâm một nhát dao vào nguồn sống của muôn loài. Mỗi lần chúng con thải khí CO2 lên trời, chúng con như thêm một vết thương vào bầu không khí mà tất cả chúng con cùng hít thở. Những vết thương ấy sâu sắc và đau đớn, và phải mất hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ để chữa lành – nếu chúng con còn kịp bắt đầu.

Chúng con thú nhận rằng mình đã quá thờ ơ trước những vết thương của thiên nhiên. Chúng con tiếp tục xây dựng những nhà máy gây ô nhiễm mà không nghĩ đến hậu quả, khai thác tài nguyên đến kiệt quệ mà không quan tâm đến sự bền vững, và tiêu thụ vượt mức mà không để ý đến những người nghèo phải chịu đựng hậu quả từ biến đổi khí hậu. Lạy Chúa, mỗi lần chúng con làm điều đó, chúng con như những kẻ đứng dưới chân thập giá, không phải để khóc thương, mà để tiếp tục đóng đinh Ngài qua những hành động phá hoại môi trường. Nhưng chúng con không muốn như vậy nữa. Chúng con muốn học theo tình yêu của Ngài, để yêu thương thiên nhiên như Ngài đã yêu thương chúng con – một tình yêu hy sinh, không toan tính, và luôn tìm kiếm điều tốt đẹp cho người khác.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hành động để chữa lành những thương tích mà chúng con đã gây ra cho trái đất. Xin giúp chúng con từ bỏ lối sống ích kỷ, thay vào đó là những việc làm cụ thể: trồng cây để trả lại bóng mát cho đất khô, bảo vệ các dòng sông để duy trì sự sống, và giảm thiểu khí thải để bầu trời được trong xanh trở lại. Xin ban cho chúng con lòng kiên nhẫn và sự khiêm tốn để nhận ra rằng việc chữa lành thiên nhiên là một hành trình dài, nhưng cần bắt đầu ngay hôm nay, để trái đất không còn phải chịu thêm những chiếc đinh của sự vô tâm, mà được phục hồi trong tình yêu và sự chăm sóc của chúng con.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá vì yêu thương chúng con, xin thương xót chúng con khi chúng con đóng đinh thiên nhiên bằng những hành động vô trách nhiệm của mình. Xin ban cho chúng con tình yêu sâu thẳm như Ngài, để chúng con biết yêu thương trái đất như Ngài đã yêu thương nhân loại. Xin giúp chúng con hành động để chữa lành những vết thương của ngôi nhà chung: từ việc bảo vệ các khu rừng đến giữ sạch các dòng sông và đại dương. Xin cho chúng con lòng kiên trì và sự khiêm tốn để bắt đầu từ những việc nhỏ, để trái đất được phục hồi, và muôn loài thụ tạo được sống trong sự hài hòa như ý định cứu độ của Ngài. Amen.

Lạy Chúa Giêsu Kitô chí thánh, xin thương xót chúng con và muôn loài thụ tạo.

Chặng thứ mười hai: Chúa Giêsu trao thần khí trên thập giá
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát.” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất.” Rồi Người gục đầu xuống và trao thần khí.

Suy niệm:

Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá, Ngài đã thốt lên lời “Tôi khát” trong cơn đau đớn tột cùng. Cổ họng Ngài rát bỏng, thân thể Ngài kiệt sức, nhưng không ai mang đến cho Ngài một ngụm nước mát lành để làm dịu đi nỗi đau ấy. Thay vào đó, họ đưa lên môi Ngài chút giấm đắng, như thêm một nỗi nhục nhã vào cuộc khổ nạn của Ngài. Nhưng lạy Chúa, lời “Tôi khát” ấy không chỉ là tiếng kêu của thân xác, mà còn là tiếng lòng của Ngài – Đấng khao khát cứu độ nhân loại và muôn loài thụ tạo, để tất cả được sống trong sự sống đời đời mà Ngài đã hứa ban.

Hôm nay, lạy Chúa, chúng con nghe thấy tiếng “Tôi khát” ấy vang vọng trong tiếng kêu cứu của thiên nhiên. Ở những vùng hạn hán kéo dài, đất đai nứt nẻ như đôi môi khô khốc của Ngài, khao khát một giọt nước để hồi sinh. Ở những vùng sa mạc ngày càng lan rộng, cát bụi phủ kín những cánh đồng từng xanh tươi, như muốn nói với chúng con rằng trái đất đang khát – khát sự sống, khát sự chăm sóc, khát tình yêu mà chúng con đã không trao ban. Ở những vùng ngập mặn do nước biển dâng, người dân nghèo phải uống nước nhiễm mặn, như thể họ đang nếm chút giấm đắng mà Ngài đã nếm trên thập giá. Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng nguồn nước – món quà quý giá nhất mà Ngài ban cho sự sống – đang ngày càng cạn kiệt vì sự lãng phí và ô nhiễm của chúng con.

Chúng con thú nhận rằng mình đã không trân trọng nguồn nước mà Ngài ban tặng. Chúng con để nước chảy tràn trong sinh hoạt mà không nghĩ đến những người thiếu nước sạch để uống. Chúng con xả nước thải công nghiệp xuống sông hồ, làm ô nhiễm những nguồn nước từng trong lành, khiến cá chết và người dân mất đi nguồn sống. Chúng con khai thác nước ngầm quá mức để phục vụ nông nghiệp và công nghiệp, mà không nghĩ đến việc bảo tồn cho mai sau. Lạy Chúa, mỗi lần chúng con làm điều đó, chúng con như đưa thêm giấm đắng lên môi Ngài, thay vì mang đến nước mát lành như lòng Ngài khao khát.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trân trọng và sử dụng nguồn nước cách hợp lý, vì đó là nguồn tài nguyên cần thiết nhất và hữu ích nhất đối với sự sống. Xin giúp chúng con từ bỏ sự lãng phí: học cách tiết kiệm từng giọt nước trong sinh hoạt, bảo vệ các dòng sông khỏi ô nhiễm, và phục hồi các hồ nước bị cạn kiệt. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn để nhận ra rằng nước không phải là thứ vô tận để chúng con tùy ý sử dụng, mà là món quà thiêng liêng mà Ngài đã ban để nuôi dưỡng cả con người lẫn muôn loài thụ tạo. Xin cho chúng con biết hành động để trái đất không còn phải kêu lên “Tôi khát,” mà được làm dịu bởi tình yêu và sự chăm sóc của chúng con.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã kêu lên “Tôi khát” trên thập giá, xin thương xót chúng con khi chúng con để trái đất khát khô vì sự lãng phí và vô tâm của mình. Xin ban cho chúng con lòng kính trọng để trân quý nguồn nước – món quà sự sống mà Ngài đã ban. Xin giúp chúng con biết sử dụng nước cách hợp lý, từ việc tiết kiệm trong sinh hoạt đến bảo vệ các dòng sông và đại dương khỏi ô nhiễm. Xin cho chúng con lòng yêu thương để mang nước mát lành đến cho những vùng đất khô cằn và những người nghèo đang khát, để trái đất được làm dịu và sự sống được duy trì trong tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.

Lạy Chúa Giêsu Kitô chí thánh, xin thương xót chúng con và muôn loài thụ tạo.

Chặng thứ mười ba: Chúa Giêsu được tháo đinh
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu:

Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông tên là Giôsep, người thành Arimathê, và cũng là môn đệ Đức Giêsu. Ông đến gặp ông Philatô để xin thi hài Đức Giêsu. Bấy giờ, ông Philatô ra lệnh trao trả thi hài cho ông.

Suy niệm:

Lạy Chúa Giêsu, khi Ngài được tháo đinh khỏi thập giá, thân xác quý giá của Ngài – Đấng là Vua trên hết các vua – giờ đây phó mặc trong tay con người. Từ một Đấng uy nghi đầy quyền năng, Ngài trở nên khiêm nhu và yếu đuối, để ông Giôsep dịu dàng nâng niu và an táng Ngài trong sự kính trọng. Hành động của ông Giôsep không chỉ là một cử chỉ yêu thương dành cho Ngài, mà còn là biểu tượng của sự chăm sóc mà con người được mời gọi dành cho những gì quý giá nhất – những gì đã bị tổn thương bởi sự bất công và đau khổ.

Hôm nay, lạy Chúa, chúng con thấy hình ảnh của Ngài trong thiên nhiên – ngôi nhà chung mà Ngài đã ban tặng cho chúng con. Trái đất cũng đang bị tổn thương, bị “đóng đinh” bởi những hành động khai thác và tàn phá của chúng con, giờ đây cần những bàn tay dịu dàng để tháo đinh và chăm sóc. Nhưng lạy Chúa, chúng con thường thiếu những Giôsep của thời đại này – những con người sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ môi trường sống trong lành của muôn loài thụ tạo. Thay vì nâng niu trái đất, chúng con lại tiếp tục đào bới, chặt phá và làm ô nhiễm nó, như thể nó không phải là món quà thiêng liêng mà Ngài đã trao phó.

Chúng con nhận ra rằng môi trường sống chung quanh chúng ta đang kêu cứu, từ những cánh rừng bị thiêu rụi đến những đại dương ngập rác, và những bầu trời đầy khói bụi. Những vết thương ấy không tự lành, mà cần những bàn tay biết yêu thương và hy sinh để tháo đinh – tháo đi những chiếc đinh của lòng tham lam, sự thờ ơ và lối sống tiêu thụ. Lạy Chúa, chúng con đã quá quen với việc chạy theo lợi nhuận: xây dựng những nhà máy gây ô nhiễm để kiếm tiền, khai thác tài nguyên đến kiệt quệ để phục vụ nhu cầu cá nhân, và bỏ qua những người nghèo đang sống trong những khu vực bị tàn phá bởi thiên tai. Nhưng chúng con không muốn như vậy nữa. Chúng con muốn học theo ông Giôsep, biết từ bỏ tiện nghi để chăm sóc ngôi nhà chung với lòng yêu mến và trách nhiệm.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng việc bảo vệ môi trường là một hành động của đức ái – đức ái không chỉ dành cho con người, mà còn cho muôn loài thụ tạo mà Ngài đã dựng nên. Xin ban cho chúng con lòng quảng đại để hy sinh: thay vì chạy theo lợi ích trước mắt, chúng con chọn bảo tồn tài nguyên cho mai sau; thay vì thờ ơ với những dự án phá hoại thiên nhiên, chúng con biết lên tiếng để bảo vệ sự sống. Xin giúp chúng con biết đón nhận và chăm sóc trái đất như ông Giôsep đã chăm sóc thi hài Ngài, để ngôi nhà chung này không còn bị tổn thương, mà được phục hồi trong tình yêu và sự kính trọng.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã được tháo đinh và phó mặc trong tay con người, xin thương xót chúng con khi chúng con để trái đất bị tổn thương bởi sự ích kỷ của mình. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến để chăm sóc ngôi nhà chung như ông Giôsep đã chăm sóc Ngài. Xin giúp chúng con biết hy sinh lợi ích cá nhân, từ việc giảm thiểu rác thải đến bảo vệ các khu rừng và nguồn nước, để trái đất được tháo đinh khỏi những vết thương của sự tàn phá. Xin cho nhân loại biết đón nhận muôn loài thụ tạo với trọn lòng yêu mến, để ngôi nhà chung này được sống lại trong sự trong lành và hài hòa như ý định cứu độ của Ngài. Amen.

Lạy Chúa Giêsu Kitô chí thánh, xin thương xót chúng con và muôn loài thụ tạo.

Chặng thứ mười bốn: Chúa Giêsu được mai táng

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ.

Suy niệm:

Lạy Chúa Giêsu, khi Ngài được mai táng trong ngôi mộ đá lạnh lẽo, chúng con thấy rõ sự hoàn tất của cuộc khổ nạn mà Ngài đã chịu vì yêu thương nhân loại. Ông Giôsep và những người thân yêu đã hạ xác Ngài xuống, liệm Ngài trong tấm vải gai, và đặt Ngài vào ngôi mộ mới – một nơi yên nghỉ thinh lặng sau bao đau đớn. Nhưng lạy Chúa, ngôi mộ ấy không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu của sự phục sinh vinh quang. Từ nơi ấy, Tin Mừng Phục Sinh đã được loan truyền khắp cõi trái đất, mang lại hy vọng và sự sống mới cho nhân loại và muôn loài thụ tạo.

Hôm nay, lạy Chúa, chúng con nhìn thấy hình ảnh ngôi mộ đá ấy trong trái đất – ngôi nhà chung mà Ngài đã ban tặng. Nhưng khác với sự phục sinh của Ngài, trái đất đang bị chôn vùi trong những ngôi mộ của sự tàn phá: những cánh rừng bị thiêu rụi chỉ còn tro bụi, những dòng sông bị ô nhiễm như những nấm mồ nước đục ngầu, và những vùng đất khô cằn như những nghĩa trang của sự sống đã lụi tàn. Chúng con nhận ra rằng nếu không chăm sóc thiên nhiên, chúng con sẽ biến trái đất thành một ngôi mộ vĩnh viễn, nơi không còn sự sống, không còn hy vọng cho các thế hệ tương lai.

Chúng con thú nhận rằng mình đã không biết trân quý ngôi nhà chung như món quà của tình yêu Ngài. Chúng con đã để lòng tham lam và sự thờ ơ dẫn dắt, biến những cánh đồng trù phú thành những bãi đất hoang, biến những đại dương trong xanh thành những bãi rác khổng lồ, và biến những bầu trời quang đãng thành những màn khói mù mịt. Nhưng lạy Chúa, chúng con tin rằng, cũng như Ngài đã phục sinh từ ngôi mộ đá, trái đất vẫn có thể được phục hồi nếu chúng con biết chăm sóc nó qua những hành động cụ thể: từ việc trồng cây xanh để trả lại bóng mát, đến việc giảm thiểu rác thải để cứu đại dương, và sự chung tay của mọi tầng lớp trong xã hội để bảo vệ môi trường.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết hy sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ môi trường sống tốt đẹp cho những thế hệ tương lai. Xin ban cho chúng con lòng quảng đại để từ bỏ sự tiện nghi ích kỷ, thay vào đó là những nỗ lực nhỏ bé nhưng ý nghĩa: nhặt rác trên đường, tiết kiệm năng lượng, và tham gia các phong trào bảo vệ thiên nhiên. Xin giúp chúng con sống hòa hợp với muôn loài thụ tạo, để trái đất không chỉ là một ngôi mộ của sự chết chóc, mà là một cánh cửa dẫn đến sự sống mới – một hành tinh xanh tươi, nơi con người và thiên nhiên cùng hát lên bài ca ngợi khen Đấng Tạo Hóa.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã được mai táng trong ngôi mộ đá và phục sinh vinh quang, xin thương xót chúng con khi chúng con để trái đất bị chôn vùi trong sự tàn phá của mình. Xin ban cho chúng con lòng hy sinh để bảo vệ ngôi nhà chung, từ việc trồng cây xanh đến giữ sạch các dòng sông và đại dương. Xin giúp chúng con sống hòa hợp với thiên nhiên, để trái đất không còn là một ngôi mộ của sự chết, mà là một cánh đồng của sự sống cho các thế hệ mai sau. Xin cho chúng con biết chung tay với toàn thể nhân loại để trả lại cho trái đất vẻ đẹp nguyên sơ, để muôn loài cùng dâng lời ngợi khen Ngài trong sự hài hòa và trọn vẹn. Amen.

Lạy Chúa Giêsu Kitô chí thánh, xin thương xót chúng con và muôn loài thụ tạo.

Lời kết:

Lạy Chúa Giêsu Kitô chí thánh,
Chúa đã chết trên thập giá để cứu độ con người và phục hồi vẻ đẹp nguyên thủy của muôn loài thụ tạo. Xin ban cho những nhà lãnh đạo tôn giáo, các chính trị gia, các doanh nhân, những người thành tâm thiện chí, và toàn thể nhân loại biết xây dựng mối tương quan huynh đệ với thiên nhiên. Xin giúp chúng con nhận ra rằng mỗi hành động bảo vệ môi trường là một cách chúng con tham dự vào sứ mạng cứu độ của Ngài. Qua đó, xin cho ngôi nhà chung của chúng con ngày càng xanh tươi hơn, để tất cả chúng con – từ con người đến muôn loài thụ tạo – cùng dâng lời ngợi khen, cảm tạ Chúa với trọn lòng khiêm hạ và yêu mến. Amen.

Lm. Anmai, CSsR