|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Ngày 3/1 Mùa Giáng Sinh
Kính thưa ACE, mang thân phận con người, thiết nghĩ ai trong chúng ta cũng có những giới hạn yếu đuối và tội lỗi. Thế nhưng, điều đáng trân quý mà hôm nay Lời Chúa soi sáng chỉ dạy cho chúng ta biết chính là: Hạnh phúc cho chúng ta là con cái Chúa và càng hạnh phúc hơn với những ai sống tín thác vào Chúa, sống và thực hành theo những huấn lệnh cùng thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.
Trong bài đọc một (1 Ga 2,29-3) Thánh Gioan chỉ dạy cho chúng ta một bí quyết sống đó là: “Bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hóa mình cũng như Người là Ðấng Thánh. Hễ ai phạm tội, thì cũng làm điều gian ác, vì tội là sự gian ác. Bất cứ ai ở trong Người, thì không phạm tội, và bất cứ ai phạm tội, thì không thấy cũng không nhận biết Người”. Khi suy niệm về Lời Chúa dạy, gợi nhớ cho tôi về hình ảnh và sứ vụ của một con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Đó chính là Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, khi hay biết tin Ngài đã được Chúa gọi về, nhiều người đã thốt lên: “Một vị thánh vừa rời xa chúng ta để về Nhà Cha Trên Trời”. Tại sao chúng ta có thể xác tín và khẳng định được về một vị thánh như vậy? Thưa vì, ĐTC Benedicto XVI chính là con người của khiêm tốn, con người của cầu nguyện, con người của Chúa và của Giáo hội. Thật vậy, trọn cả cuộc đời 95 năm làm con cái Chúa, 71 năm trong thiên chức Linh mục, 9 năm làm Giáo Hoàng, Ngài đã sống gắn bó mật thiết với Chúa trong đời sống cầu nguyện, thế nên, bất cứ ai gặp gỡ và tiếp xúc với Ngài đều nhận ra được sự thánh thiện và rất mực khiêm nhường dẫu rằng Ngài là một Bậc Thầy Uyên Bác, Vĩ Đại Về Thần Học. Thật vậy, nhờ sống gắn bó mật thiết với Chúa, Ngài không những trở nên một “Thầy Dạy Về Chúa” mà còn là “Một Chiến Sĩ Bảo Vệ Cho Niềm Tin và Tình Yêu vào Chúa của Giáo Hội”. Thật đúng như lời Thánh Gioan đã viết: “Nếu các con biết Người là Ðấng công chính, thì các con hãy biết rằng bất cứ ai thực hành sự công chính, đều bởi Người mà sinh ra”.
Tin mừng hôm nay (Ga 1,29-34) mời gọi chúng ta tiếp tục suy niệm về sứ vụ của Chúa Giêsu, Đấng mà Gioan tẩy giả đã rao giảng và làm chứng: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian. Ðây chính là Ðấng mà tôi đã nói rằng: Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi. Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa”. Kính thưa ACE, nếu được hỏi rằng: Bạn có tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, là Đấng xóa tội trần gian? Chắc nhiều người sẽ dễ dàng trả lời: Vâng tôi tin. Thế nhưng, liệu rằng niềm tin này của chúng ta được minh chứng và thể hiện làm sao trong cuộc đời và sứ vụ của mình nhất là trong những lúc thăng trầm của cuộc sống. ĐTC Benedicto XVI trong những năm đầu của sứ vụ Giáo Hoàng, Ngài đã cho xuất bản tác phẩm nổi tiếng đó là: “Chúa Giêsu Nazareth – Jesus of Nazareth”. Giờ đây nhìn lại, cuộc đời của Ngài không những chỉ biết Chúa Giêsu, mà còn rao giảng, làm chứng và sống rập theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu khi trở nên, “Một mục tử khiêm hạ trong vườn nho của Chúa”.
Lạy Chúa, Ngài chính là nguồn hy vọng và là lẽ sống của chúng con. Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn và tín thác vào ơn Chúa, để danh Chúa luôn được tôn vinh hầu làm lan tỏa ơn Chúa cho tha nhân qua sứ vụ yêu thương của chúng con. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|