“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 27/12


Hôm nay 27/12 Phụng vụ Giáo hội kính nhớ Thánh Gioan Tông Đồ, Tác giả Sách Tin mừng. Chúng ta sẽ ngạc nhiên và tự hỏi, tại sao Giáo hội lại sắp xếp, vừa liền kề sau Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, thì lại đến Lễ Thánh Stêphanô, Tử đạo (26/12), hôm nay thì Lễ Thánh Gioan Tông đồ? Chúa Giáng Sinh làm Người là để trao ban tình thương và ơn thánh cứu độ cho chúng ta. Với niềm tin của Hội Thánh vào Chúa, Thánh Stêphanô là người đầu tiên được ơn phúc tử đạo vì tin vào Chúa, vì sống chứng tá cho niềm tin vào Chúa qua sứ vụ của mình, là người đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa ban qua công nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Còn với Gioan là người được gọi “Người Môn Đệ Chúa Yêu”; Chúa sinh ra làm Người là để cho chúng ta được trở nên người con yêu dấu của Chúa. Đây chính là lý do mà chúng ta được mừng kính Ngài hôm nay.

Qua ánh sáng của Lời Chúa soi dẫn, chúng ta sẽ cảm nghiệm được rằng, tại sao Gioan lại được gọi là “Người Môn Đệ Chúa Yêu”. Đồng thời, Lời Chúa cũng mời gọi tất cả chúng ta, ai cũng đều có thể trở nên người được Chúa yêu, nếu chúng ta biết học theo, bắt chước gương sống chứng tá qua sứ vụ và ơn gọi của Thánh Gioan Tông đồ.

Tin mừng hôm nay (Ga 20, 2-8) thuật lại cho chúng ta câu chuyện sau khi Chúa Giêsu phục sinh, sống lại từ cõi chết. “Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”. Sau khi họ được Maria báo cho biết như vậy, thì các Ngài đã ngay lập tức chạy đến mộ Chúa để xem tình hình thực hư như thế nào. “Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào”. Các Ngài đã không đi như cách bình thường, nhưng đã chạy và chạy rất nhanh. Tại sao các Ngài lại chạy? Thưa, vì lòng mến của các Ngài vào Chúa, tình yêu vào Chúa, vì mối tương quan gắn kết với Chúa Giêsu…tất cả đã thúc bách các Ngài chạy đến với Chúa.

Nếu đọc và suy niệm về Kinh Thánh, chúng ta cũng dễ dàng nhận biết rằng: Gioan chính là một trong những môn đệ đầu tiên được Chúa kêu mời, chọn gọi. Gioan cũng chính là một trong những người được Chúa chọn để cùng Ngài được diện kiến dung nhan sáng láng vinh hiển của Chúa trên núi Tabore. Trong Bữa Tiệc Ly, Gioan cũng là người được ngồi sát bên cạnh Chúa Giêsu, tựa người vào ngực Chúa rất gần gũi, thân mật. Trong cuộc thương khó của Chúa, hình bóng của Gioan lúc nào cũng hiện diện, đồng hành với Chúa. Và trên hết, đứng dưới chân thánh giá Chúa, Gioan đã được Chúa Giêsu trối Mẹ Maria cho Ngài và trối Ngài cho Mẹ Maria. Như vậy, đây chính là tất cả những lý do, động lực đã thúc bách Gioan chạy đến mồ Chúa, khi Maria báo cho biết đã không còn xác Chúa trong mồ.

Nhưng điều quan trọng mà Tin mừng muốn nhấn mạnh ở đây là: Không phải động lực nào đã làm cho Gioan chạy nhanh đến với Chúa. Mà là: Khi vào trong mồ Chúa, Gioan “Thấy khăn liệm xác còn đó và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ…Ông đã thấy và đã tin”. Tin vào Chúa Giêsu, Thầy và Chúa của mình, Đấng đã yêu thương mình đã chết và đã sống lại, chính là Niềm Tin kiên vững của Gioan. Đây cũng chính là cốt lõi, là căn tính mà toàn bộ Tin mừng của Gioan đã làm chứng về Chúa Giêsu, là Con Thiên Chúa thật, Ngài được sinh ra trong trần gian này là để làm cho chúng ta được trở nên những người con yêu dấu của Chúa khi chúng ta tin, sống trọn vẹn cho niềm tin cũng như sứ vụ mà Chúa thương trao cho chúng ta. Tin mừng của Thánh Gioan đã không nêu tên của ai là “Người Môn Đệ Chúa Yêu” vì để muốn cho tất cả chúng ta, ai cũng đều có thể trở nên người được Chúa yêu thương và chúc phúc như Người Môn Đệ Đặc Biệt này.

Lạy Thánh Gioan Tông đồ, xin chuyển cầu ơn Chúa cho chúng con biết noi gương bắt chước Ngài, luôn trân quý ơn gọi Chúa thương ban cho, luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa, luôn tín thác vào tình yêu Chúa hầu chu toàn sứ vụ Chúa trao để trở nên người sống đẹp lòng Chúa, người được Chúa thương ban ơn, chúc phúc. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---