CẢNH ĐỜI VÀ HỒN NGƯỜI
Lm Trọng Khẩn


Tôi đi giữa phố phường
Bên người – cảnh bao la
Thấy không còn xa lạ
Nhưng chẳng thỏa cõi lòng
Vì trống vắng tình thương
Vì còn vương trăn trở
Cùng mảnh đời bơ vơ:
Nghèo, cô đơn, vật vã
Tình dang dở, xót xa.

Tôi đi về miền quê
Gặp người lam lũ khổ
Thấy chảy trong dòng máu
Tình đồng loại anh em:
Dù thiếu thốn, gian nan
Với nếp sống nhẹ nhàng
Nhưng tình cảm chân thật
Từ cõi lòng chất phác
Không giả tạo, kiêu sa.

Phố phường hay nhà quê
Đều là cảnh đời ta
Vẫn cùng nhau sánh bước
Tiến lên cho bằng được
Vượt qua những trở ngại
Mở đường cho tương lai
Xóa dần đi khoảng cách
Để thấy cho rành mạch
Tâm hồn người Việt Nam.


Nguồn: trongkhan74@gmail.com