|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ hai sau Chúa Nhật I Thường Niên
Tin mừng hôm nay (Mc 1, 14-20) tường thuật cho chúng ta sứ vụ của Chúa Giêsu cách công khai khi Ngài đi rao giảng về Tin mừng của Nước Thiên Chúa. Có hai phần trong tường thuật này. Phần thứ nhất nói về mục đích, ý nghĩa chính yếu trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Phần thứ hai là việc Chúa tuyển chọn những môn đệ đầu tiên hay nói khác hơn là các môn đệ đã tin theo Chúa thế nào.
“Người nói: Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Thưa ACE, tại sao chúng ta cần phải ăn năn sám hối và tại sao cần phải tin vào Tin mừng. Thực ra, Nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đang mời gọi hãy đón nhận ở đây chính là Con Người cũng như sứ vụ của Ngài, là Đấng Thánh đến từ Thiên Chúa, là Đấng đang biểu lộ, minh chứng và trao ban tình yêu thương cũng như ơn thánh của Thiên Chúa cho nhân loại.
Để chấp nhận và để tin vào ông Giêsu là Thiên Chúa thật, cũng như làm thế nào để có thể tin lời nói của Ông Giêsu lại là Lời đích thực của Thiên Chúa, thì thật không dễ dàng một chút nào cả… Thế nên, đối với những ai nghe, thấy và chứng kiến Chúa Giêsu, thì họ cần phải có sự hoán cải, biến đổi, từ một con người cũ, khi chỉ biết dùng sự suy tư, phản biện của trí khôn mình để suy xét, nhận định, giờ đây đã trở nên một con người mới, con người sống trong sự khiêm tốn, mở lòng trước ơn ban soi dẫn và linh ứng của Thánh Thần. Thế nên, sám hối và tin vào Tin mừng là điều căn bản, cốt lõi trong đời sống tâm linh của những ai muốn đi vào trong Nước của Thiên Chúa, hay nói khác hơn, là cách sống của những ai chấp nhận để sống trong mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, khi dám dấn thân, tin theo và sống thực thi những huấn lệnh của Ngài.
Hiểu được căn tính cốt lõi của việc “phải ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng” quan trọng như vậy, thì chúng ta mới có thể hình dung và hiểu được, tại sao khi Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ “Hãy theo Ta”, với chỉ có vỏn vẹn có ba từ như vậy, mà các ông đã dám từ bỏ tất cả mọi sự để dấn thân theo Chúa. Bỏ lại gia đình, người thân, tài sản, nghề nghiệp… để theo Ông Giêsu chỉ vì Ngài hứa là sẽ làm cho họ trở “thành những kẻ chài lưới người”. Nếu là chúng ta, thì chắc chắn không ai có thể từ bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa như vậy được.
Thế thì tại sao bốn môn đệ đầu tiên là Simon, Anrê ,Giêbêđê và Gioan đã có thể theo đi theo Chúa và làm môn đệ của Ngài? Thưa vì các ông đã được ơn hoán cải, ơn thánh hóa biến đổi từ Thánh Thần, các Ngài đã tin vào Lời của Chúa Giêsu, đã dám chấp nhận con người và sứ vụ của Chúa Giêsu. Như vậy, cho chúng ta thấy, ơn gọi trở nên người môn đệ của Chúa, trước hết xuất phát từ tình thương và ơn thánh của Chúa. Đồng thời, ơn gọi này cũng cần vào sự đáp trả cách quảng đại dấn thân, cộng tác của con người trước ơn thánh Chúa.
Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang kêu mời mỗi người chúng ta là hãy đi theo Ngài. Vậy liệu rằng, chúng ta có tín thác vào Chúa để dám dấn thân từ bỏ những gì đang cản trở chúng ta đến với Chúa hay không?
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết khiêm tốn cộng tác với ơn thánh Chúa trong sứ vụ hằng ngày của chúng con. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|