“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ hai sau Lễ Hiển Linh


Đọc và suy niệm Lời Chúa hôm nay, thật như ơn soi sáng, hướng dẫn hầu giúp cho mỗi người chúng ta có thể sống tốt, sống chu toàn sứ vụ Chúa trao trong cuộc sống thường ngày, trong khi phải đối diện với biết bao khó khăn và thử thách. Làm sao chúng ta có thể khẳng định và xác tín như vậy được?

Bài đọc một (1 Ga 3, 22 - 4, 6) Thánh Gioan chia sẻ cho chúng ta kinh nghiệm, bí quyết tuyệt vời có một không hai đó là: Nếu chúng ta muốn sống tốt, sống đẹp lòng Chúa, thì chúng ta phải tuân giữ các giới răn của Chúa. Vậy thì, giới răn của Chúa là gì mà tại sao chúng ta cần phải tuân giữ? Thật ra, suy cho cùng, giới răn của Chúa chính là tình yêu thương, hay nói khác hơn, chính là mối tương quan yêu thương, hiệp nhất, gắn kết giữa Thiên Chúa với con người chúng ta. Khi đề cập tới vấn đề này, nhiều người sẽ biện hộ: Để yêu thương và sống gắn kết với một ai đó đã là khó, thế thì, làm sao có thể sống yêu thương, sống gắn kết trọn vẹn cả tâm hồn, lòng trí và cuộc đời với Thiên Chúa là Đấng mà chúng ta không thấy Ngài. Đồng thời, chúng ta còn phải thực thi theo mọi giới răn, huấn lệnh cùng thánh ý của Chúa nữa; như vậy, thì thật là quá khó, không thể hình dung hay tưởng được…

Thế nên, Thánh Gioan mới mời gọi chúng ta, cần phải hồi tâm để nhìn lại, vì nếu chúng ta không có ơn đức tin, nếu không biết khiêm tốn, mở lòng để tin và chấp nhận Chúa cùng với ơn thánh của Ngài trong cuộc đời và sứ vụ của mình, thì chúng ta không thể nào sống yêu thương và gắn kết với Ngài được. Thêm vào đó, với kinh nghiệm trong đời sống đức tin của mình, Gioan đã mời gọi chúng ta hãy suy xét, phân định để nhận ra, hầu coi xem nơi cung cách, thái độ và hành động sống của chúng ta có do bởi từ Thiên Chúa, hay nói khác hơn, hành động sống có xuất phát từ Thiên Chúa và quy hướng về Ngài hay không?

Tin mừng hôm nay (Mt 4, 12-17. 23-25) Thánh Matthêu tường thuật cho chúng ta mẫu gương của Chúa Giêsu, Đấng luôn thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha trao phó vì tình yêu mến, vì sự khiêm hạ và vâng phục. Thế nên, nơi sứ vụ, hành động của Chúa Giêsu, với những ai khiêm tốn để tin, mở lòng để chấp nhận Ngài, thì luôn đón nhận được ơn thánh cứu độ của Thiên Chúa ban cho. “Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Thật vậy, qua lời rao giảng đầy uy quyền của Chúa Giêsu, cùng với những phép lạ ban ơn chữa lành mà Ngài đã thực hiện, đã minh chứng về con người và sứ vụ của Chúa Giêsu, Ngài chính là Thiên Chúa thật, Ngài xuất phát từ Thiên Chúa và Ngài giúp cho chúng ta quy hướng về, trở nên con cái của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, rất nhiều người trong chúng con đang sống trong những tình trạng khó khăn đau khổ, thế nên, chúng con rất cần đến ơn thánh Chúa phù trợ, ban ơn. Xin cho chúng con, dù trong hoàn cảnh nào, luôn vững tin vào Chúa cùng với ơn thánh cứu độ của Ngài qua đời sống gắn bó mật thiết với Chúa trong tình thương mến, qua việc thực thi thánh ý Chúa trong sứ vụ của chúng con. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---