Lời cuối với em


Em về nhà
mưa tầm tả
giọt lệ trời
trút đổ ngập tình thương.

Ngày bình yên
trong ngôi nhà trần thế
không nắng cũng chẳng mưa.

Gió mùa thu
ru em khúc nhạc trời
êm đềm, bình an khôn tả.

Sáng em đi
chút gió lạnh sầu thương
đoàn người kéo dài lặng lẽ
trong bóng tối còn lại của đêm
đi cùng em một chặng đường còn lại trên dương thế.

Cổng nghĩa trang
chào em bình minh vừa thức giấc
Thánh lễ tạ ơn
mắt trời chói chang chiếu rọi
đón em về
ánh hào quang sáng lóa tượng Chúa Phục Sinh.

Đón em về
lòng đất mẹ rộng mở phủ kín đời em
trên em mặt trời Giêsu chói sáng.

Đón em về
trong ánh quang huy hoàng
một ngày mới
một đời mới
bình an bắt đầu.

30.10.2021
Hồng Bính

Hình ảnh