https://thanhlinh.net/index.php/vi/tac-gia/tran-tien

Không ai làm tôi hai chủ
(Cảm nhận Lc 16, 1-13)

Đức Giêsu còn nói với các môn đệ:
"Nhà phú hộ kia có một quản gia
Bao người đang tố cáo anh ta mà
Là ở đây, anh phung phí của cải.

Ông bảo thôi, cho gọi anh ta lại:
'Tôi nghe người ta nói gì về anh?
Hãy phúc trình về công việc cho đành
Và từ nay anh không được làm cai quản!'

Người quản gia liền nghĩ bụng chắc hẳn
Làm gì đây? Chủ cất chức mình rồi
Cuốc đất ư? Thì không nổi sức tôi
Ăn mày ư? Thì sẽ hổ ngươi lắm.

Biết phải làm gì để có dấu ấn
Để sau khi đã mất chức quản gia
Thất thế rồi chỉ còn là xót xa
Sẽ có người đón mình về nhà họ!

Anh cho gọi con nợ của ông chủ
Hỏi người nhất: 'Anh nợ chủ bao nhiêu?'
Người ấy đáp: 'Một trăm thùng ô liu'
Anh bảo ông: 'Viết vào thôi năm chục'.

Rồi vời thêm, anh hỏi mau người khác:
'Còn bác, nợ chủ gì, bác cho hay?'
Người ấy đáp: 'Một ngàn thúng lúa đầy'
Anh bảo ông: 'Viết lại tám trăm vậy'.

Ông chủ khen quản gia bất lương ấy
Đã hành động thật khéo léo tinh khôn
Nên con cái đời này khôn khéo hơn
Con cái sự sáng khi xử với đồng loại.

Phần Thầy, Thầy bảo rằng: "Anh em hãy
Dùng của bất chính mà tạo bạn bè
Phòng khi hết tiền bạc, khốn mọi bề
Họ sẽ rước anh vào nơi ngàn thuở.

Ai trung tín trong một việc bé nhỏ
Thì cũng trung tín trong việc lớn lao
Ai bất lương trong việc nhỏ bé nào
Thì cũng thành bất lương trong việc lớn.

Vậy nếu như anh em không trung tín
Trong việc sử dụng của bất chính này
Thì tín nhiệm anh em sẽ là ai
Mà giao phó những của cải chân thực?

Không gia nhân nào làm tôi hai chủ được
Hoặc ghét chủ này yêu mến chủ kia
Hoặc gắn bó chủ này đến chẳng lìa
Mà coi thường mà khinh chê chủ nọ.

Anh em cũng thể nên như vậy đó
Làm tôi hai chủ tối kỵ lắm thay
Làm sao vừa làm tôi Thiên Chúa đây
Lại vừa làm tôi cho tiền của được".

Giuse Trần Thế Tiến