|
Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 58 năm thành lập
Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng Giáo phận

Năm 2008, Giáo phận Ban Mê Thuột đã tôn nhận CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM làm Bổn mạng và Lễ mừng hằng năm vào ngày 22.6 để ghi nhớ ngày Tòa Thánh thiết lập Giáo phận (ngày 22.6.1967). Từ năm 2009, lễ bổn mạng tổ chức tại các địa phương vào đúng ngày 22.6 hằng năm và cử hành lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Năm nay, do trùng vào ngày Chúa Nhật, nên Thánh lễ bổn mạng của Giáo phận cử hành vào thứ Bảy ngày 21.6.2025.
Nhân dịp Tạ ơn kỷ niệm 58 năm Thành lập Giáo phận, vào lúc 9g30 sáng thứ Bảy, ngày 21 tháng 6 năm 2025, tại Nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc –Giám mục Giáo phận, long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn Mạng của Giáo phận.
Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, Quý Chức Hội đồng Giáo xứ Thánh Tâm và cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận quy tụ về.
Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ 3 tâm tình:
- Tâm tình thứ nhất là tạ ơn Thiên Chúa.
- Tâm tình thứ hai là tự hào về Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam.
- Và tâm tình thứ ba cũng là một quyết tâm đó là tiếp bước Cha Ông chúng ta.
Đức Cha nói tiếp: Trong ngày kỷ niệm 58 năm thành lập Giáo phận, nếu chúng ta không dừng lại để trở về với dòng chảy của lịch sử Ơn Cứu Độ thì chúng ta khó cảm nghiệm được ân huệ mà Chúa tuôn đổ trên Mẹ Giáo phận trong suốt hành trình 58 năm qua.
Giáo phận khởi đầu từ một con số giáo dân rất khiêm tốn với 56.719 giáo dân, trong đó có 33 giáo xứ và chỉ vỏn vẹn với 55 linh mục. Thế mà, trải qua 58 năm, cho đến hôm nay Giáo phận đã có 493.856 giáo hữu và số linh mục đang phục vụ là 292 trong đó 243 linh mục triều và 49 linh mục dòng và giáo xứ đã phát triển đến 131 giáo xứ, 84 giáo họ biệt lập.
Nhìn lại lịch sử Giáo hội Việt Nam viết những trang đầu suốt 3 thế kỷ, cả hàng trăm ngàn người đã đổ máu đào trong cuộc bách hại dai dẳng, quyết liệt và đầy khủng khiếp. Nhưng chính trong cuộc bách hại này, Giáo hội đã có được 117 vị thánh và đông đảo các anh hùng tử đạo. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chính nhờ các ngài mà chúng ta có được đức tin kiên vững và sống động như ngày hôm nay.
Các Thánh Tử Đạo đã can đảm, sẵn sàng hy sinh mạng sống để rồi đánh đổi nước trời vinh quang. Các ngài đã sẵn sàng chết đi. không phải như một sự liều lĩnh vô căn cứ. mà các ngài chết đi trong tình yêu Chúa. như một dấu chỉ hoàn toàn thuộc về Chúa. Như sách Khải Huyền mà chúng ta vừa nghe: Họ là ai vậy? Họ từ đâu đến? -Tác giả đã trả lời: Họ từ đau khổ lớn lao. Nhưng mà không phải chỉ từ đau khổ đâu, mà họ được giặt áo mình trong Máu Con Chiên. Nghĩa là cái sự thanh tẩy này không chỉ đến từ một phía mà đến từ chính Chúa Giêsu là Đấng đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi.
Vậy, chúng ta sẽ tiếp nối Các Thánh Tử Đạo như thế nào trong đời sống đức tin và viết tiếp trang sử hào hùng của Giáo hội Việt Nam và Giáo phận Ban Mê Thuột. Đó là chúng ta được mời gọi dám sống cho Tin Mừng, dám chọn lựa những giá trị cao thượng thay cho những giá trị thấp hèn, dám chọn những gì là vĩnh hằng thay cho những giá trị mau qua chóng tàn. Có được như vậy thì chúng ta đang là những người sống tinh thần tạ ơn Chúa, thể hiện sự tự hào và tiếp nối trang sử hào hùng mà Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã viết bằng chính máu đào của các ngài.
Sau Bài giảng, Kinh Tin Kính và Lời nguyện tín hữu, Thánh lễ tiếp tục qua phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết lễ, Đức Cha Giáo Phận ngỏ lời cám ơn Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Chức và cộng đoàn dân Chúa đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ trong tâm tình hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo phận.
VIDEO: Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 58 năm thành lập GP.BMT







Mừng lễ Bổn mạng cũng là dịp để mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời, làm mới lại sứ mạng của mỗi người chúng ta. Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam phù trợ cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo phận ngày càng phát triển, xin cho cánh đồng truyền giáo miền Cao Nguyên gặt hái được những thành quả tốt đẹp làm sáng danh Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là tổ tiên chúng con. Xin cho chúng con biết luôn sống đức tin noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Xin cho chúng con biết nhiệt thành làm chứng cho Chúa, bằng một lối sống hy sinh quên mình và khiêm nhường phục vụ. Ước gì ngọn lửa đức tin mà Các Thánh Tử Đạo đã thắp lên sẽ tiếp tục bừng sáng trên quê hương Việt Nam thân yêu. Ước gì máu các ngài đổ ra sẽ làm phát sinh thêm nhiều Kitô hữu vừa có lòng nhiệt thành mến Chúa, lại vừa yêu mến xây dựng Giáo hội và xã hội ngày càng thăng tiến.

HÌNH ẢNH
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|