|
|
“Thức Ăn Cho Tâm Hồn”
Tuần Bát Nhật Giáng Sinh ngày 30/12
Tin mừng hôm nay (Lc 2, 36-40) mặc dầu rất ngắn gọn, thế nhưng gồm có hai phần. Phần thứ nhất, thuật lại cho chúng ta những lời tuyên sấm của bà tiên tri Anna về Chúa Giêsu khi bà đón nhận ơn phúc được diện kiến dung nhan Thiên Chúa qua Hài Nhi Giêsu. Thứ hai, nói về sứ vụ và đời sống của Chúa Giêsu trong gia đình thánh gia.
Bà tiên tri Anna, là người luôn sống kính sợ Chúa, qua việc yêu mến, tuân giữ lề luật Chúa, sống gắn bó mật thiết và thuộc trọn về Chúa, chính vì lẽ đó, mà bà đã được Chúa ban cho ơn thánh cứu độ khi được diện kiến Hài Nhi Giêsu-Con Thiên Chúa trong đền thờ. Gần như suốt cả cuộc đời “Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel”. Như vậy, cho chúng ta thấy, ơn thánh cứu độ thì Chúa ban cho tất cả mọi người, nhưng chỉ có những ai sống tín thác vào Chúa, sống trọn vẹn cho Ngài với tâm hồn rộng mở, sẵn sàng thì mới đón nhận, cảm nếm được ơn thánh Chúa trao ban trong cuộc đời của mình. Thế nên, sự nỗ lực, cộng tác của chúng ta trong việc đón nhận ơn Chúa ban và làm lan tỏa ơn Chúa cho ACE mình là căn tính, là sứ vụ rất hữu ích, thiết thực với mỗi người chúng ta. Khi suy niệm về cách sống đức tin của bà Anna, làm cho tôi nhớ lại câu chuyện của một bà cụ trong Giáo xứ, vì tuổi già, vì hay đau bệnh nên bà không thể đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ và đọc kinh Lòng Thương Xót được. Những lúc đi ngang qua nhà bà, tôi thường chào thăm, thì bà thường nói với tôi: “Thưa Cha trong những ngày tháng này, thật như là một cực hình với con, con nghĩ, thà con chịu đói, chịu khát cũng được, nhưng không được đi lễ và rước lễ, con cảm thấy rất đau lòng, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên Cha ơi. Xin Cha cầu nguyện cho con khoẻ để con đi dự Lễ, đọc kinh”. Thưa ACE, đây chính là lòng khao khát để sống kết hiệp với Chúa và sống trọn vẹn cho Chúa.
Phần thứ hai của Tin mừng hôm nay: “Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người”. Điều này minh chứng cho chúng ta thấy, ơn thánh của Chúa thật sự rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Đây cũng là thách đố lớn nhất mà ngày nay các gia đình đang phải đối diện và gánh lấy. Thực ra, là cha mẹ, ai cũng thương con, nên lo cho con có cái ăn cái mặc, lo cho con được học hành để có kiến thức giỏi, có thể thành đạt trong tương lai… Thế nhưng, về đời sống đức tin và ân sủng trong Chúa của con cái mình; con của mình có được lớn lên trong sự khôn ngoan và ơn nghĩa của Chúa hay không, thì chẳng có được mấy ai quan tâm. Thế nên, làm sao để gia đình có ơn thánh và hạnh phúc đích thực, chúng ta cần phải quay về với nguồn cội đích thực là Thiên Chúa.
Bài đọc một (1 Ga 2, 12-17) với hết cả tâm huyết và niềm tin của mình, Thánh Gioan đã khuyên nhủ và hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình một bí quyết để có ơn thánh và hạnh phúc đích thực đó là: Trên hết mọi sự, mọi người cần phải sống và làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Hay nói khác hơn, người khôn ngoan và hạnh phúc là người luôn tìm kiếm Chúa, yêu mến và sở hữu Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được thuộc trọn về Chúa, được lớn lên trong sự khôn ngoan và ân sủng của Ngài qua việc chúng con khiêm tốn và thực thi thánh ý yêu thương của Chúa trong mọi ngày sống của chúng con. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|