|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Ngày II Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 26/12
Liền kề sau Ngày Chúa Giáng Sinh 25/12, hôm nay ngày 26/12 Phụng vụ của Giáo hội kính nhớ Lễ Thánh Stêphanô, Tử đạo. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc tự hỏi, tại sao lại mừng kính một vị thánh tử vì đạo trong những ngày này, phải chăng Giáo hội đang mời gọi và hướng lòng chúng ta về điều gì? Hay nói khác hơn, việc mừng kính thánh Stêphanô, Tử đạo giúp cho chúng ta nhận ra ý nghĩa ơn thánh mà Chúa ban cho chúng ta qua con người và sứ vụ của thánh nhân là gì?
Với niềm tin của Hội Thánh vào Chúa, Thánh Stêphanô là người đầu tiên được ơn phúc tử đạo vì tin vào Chúa, vì Ngài đã sống chứng tá cho niềm tin vào Chúa qua sứ vụ của mình, là người đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa ban qua công nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Như lời mà Thiên sứ đã loan báo cho các mục đồng: “Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta!” Thật vậy, giờ đây thánh Stêphanô là người đã được Đức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế ban ơn phúc cứu độ cho Ngài. Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay minh chứng cho chúng ta về cuộc đời và sứ vụ của thánh Stêphanô cũng như minh chứng cho chúng ta ơn thánh cứu độ mà Chúa thương ban cho những ai, biết sống tín thác, sống rập theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu là Thầy và là Chúa của mình.
Bài đọc một từ sách Công vụ (Cv 6,8-10) thuật lại cho chúng ta biết Stêphanô chính là một con người sống đẹp lòng Chúa, người được Chúa yêu thương chúc phúc trong sứ vụ phó tế của mình: “Trong những ngày đó, Stêphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân”. Chính nhờ có sức mạnh được phát xuất và đón nhận từ tình thương ơn thánh của Chúa, thế nên, Stêphanô đã trở nên giống Chúa Giêsu trong cung cách sống chứng tá của mình. Thật lạ lùng thay, khi được nghe lại những lời chứng tá hào hùng của thánh nhân khi đối diện với cực hình và ngay cả cái chết, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên: “Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn tôi… Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi nầy”.
Đây chính là những gì mà Chúa Giêsu đã sống chứng tá trong trong cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài. Trên thập giá Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm… Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha”. Kính thưa ACE, chúng ta sẽ tự hỏi bởi đâu mà Stêphanô có được sự can đảm và một sức mạnh phi thường như vậy khi đối diện với cực hình và cái chết như vậy?
Tin mừng hôm nay (Mt 10,17-22) chính Chúa Giêsu đã báo trước và dạy cho các môn đệ, những người tin theo Chúa, muốn sống như Chúa. “Khi người ta nộp chúng con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho… Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi”. Thật vậy, nhờ sức mạnh ơn thánh Chúa, nhờ tin vào Chúa và sống trọn vẹn cho Chúa qua sứ vụ của mình, Thánh Stêphanô đã thắng lướt được mọi thăng trầm trong cuộc sống để dành được phần thưởng cao quý của phúc tử vì đạo mà Chúa ban cho Ngài.
Lạy Chúa Hài Nhi Giêsu, vì yêu thương và để ban ơn cứu độ, Chúa đã Giáng Sinh làm Người cho chúng con. Nhờ lời chuyển cầu và gương sáng của Thánh Stêphanô, xin cho chúng con biết tín thác vào Chúa, rập theo khuôn mẫu của Chúa qua đời sống chứng tá yêu thương tha thứ của chúng con. Amen.
Lm. Gioan. Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|