“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Ngày 2/1 Mùa Giáng Sinh


Kính thưa ACE, trong những ngày đầu Năm Mới 2026 này, không biết ACE đã làm gì để đón chào mừng Năm Mới? Thiết nghĩ, ai trong chúng ta cũng đều nguyện ước cầu mong để làm sao có được những điều may mắn, tốt đẹp và nhất là có sinh lực mới, sức sống mới cho những ngày sống kế tiếp… do đó, có nhiều người chọn đi xem bắn pháo hoa, xem ca nhạc, người thì chọn đi du lịch, tĩnh dưỡng, người khác thì tổ chức tiệc tùng-ăn uống vui chơi… để đón chào thời khắc giao thừa bước sang năm mới. Thế nhưng, sau những hoạt động vui chơi, giải trí như vậy, điều gì còn đọng lại trong tâm hồn và lòng trí chúng ta? Hay nói khác hơn, sức mạnh cũng như năng lượng mới mà chúng ta cảm nghiệm được để giúp cho chúng ta tiến bước trong những ngày tháng sắp tới là gì? Các bài đọc Lời Chúa hôm nay như soi sáng hướng dẫn hầu giúp chúng ta đủ sức để sống tốt, sống bình an và làm lan tỏa những điều thiện ích cho tha nhân.

Bài đọc một trong thư của Thánh Gioan (1 Ga 2,22-28) mời gọi chúng ta hãy gẫm suy và tìm kiếm điều cao cả này, đó là: Hãy có Chúa ở trong lòng mình và được ở mãi với Chúa cùng với ơn thánh của Ngài. “Ai tuyên xưng Chúa Con thì cũng được có Chúa Cha. Nếu điều các con đã nghe từ ban đầu vẫn ở lại trong các con, thì các con cũng được ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha nữa. Và này là điều Người đã hứa cho chúng ta, đó là sự sống đời đời. Hỡi các con bé nhỏ, hãy ở lại trong Người”. Như vậy, điều trân quý nhất mà chúng ta cần phải có và sở hữu cho mình đó chính là mối tương quan thân mật giữa chúng ta với Chúa, mối tương quan trong niềm tín thác cậy trông. Càng suy niệm về những gì Thánh Gioan đã mời gọi, chúng ta nhận ra điều thú vị mà Thánh Gioan Tông đồ đã sống nêu gương và muốn chúng ta hãy nỗ lực để tìm kiếm hầu làm sao được “Ở lại trong Chúa”. Thật vậy, được ở lại trong Chúa chính là nguồn hạnh phúc đích thực chỉ dành cho những ai biết sống tín thác, cậy trông vào Chúa là Cha của mình.

Tin mừng hôm nay (Ga 1,19-28) giới thiệu cho chúng ta về cách sống khiêm tốn và chứng tá mà Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống cho Chúa và tha nhân. Khi được người ta hỏi vì lầm tưởng rằng Gioan là Đấng Kitô: “Ông không chối, ông tuyên xưng rằng: Tôi không phải là Ðấng Kitô. Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo. Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.

Kính thưa ACE, chúng ta đang sống trong một xã hội mà người ta đang chỉ muốn tìm kiếm tư lợi cá nhân mà thôi; thật vậy, khi chủ nghĩa cá nhân và cái tôi vị kỷ được đề cao quá mức, con người đã không còn khiêm tốn để nhận ra sự hiện diện cùng sức mạnh ơn thánh Chúa trong cuộc đời của mình. Tệ hại hơn là, con người còn khước từ, hay loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống mình. Chính vì điều này đã làm cho con người bất an, cũng như không thể nào sống trong mối tương quan tốt với Chúa và với tha nhân.

Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con đang rất cần có Chúa, cũng như cần được Chúa ban ơn chúc phúc và cho chúng con được ở trong mối tương quan thân tình với Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết khiêm tốn, thật lòng để sống đúng với căn tính của mình qua đời sống phục vụ bác ái yêu thương với lòng tín thác cậy trông. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---