CHẲNG LẼ…
Lm Trọng Khẩn


Đi về đâu cho đời hết mỏi mệt
Chặng đường dài mang nặng gánh trên vai
Ngày qua ngày cho thân hình tàn tạ
Phải gắng bước để kiếm tìm tương lai.

Nhìn sóng vỗ trôi dạt trên biển cả
Vẫn đọng lại chút muối cho mặn mà
Đời thầm lặng đi vào cõi hư vô
Chẳng lẽ không để lại một chút gì.

Ta cứ ngỡ chẳng còn chi khi chết
Vội oán than, coi thường, tin số mệnh
Thêm u mê, lầm lạc và thất vọng
Cõi vực sâu vẫn còn tiếng kêu than.

Hãy quay về cho yên lòng, an phận
Níu giữ lấy một chút tình dang dở
Tạo cho được một cái danh sáng giá
Rồi thân phận lại nhẹ nhàng bay cao.


Nguồn: trongkhan74@gmail.com