“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Tuần IV Mùa Vọng 23.12

Gần tới ngày Lễ Chúa Giáng Sinh, Lời Chúa đang tha thiết mời gọi và mong muốn làm sao cho tâm hồn, lòng trí và cuộc đời mỗi người chúng ta được chuẩn bị thật xứng hợp, hầu có thể đón nhận được ơn thánh cứu độ của Chúa. Thế nên, hai vị Sứ giả được hai bài đọc Lời Chúa hôm nay nhắc đến cùng với lời mời gọi cũng như gương sáng của các Ngài qua con người và sứ vụ.

Bài đọc một (Ml 3,1-6) nhắc đến con người và sứ vụ của Tiên tri Êlia: “Này đây, Ta sai Tiên tri Êlia đến cùng các ngươi, trước ngày trọng đại và kinh khủng của Ta. Người sẽ hoán cải lòng cha ông về lại với con cháu, và lòng con cháu trở về cùng cha ông, kẻo Ta ngự đến tiêu diệt địa cầu”. Thưa ACE, trong lúc này đây, hơn bao giờ hết, thiết nghĩ rằng, tâm hồn và lòng trí của mỗi người chúng ta cần được hòa giải làm một với Thiên Chúa và với ACE của mình. Thật ra, có nhiều người sẽ tự biện hộ cho rằng: “Trong cuộc sống, tôi đâu có tội lỗi gì đâu mà phải cần hòa giải làm hòa với Chúa và với người khác; tôi vẫn tin Chúa, tôi vẫn ăn ngay ở lành, tôi vẫn sống tốt mà…” Nhưng thật ra, nếu hồi tâm và xét mình kỷ lưỡng trước mặt Chúa, chúng ta sẽ nhận thấy rằng, còn biết bao nhiêu giới hạn, yếu đuối và tội lỗi mà chúng ta đã không làm đẹp lòng Chúa hay chúng ta đã làm cho tâm hồn của mình trở nên hoen ố, không xứng hợp là đền thờ, là cung thánh để cho Chúa cư ngụ, hiện diện và ban ơn. Thế nên, thái độ khiêm tốn, ăn năn thống hối để sống trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân với hết linh hồn, lòng trí và sức lực của chúng ta trong lúc này thì rất cần thiết và xứng hợp. Thế nên, thật hạnh phúc cho ai khi nghe và thực hành sứ điệp của Chúa nói qua con người và sứ vụ của Êlia.

Tin mừng hôm nay (Lc 1, 57-66) Thánh Luca thuật lại cho chúng ta về sinh nhật của Gioan. Gioan khi được sinh ra đã được mặc lấy cũng như nối tiếp tinh thần và như sứ vụ của Êlia. Thế nhưng, với con người và sứ vụ của Gioan thì hình ảnh của vị Sứ giả đi trước để dọn đường, để chuẩn bị tâm hồn cho người khác được đón nhận Đấng Cứu Thế được diễn tả cách cụ thể, thiết thực hơn. Ngay cả tên Gioan mà Isave cũng như Giacaria đã đặt cho con của mình cũng đã được Chúa cho biết trước. “Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan…Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: Tên nó là Gioan”. Gioan trong tiếng Do Thái có nghĩa là “Ơn Phúc” hay đúng hơn là “Giavê Thiên Chúa đã đoái thương chúc phúc”. Như vậy, ơn phúc được ban cho Gioan, để rồi qua con người và sứ vụ của mình, Gioan cũng sẽ giúp để làm cho người khác được đón nhận ơn phúc của Thiên Chúa.

Thưa ACE, dưới ánh sáng soi dẫn của Lời Chúa cũng như qua mẫu gương nơi sứ vụ của Êlia và Gioan, chúng ta có thực sự muốn để trở nên những người sống đẹp lòng Chúa như các Ngài, người có tâm hồn lòng trí xứng hợp cho Chúa ngự? Hay nói khác hơn, chúng ta có thực sự là người được Thiên Chúa đoái thương ban ơn chúc phúc chưa, để rồi qua chúng ta ơn Chúa cũng được trao ban cho ACE mình?

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con ý thức hơn về con người và sứ vụ của mình, hầu luôn sống tôn vinh danh Chúa và đem lại ơn ích cho tha nhân. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---